Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Nguyễn Tất Duy Lợi và hành trình vượt qua chính mình

ANH TUẤN 24/08/2026 - 07:14

Sau chức vô địch đơn nam môn cầu lông tại Philippines Junior International Series 2026, Nguyễn Tất Duy Lợi trở về Việt Nam với danh hiệu quốc tế đầu tiên và niềm tin được củng cố. Nhưng phía sau chiến thắng ấy không chỉ là những đường cầu quyết đoán ở trận chung kết, mà còn là hành trình vượt qua hoài nghi, thất bại và những giới hạn của chính mình.

vh-1658-0711
Nguyễn Tất Duy Lợi nâng cao cúp vô địch đơn nam U19 tại Philippines Junior International Series 2026, đánh dấu cột mốc đáng nhớ trên hành trình thi đấu quốc tế của tay vợt cầu lông trẻ Việt Nam.

Có những chức vô địch được quyết định ở điểm số cuối cùng. Nhưng cũng có những chiến thắng bắt đầu từ trước khi VĐV bước vào sân đấu. Với Nguyễn Tất Duy Lợi, chức vô địch Philippines Junior International Series 2026 có lẽ thuộc về vế thứ hai.

Đăng quang sau khi ngược dòng đánh bại Leong Di Shan với tỷ số 20-22, 21-17, 21-16, Duy Lợi không chỉ vượt qua một đối thủ trong trận chung kết. Tay vợt trẻ còn vượt qua nỗi ám ảnh từng khiến mình hoài nghi về khả năng tiếp tục theo đuổi cầu lông. Trong cuộc trò chuyện với Báo Cựu Chiến binh Việt Nam, Duy Lợi nói về chức vô địch, những thất bại phía sau, cách tự tổ chức tập luyện và mục tiêu hướng đến top 10 thế giới.

PV: Trở về Việt Nam sau chức vô địch Philippines Junior International Series 2026, cảm xúc của em thế nào? Với em, danh hiệu này có ý nghĩa ra sao?

NGUYỄN TẤT DUY LỢI: Tôi rất vui và hạnh phúc, nhất là khi trở về được mọi người quan tâm, ra sân bay đón và dành cho tôi những lời chúc tốt đẹp. Chức vô địch này có ý nghĩa rất lớn với tôi. Nó giống như một nút thắt được gỡ bỏ sau một thời gian tôi luôn hoài nghi về chính mình, thậm chí từng tự hỏi liệu mình có nên tiếp tục theo đuổi cầu lông hay không.

Vì vậy, danh hiệu này không chỉ là một chiến thắng trên sân đấu. Quan trọng hơn, nó giúp tôi có thêm niềm tin vào con đường mình đã lựa chọn. Khoảnh khắc tôi nhớ nhất là khi hét lên sau điểm 21 ở trận chung kết. Đó là lúc tất cả áp lực, tâm lý và những điều kìm nén trong lòng được giải tỏa.

PV: Ở chung kết, anh để thua Leong Di Shan 20-22 ở ván đầu nhưng sau đó ngược dòng thắng 21-17, 21-16. Điều gì giúp anh vượt qua sức ép và thay đổi cục diện trận đấu?

NGUYỄN TẤT DUY LỢI: Khi bị dẫn trước, tôi phải đối diện với nỗi sợ của chính mình. Trước đây tôi từng thua ngược khá nhiều trận nên việc mất ván đầu cũng là một thử thách về tâm lý. Sang ván hai, tôi thay đổi cách chơi, ưu tiên những pha xử lý an toàn để kéo đối thủ xuống sức. Đến ván quyết định, tôi sử dụng sở trường kê cầu kết hợp tấn công, cố gắng đưa đối thủ vào những tình huống tấn công nhanh mà tôi cảm thấy mình có lợi thế.

Thời điểm tôi cảm nhận chức vô địch đến gần nhất là khi tỷ số 16-16 và tôi ghi liền một mạch lên 20-16. Khi đó, sự hưng phấn đã đẩy lùi những lo sợ. Tôi chỉ tập trung vào từng pha cầu. Tôi nghĩ tâm lý và thể lực là hai yếu tố quyết định trận đấu. Khi mình đủ kiên trì, tập trung vào từng pha cầu và không bỏ cuộc, cơ hội sẽ đến. Tôi tin may mắn thường đến với những người kiên trì.

PV: Chức vô địch là kết quả của cả một quá trình chuẩn bị. Anh đã tập luyện như thế nào và làm gì để cải thiện khả năng thi đấu khi bị dẫn điểm?

NGUYỄN TẤT DUY LỢI: Trước giải, tôi tập trung nhiều vào chiến thuật và khả năng xử lý cầu. Vì biết trước loại sân và cầu sử dụng tại giải nên tôi có thể chuẩn bị sát với điều kiện thi đấu thực tế. Việc tập luyện của tôi khá khác biệt vì hiện không nằm trong sự quản lý của đội tuyển cầu lông quốc gia. Phần lớn thời gian và nội dung tập luyện do tôi tự quyết định, sau đó nhờ các anh, các bạn cùng quê hỗ trợ.

Có thể nói tôi vừa là VĐV, vừa phải tự làm “huấn luyện viên” cho mình. Phía sau tôi là ba mẹ, những người luôn hỗ trợ và tạo điều kiện để tôi tập luyện, thi đấu.

