Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng thành phố Đà Nẵng:

Cuộc tương ngộ của cựu chiến binh nghệ sĩ

HUỲNH KÝ 29/03/2026 - 20:29

Chiều 28/3, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng tổ chức tổng duyệt chương trình ca múa nhạc nghệ thuật “Tuổi trẻ với tình yêu Đà Nẵng”.

Đây là chương trình nghệ thuật biên soạn nhân kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng thành phố Đà Nẵng. Điều bất ngờ là ngay sân khấu tổng duyệt này, hai cựu chiến binh – nghệ sĩ nhân dân đã cùng có mặt trong những ngày hỏa tuyến chống Mỹ đã gặp lại nhau, cùng ôn lại kỷ niệm qua chính tác phẩm nghệ thuật.

Nghệ sĩ Nhân dân Lê Huân là tác giả, tổng đạo diễn chương trình ca múa nhạc đặc biệt mừng 51 năm giải phóng Đà Nẵng. Ông cho biết đã ôm ấp ý tưởng sáng tác này suốt hơn một năm qua, nhằm viết được một kịch bản nghệ thuật gợi nhắc lại quá khứ hào hùng của cách mạng dân tộc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, đồng thời nhắn gửi những thông điệp niềm tin vào các thế hệ trẻ hôm nay, hãy dốc sức xây dựng quê hương đẹp giàu hơn nữa.

1-1628
Hình ảnh người nghệ sĩ - chiến sĩ trên sân khấu kỷ niệm 51 năm giải phóng Đà Nẵng

Nghệ sĩ Lê Huân cho biết, chương trình ca múa nhạc ông viết có 4 chương biểu diễn, chủ yếu lấy vũ đạo múa làm chính và trên nền nhạc cách mạng, trữ tình để mô tả những chặng đường đi qua của thành phố Đà Nẵng.

Đó là những câu chuyện về hình ảnh người chiến sĩ cách mạng trong chiến tranh, cùng nhân dân thắp sáng ngọn lửa niềm tin cách mạng và tinh thần quyết tử vì độc lập dân tộc; câu chuyện về quá trình xây dựng và phát triển  thành phố Đà Nẵng đẹp tươi; và câu chuyện về tương lai tươi sáng, khi các thế hệ trẻ tiếp tục phát huy tinh thần cha ông, tiếp nối ngọn lửa cách mạng hào hùng, sáng tạo không ngừng để dựng xây một thành phố hướng về mai sau, hiện đại, văn minh, tiến bộ.

Trong chương đầu tiên, ông sử dụng hình ảnh người nghệ sĩ trong vùng hỏa tuyến, đem lời ca tiếng hát phục vụ quân dân trong cuộc chiến, làm trọng tâm sáng tác. “Tôi chọn một đồng đội cũng là nghệ sĩ sáng tác như tôi, cũng cùng đăng ký xin vào vùng hỏa tuyến phục vụ, là anh Thanh Đính, một nghệ sĩ guitar đã mang cây đàn và tinh thần nhiệt huyết vào khu 5, tham gia động viên các chiến sĩ và dân công hỏa tuyến dũng cảm chiến đấu. Trải qua nhiều nguy hiểm xông pha, người nghệ sĩ ấy đã hoàn thành sứ mệnh, không ngừng mang lời ca tiếng hát vào tận chiến hào, trận địa bom đạn để biểu diễn, sáng tác”, Nghệ sĩ Lê Huân tâm sự.

Điều làm ông cảm động và bất ngờ, là sau những ngày tập luyện cùng đội ngũ diễn viên, nghệ sĩ, ở buổi tổng duyệt chương trình, Nghệ sĩ Lê Huân gặp lại đồng đội – nhân vật của ông. Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Đính (94 tuổi) từ TP.HCM đã ra Đà Nẵng để dự xem chương trình, chia sẻ niềm vui sáng tác cùng người bạn chiến đấu bao năm qua.

Dù tuổi cao, sức khỏe không còn, do bệnh, phải ngồi xe lăn, nhưng ông vẫn quyết định vượt đường xa, quay lại khu chiến trường xưa, để một lần nữa sống lại không khí hào hùng tuổi trẻ, trong chính tác phẩm mà đồng đội viết về ông, viết cho ông.

2-1629
Cuộc tương ngộ của cựu chiến binh nghệ sĩ

Trên sân khấu nhà hát An Hải (Đà Nẵng), các diễn viên, nghệ sĩ đã cùng tái hiện lại một không khí hào hùng, dũng cảm, của những người chiến sĩ không ngại hy sinh, lao vào lửa đạn.

Sau đợt mưa bom đạn, một chiến sĩ bị thương nặng mong được nghe một bài dân ca Quan họ Bắc Ninh, quê mẹ của anh. Người nghệ sĩ đã nâng đàn guitar, hát bài ca yêu thương tha thiết, ở làng quê Bắc Bộ tinh hoa, để người chiến sĩ mỉm cười nằm xuống.

Dưới sân khấu, hai ông già cựu chiến binh ngồi cạnh nhau và mỉm cười. Họ không nói thêm điều gì, chỉ nhìn thấy trong lời ca điệu múa, một lịch sử anh hùng và cuộc đời chiến đấu được tái hiện vẻ vang.

Tin nên đọc

Theo Nghệ sĩ Thanh Đính, cuộc gặp gỡ của chúng tôi, chỉ là một phần rất nhỏ những tình cảm mà bao nhiêu người chiến sĩ năm xưa, bao nhiêu cựu chiến binh hôm nay, muốn được ôn lại và bày tỏ cảm xúc. 

"Chúng tôi đã rất may mắn và hạnh phúc lại được gặp nhau, đúng trong những ngày tháng ba lịch sử này, và mong rằng, không chỉ riêng với chúng tôi, mà những con người đã đi qua con đường Trường Sơn thời ấy, sẽ mãi mãi khắc ghi niềm tự hào lịch sử”, Nghệ sĩ Thanh Đính.

Bài liên quan

Mới nhất

Cuộc tương ngộ của cựu chiến binh nghệ sĩ