Thông qua chương trình “Xuân yêu thương 2026”, Đà Nẵng kỳ vọng mang đến cho người dân và du khách một không gian trải nghiệm Tết truyền thống giàu bản sắc, góp phần làm phong phú sản phẩm du lịch mùa Tết, quảng bá hình ảnh thành phố biển thân thiện, giàu giá trị văn hóa.
- Hình tượng Ngựa và Long Mã, những biểu tượng có vị trí đặc biệt trong đời sống văn hóa, tư tưởng, nghi lễ cũng như nghệ thuật cung đình triều Nguyễn.
- Ngày 3/2, Hội Nhà báo TP Huế phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao TP Huế tổ chức khai mạc Hội Báo Xuân Bính Ngọ 2026 với chủ đề “Báo chí Huế đổi mới – sáng tạo cùng kỷ nguyên số”.
- Từ ngày 31/1 đến 8/2, tại Công viên bờ Đông cầu Rồng, UBND phường An Hải phối hợp Hội Doanh nghiệp phường tổ chức Lễ hội Tết dân gian An Hải 2026.
- Chợ phiên biên giới Lao Bảo là nơi gặp gỡ, giao lưu, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của Nhân dân hai bên biên giới, góp phần lưu giữ nét đẹp độc đáo của đồng bào vùng cao và thể hiện sinh động tình đoàn kết gắn bó lâu đời của người dân hai nước Việt Nam và Lào anh em.
- Thời nay, có đi khắp các vùng thôn quê để tìm hình bóng của ngọn đèn thắp bằng dầu hỏa, chắc cũng khó. Chỉ đến nơi heo hút của vùng sâu, vùng xa mà lưới điện còn “phủ sóng” không ổn định, thì mới may ra...
- Những ngày đầu năm 2026, Nha Trang khoác lên mình vẻ rạng rỡ của nắng vàng và gió biển. Tại tầng 1 của Sheraton Nha Trang Hotel & Spa, một câu chuyện ẩm thực đầy xúc động mang tên “Từ Milan đến Nha Trang” vừa được viết nên, đánh dấu một cột mốc đáng nhớ trong hành trình nâng tầm trải nghiệm ẩm thực dành cho thực khách trong những ngày đầu năm.
Mới nhất
- Trong 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972, bom đạn đã san phẳng hầu hết nhà cửa, cơ sở hạ tầng của thị xã; riêng Trường Bồ Đề vẫn đứng vững.
- Chưa bao giờ tôi lại sợ nhìn vào đôi mắt của những người xung quanh như khi ngồi xem bộ phim “Mưa đỏ” mới đây. Ở đó không có ranh giới của tuổi tác, trình độ, của tầng lớp mà chỉ còn những đôi mắt đỏ hoe, sùi sụt, nghẹn ngào dõi theo từng phân cảnh của bộ phim. Sâu thẳm trong từng đôi mắt đẫm lệ ấy là niềm đau, là nỗi tiếc thương nhưng cũng là niềm tự hào và tôn kính vô cùng dành cho các thế hệ cha anh đã hy sinh vì Tổ quốc.
- Mùa lũ đã trôi qua, sông La như gầy đi, từ bến Tam Soa dòng trong vắt nhẹ nhàng trôi xuôi như đang lại mở lòng ra với đất trời và muôn vàn hoa lá. Những con nước cuộn mình màu đục kéo nhau về biển cả, để lại phù sa lắng đọng ngọt ngào đôi bờ, nơi rau màu của người nông dân đang rủ nhau thức dậy. Những bãi bờ mía, bầu, bí, mướp, cải... trải dài dọc hai bờ sông, rung rinh theo làn gió. Và, cũng đúng lúc này bắt đầu mùa hến của người dân quê tôi. Cái mùa để lại trong tôi nỗi nhớ rưng rưng, yên bình của tuổi thơ cùng những năm tháng cũ.
- Ngày 20-1, tại Trụ sở Trung ương Hội CCB Việt Nam (Hà Nội), CLB Báo chí, văn nghệ sĩ, trí thức đồng hương Hải Phòng tại Hà Nội đã tổ chức gặp mặt đầu xuân, tổng kết công tác năm 2025, bàn phương hướng hoạt động năm 2026.
- Bảo tàng tỉnh Quảng Trị vừa tiếp nhận hiện vật máy bay C119 được vận chuyển từ sân bay Biên Hòa (phường Tân Triều, tỉnh Đồng Nai) về trưng bày tại Di tích quốc gia sân bay Tà Cơn (xã Khe Sanh).
- Chiều 14-1, tại sân Pickleball La Khê, phường Hà Đông (TP Hà Nội), CLB Pickleball 83-86 tổ chức khai mạc Giải Pickleball tranh cúp Pickleball 83-86 Open 2026 lần thứ 1.
- Ngày 8/01/2026, tại Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu – Quốc Tử Giám ( Hà Nội). Trung tâm hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu- Quốc Tử Giám đã tổ chức trưng bày chuyên đề "Ngựa về phố". Trưng bày giới thiệu các tác phẩm của nhà nghiên cứu văn hóa Tây Nguyên Đặng Minh Tâm; họa sĩ Lê Huy và nhóm Lamphong Studio cùng hình ảnh, hiện vật về ngựa đến từ một số không gian văn hóa khác. Sự kiện là hoạt động văn hóa mở đầu năm mới chào đón Xuân Bính Ngọ 2026 .
- Di sản văn hóa Hồ Chí Minh trong lòng nhân dân TP. Huế là một di sản sống, được gìn giữ không chỉ bằng các giá trị vật chất mà còn bằng niềm tin, tình yêu và lòng tự hào sâu bền của người dân xứ Huế đối với Người.
- Cách đây hơn 70 năm, ngày 10-1-1955, Đoàn Kịch nói Tổng cục Chính trị (TCCT) được thành lập trên cơ sở Đội kịch Chiến thắng thuộc Tổng đoàn Văn công Quân đội, với người chỉ huy đầu tiên là nhà thơ Hoàng Cầm làm Đoàn trưởng, đồng chí Lê Khang làm chính trị viên, các diễn viên tiêu biểu là như: Thuỳ Chi, Song Linh, Xuân Thức... là nòng cốt.