Trước đây tôi yếu ở những quả thủ cầu và bắt lưới nhanh, nhưng hiện đã cải thiện khá nhiều. Về tâm lý, tôi thường tập những bài đánh đơn trong trạng thái bị dẫn điểm, chẳng hạn chấp đối phương hai điểm trong một trận ngắn. Cách tập này buộc mình phải đuổi điểm, qua đó tăng độ chính xác và khả năng chịu áp lực. Tôi cũng bổ sung các bài tập thể lực vào khoảng 5 giờ sáng, như chạy bộ ở biển vào thứ hai, thứ tư và thứ sáu. Tôi muốn cải thiện đồng thời thể lực và sức bền tâm lý.

PV: Trước chức vô địch này, thất bại nào khiến anh nhớ nhất và giúp anh trưởng thành?

NGUYỄN TẤT DUY LỢI: Mỗi chuyến thi đấu quốc tế đều cho tôi những bài học khác nhau. Điều quan trọng là sau mỗi lần thua, tôi phải tự tìm nguyên nhân: Tại sao mình thua, sai ở đâu và cần sửa điều gì. Tôi đã phải cố gắng rất nhiều, đặc biệt là về tâm lý thi đấu. Thất bại tôi nhớ nhất là trận tứ kết tại Yonex Sunrise Grand Prix Jaya Raya Junior. Khi đó, tôi thua khá đáng tiếc vì sức khỏe không bảo đảm. Sau trận đấu, tôi tự hứa với bản thân sẽ thay đổi và trở lại mạnh mẽ hơn ở Philippines.

Tôi đã làm được. So với những giải quốc tế đầu tiên, tôi thấy mình trưởng thành hơn trong cách xử lý khi bị dẫn điểm. Tôi không còn quá nao núng mà bình tĩnh giải quyết từng tình huống. Tôi cảm thấy mình đủ sức cạnh tranh huy chương với các tay vợt trẻ ở những quốc gia có nền cầu lông mạnh. Nhưng khi bước lên nhóm tuổi lớn hơn, tôi chưa dám chắc. Điều đó phụ thuộc rất nhiều vào quá trình trau dồi chuyên môn cũng như sự đầu tư trong tương lai.

PV: Phía sau chức vô địch là gia đình và những người đồng hành. Họ đã đóng vai trò thế nào trong hành trình của anh?

NGUYỄN TẤT DUY LỢI: Gia đình là điểm tựa lớn nhất của tôi, không chỉ ở giải đấu này mà trong suốt hành trình theo đuổi cầu lông. Ba mẹ luôn đồng hành, từ những lời hỏi han, động viên đến việc hỗ trợ kinh phí để tôi có điều kiện tham dự các giải đấu. Có gia đình ở phía sau, tôi cảm thấy yên tâm hơn để tập luyện, thi đấu và theo đuổi mục tiêu của mình.

Bên cạnh ba mẹ và anh trai, tôi cũng may mắn có các thầy và các anh đồng hành. Mọi người không chỉ hỗ trợ trong tập luyện mà còn cùng tôi tìm ra cách chuẩn bị phù hợp cho từng giải đấu, từ chuyên môn đến tâm lý thi đấu.

Sau chức vô địch, tôi nhận được rất nhiều lời chúc mừng. Với tôi, mỗi tin nhắn, mỗi lời động viên đều rất đáng quý, bởi đó là tình cảm mọi người dành cho mình trong suốt hành trình. Tôi cũng biết ơn những người đã dành thời gian gặp gỡ, chia sẻ và cho tôi những lời khuyên bổ ích.

Tôi đặc biệt cảm ơn nhà tài trợ Li-Ning đã hỗ trợ trang phục và một phần kinh phí, giúp tôi có thêm điều kiện thi đấu ở các giải quốc tế. Tôi nghĩ một VĐV có thể đứng trên bục cao nhất không chỉ nhờ nỗ lực của bản thân mà còn nhờ sự chung sức của rất nhiều người phía sau. Vì vậy, chức vô địch này với tôi không phải là thành quả của riêng mình, mà là kết quả của một hành trình có gia đình, thầy cô, đồng đội và những người luôn tin tưởng, đồng hành cùng tôi.

PV: Chức vô địch Philippines mở ra những mục tiêu gì cho anh?

NGUYỄN TẤT DUY LỢI: Tôi xem chức vô địch lần này là bước đệm cho những mục tiêu lớn hơn. Trước mắt là các giải quốc tế tiếp theo, trong đó có Lining Series International 2026 tại Bắc Giang. Tôi cũng hướng đến Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc 2026 và xa hơn là các giải junior quốc tế tại Thái Lan, Hàn Quốc, Ai Cập.

Tôi biết mình vẫn phải cải thiện nhiều, đặc biệt là thể lực và tâm lý thi đấu nếu muốn cạnh tranh ở những giải có trình độ cao hơn. Xa hơn nữa, mục tiêu của tôi là top 10 thế giới. Tôi biết đó là một chặng đường rất dài, nhưng trước hết phải kiên trì với từng bước nhỏ.

Tôi muốn nhắn với những bạn trẻ đang tập cầu lông và nuôi ước mơ trở thành VĐV chuyên nghiệp rằng sự cố gắng và kiên trì của chính mình mới là yếu tố quyết định. Gia đình là điểm tựa để mình có thêm động lực bước tiếp. Quan trọng nhất là mỗi người phải tìm được con đường phù hợp với mình và đủ kiên trì để đi đến cùng.

Đọc tiếp

Mới nhất

Nguyễn Tất Duy Lợi và hành trình vượt qua chính mình