Qua thanh tra Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Tài Lộc - Chi nhành Huế (Sacombank Huế) và Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Tài Lộc - Chi nhánh Quảng Ngãi (Sacombank Quảng Ngãi), Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực 9 đã chỉ ra một số tồn tại trong hoạt động cấp tín dụng . Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực 9 cũng đưa ra một số kiến nghị, yêu cầu các chi nhánh thực hiện nhằm hạn chế rủi ro, bảo đảm hoạt động an toàn, hiệu quả theo đúng quy định pháp luật.
- Báo Cựu Chiến binh (CCB) Việt Nam nhận được đơn của đại diện 119 hộ gia đình tại phường Vĩnh Hưng, TP. Hà Nội phản ánh việc kế hoạch giao đất giãn dân tại khu Đầm Đào đã được phê duyệt từ năm 2003, người dân đã thực hiện các nghĩa vụ tài chính và đóng góp kinh phí xây dựng hạ tầng, nhưng sau hơn 20 năm vẫn chưa được giao đất.
- Trung ương Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam vừa chuyển đơn và đề nghị Chủ tịch UBND TP. Hà Nội chỉ đạo kiểm tra, rà soát việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với 8 gia đình CCB tại phường Việt Hưng. Đáng chú ý, Trung ương Hội đề nghị trong thời gian kiểm tra, rà soát và đối thoại, xem xét chưa tổ chức cưỡng chế nếu còn nội dung chưa được làm rõ hoặc việc thi hành có nguy cơ gây hậu quả khó khắc phục.
- Gia đình ông Nguyễn Quốc Đạt sử dụng đất từ năm 1990, được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) năm 2001 và cấp đổi năm 2009 với diện tích 1.913m2. Trong khi đó, năm 2003, Uỷ ban nhân dân (UBND) xã Hương Long giao đất cho ông Trần Văn Tòng tại khu vực Vũng Mào. Hơn ba thập kỷ sau, khiếu nại vẫn chưa dứt. Khi UBND tỉnh Hà Tĩnh đã thụ lý giải quyết lần hai, vấn đề cần được làm rõ đến cùng là nguồn gốc, vị trí và ranh giới thực tế của từng thửa đất.
- Vì quá tin tưởng, bà Nguyễn Thị Quỳnh Giao, một Việt kiều Mỹ đã nhờ ông Cao Văn Tư và một số đối tượng quen biết đứng tên nhiều Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và cất giữ hộ các hồ sơ, tài liệu liên quan đến tài sản của bà để sau này bán lấy tiền xây dựng “Quỹ mổ tim cho trẻ em nghèo Việt Nam” nhưng đã bị chiếm dụng một cách bất chính...
- Sáng 1-10, theo Trung tá Đào Xuân Nguyên, Chính trị viên Đồn Biên phòng Trà Cổ - Ban chỉ huy Bộ đội Biên Phòng thành phố Quảng Ninh cho biết, đơn vị vừa phối hợp bắt giữ vụ vận chuyển số lượng lớn trứng gà non đông lạnh không rõ nguồn gốc...
- Sau khi Báo Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam chuyển đơn của ông Nguyễn Thiện Đạo - Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Thành Đạt, đề nghị kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong quá trình giải quyết các vụ án liên quan đến doanh nghiệp, Viện KSND TP. Hồ Chí Minh đã chuyển đơn đến Viện KSND Khu vực 2, TP. Hồ Chí Minh để thực hiện chức năng kiểm sát theo quy định.
Mới nhất
- Bạn đọc là bà Lê Thị Liệu và bà Nguyễn Thị Hải Long, trú tại thôn Long Phú, xã Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh phản ánh đến Báo Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam về việc Uỷ ban nhân dân (UBND) xã Hương Khê yêu cầu gia đình thu hồi cây trồng, tháo dỡ móng xây trên phần đất được xác định là đất giao cho ông Trần Văn Tòng và đất Nhà nước quản lý. Trong khi đó, theo người khiếu nại, nguồn gốc, vị trí, ranh giới phần đất này vẫn còn nhiều vấn đề cần được làm rõ.
- Sau hơn nửa thế kỷ kiên trì đề nghị làm rõ nỗi oan của cha, CCB Dương Minh Trị, thôn An Giang, xã Phù Mỹ Bắc, tỉnh Gia Lai (trước ngày 1-7-2025 là xã Mỹ Đức, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) đã nhận được nhiều văn bản của các cơ quan Trung ương khẳng định ông Dương Ngọc Chánh không phải là người cộng tác với địch chống phá cách mạng. Ngày 17-7-2024, ông Chánh được Chủ tịch nước truy tặng Huy chương Kháng chiến hạng Nhì. Từ đầu năm 2025, gia đình tiếp tục lập hồ sơ đề nghị xem xét công nhận liệt sĩ và truy tặng Bằng “Tổ quốc ghi công” đối với ông Dương Ngọc Chánh, hy sinh ngày 9-8-1968.
-
Công an tỉnh Thanh Hóa đánh sập đường dây sản xuất, buôn bán thuốc An Cung và mỹ phẩm nhập ngoại giả
Ngày 24/9/2026, theo thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết đã triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán viên hoàn An Cung giả. Sản phẩm được làm từ nguyên liệu trôi nổi, hóa chất, chất tạo màu, sau đó bán với giá gần 3 triệu đồng/hộp. - Công an phường Đồng Hới phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Trị bắt quả tang một đối tượng đang thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 13.666 viên ma túy dạng “kẹo”.
- Hồi âm Công văn của Báo CCB Việt Nam liên quan phản ánh của ông Hoàng Ngọc Thu về quá trình giải quyết vụ án tranh chấp đất đai tại Lào Cai, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao cho biết đã phối hợp với Viện KSND tỉnh Lào Cai kiểm tra. Kết quả xác định Hội đồng xét xử sơ thẩm có sai sót trong đánh giá chứng cứ, chưa đúng bản chất, chưa toàn diện; việc nhận thức, áp dụng quy định pháp luật và văn bản hướng dẫn chưa đúng, dẫn đến cấp phúc thẩm phải sửa bản án sơ thẩm.
- Hàng chục căn biệt thự liền kề có dấu hiệu vi phạm trật tự xây dựng, nâng tầng, nâng mái, cơi nới; tình trạng rác thải, số lượng lớn người lao động, sinh viên thuê ở dẫn đến quá tải điện, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn phòng cháy, chữa cháy... là những vấn đề khiến người dân lo ngại tại Khu đô thị Đô Nghĩa, phường Yên Nghĩa, TP. Hà Nội.
- Mặc dù chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép san lấp, một lượng lớn đất, đá vẫn được vận chuyển vào khu Bệnh viện Phục hồi chức năng tại xã Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang để tạo mặt bằng. Đáng chú ý, theo thông tin phóng viên có được, hợp đồng cho thuê khu vực này còn có nội dung yêu cầu bên thuê giữ nguyên hiện trạng các dãy nhà hiện hữu và không được san lấp các khu vực ao, hồ trong khuôn viên.
- Từ tin báo của Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt về việc một nhóm người quay video, livestream, to tiếng, gây mất trật tự, Công an phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ đã khẩn trương xác minh. Sau khoảng 5 giờ, đối tượng Nguyễn Khắc Hồng bị bắt khẩn cấp để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.
- Cơ quan chức năng tỉnh Phú Thọ đang xác minh, xử lý các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật liên quan đến Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt, sau khi một gia đình tập trung tại bệnh viện và phát trực tiếp trên mạng xã hội với nội dung cho rằng cơ sở y tế này khám, điều trị sai.
- Hai năm trước, chiếc điện thoại của tôi bị trục trặc. Khỏi phải nói, với những người “ở tuổi xế chiều”, lại sống xa con cháu như tôi, lúc ấy bất an đến mức nào! May mắn, một người đồng nghiệp cũ cùng cơ quan giới thiệu tôi đến sửa máy tại cửa hàng “Điện Thoại Vui”, số 23 Hàng Bài, TP. Hà Nội.
















