CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM CUỘC GẶP MẶT XÚC ĐỘNG CỦA NHỮNG NGƯỜI TỪNG CHIẾN ĐẤU TRÊN MẶT TRẬN HOÀNG LIÊN SƠN 50 NĂM TRƯỚC
Ngày 23/8/2026, tại Trung tâm Hội nghị Hồ Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên đã diễn ra cuộc gặp mặt xúc động của gần 700 cựu chiến binh nam, nữ là những người con quê hương Thái Nguyên từng nhập ngũ năm 1976, được biên chế, chiến đấu và phục vụ trong đội hình các đơn vị thuộc Mặt trận Hoàng Liên Sơn, trong đó có Trung đoàn 121, Sư đoàn 345.
Đây là cuộc hội ngộ đầy xúc động, nhân kỷ niệm 50 năm ngày những thanh niên nam, nữ tỉnh Bắc Thái (sau này là Thái Nguyên và Bắc Kạn) lên đường nhập ngũ theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc.
Tham dự cuộc gặp mặt có Trung tướng Lê Quang Chính, nguyên Cục trưởng Cục Quân lực, Bộ Quốc phòng; Đại tá Đào Hùng Sơn; Thượng tá Phạm Tiến, Trưởng Ban Liên lạc Cựu chiến binh Trung đoàn 121, Mặt trận Hoàng Liên Sơn cùng các thành viên Ban Liên lạc. Đặc biệt, có hơn 40 đoàn Ban Liên lạc cựu chiến binh của các tỉnh, thành phố phía Bắc về dự, tạo nên một cuộc hội ngộ đông đảo, nghĩa tình của những người lính từng chiến đấu trên cùng một chiến trường.
Các đại biểu xúc động đón nhận lẵng hoa của đồng chí Đại tướng Phan Văn Giang- Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ; lẵng hoa của Đại tá, nhà báo Đỗ Phú Thọ - Tổng Biên tập Báo Cựu Chiến binh Việt Nam cùng nhiều lẵng hoa của các tỉnh, thành phố gửi tới chúc mừng.
Cách đây 50 năm, vào năm 1976, gần 1.000 nam, nữ thanh niên tỉnh Bắc Thái đã lên đường nhập ngũ. Những người tân binh sau đó được biên chế vào nhiều đơn vị, trong đó có Trung đoàn 121, Sư đoàn 345, làm nhiệm vụ trên Mặt trận Hoàng Liên Sơn, đặc biệt tại khu vực thị xã Cam Đường, huyện Bảo Thắng (cũ) thuộc tỉnh Lào Cai ngày nay.
Trong những năm đầu, họ thực hiện nhiệm vụ xây dựng kinh tế, góp sức mở rộng khai thác mỏ apatit. Nhưng khi chiến tranh biên giới (tháng 2/1979) xảy ra, những chàng trai, cô gái tuổi đôi mươi ấy đã lập tức cầm súng, cùng đồng đội chiến đấu, bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc
Trong số gần 1.000 người chiến sĩ năm ấy, hơn 100 người đã trở thành liệt sĩ, thương binh, bệnh binh. Nhiều gia đình liệt sĩ đã chịu đựng những mất mát không gì bù đắp được. Tại cuộc gặp, Ban Tổ chức đã tri ân các gia đình liệt sĩ và trao quà nhân kỷ niệm 50 năm ngày lên đường nhập ngũ. Đây là nghĩa cử sâu nặng, thể hiện sự trân trọng đối với những người đã hy sinh và những gia đình đã gửi người thân của mình cho Tổ quốc.
Sau chiến tranh biên giới, nhiều người trở về quê hương tiếp tục xây dựng kinh tế; nhiều đồng chí chuyển ngành, tham gia công tác trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội khác của đất nước. Đặc biệt, trong số những người chiến sĩ năm ấy có nhiều đồng chí tiếp tục phấn đấu, trưởng thành và trở thành những sĩ quan cao cấp của Quân đội nhân dân Việt Nam. Hôm nay, họ lại trở về, cùng đồng đội ôn lại một chặng đường không thể nào quên của tuổi thanh xuân.
Trong đội hình Trung đoàn 121 ngày ấy có những người chiến sĩ đã trở thành những gương mặt đáng nhớ của một thế hệ. Trong đó có đồng chí Trần Đức Minh, quê Phú Thọ, nguyên nhạc công Đội Tuyên văn Trung đoàn 121, cùng nhập ngũ năm 1976, là thương binh, cựu chiến binh và hiện là Chủ tịch Tập đoàn Đầu tư Kinh Đô. Từ người nhạc công năm xưa, đồng chí Trần Đức Minh đã trở thành một doanh nhân thành đạt và là đơn vị tài trợ chính cho cuộc gặp mặt tri ân này.
Đặc biệt, chương trình văn nghệ tri ân hơn 60 phút do các thành viên nam, nữ của Đội Tuyên văn Trung đoàn 121 trước kia và các thế hệ tiếp nối biểu diễn đã để lại nhiều cảm xúc. Những tiết mục được dàn dựng công phu, tái hiện một phần ký ức về Bộ đội Cụ Hồ, về đồng đội và những năm tháng chiến đấu trên biên cương.
Điều đặc biệt là Đội Tuyên văn 121 hôm nay có sự hội tụ của ba thế hệ. Có những cựu chiến binh đã hơn 80 tuổi, từng trực tiếp biểu diễn, phục vụ chiến đấu trong những năm tháng chiến tranh; đồng thời có những thành viên thuộc thế hệ trẻ, nay tuổi đời mới gần 30. Ba thế hệ cùng đứng trên một sân khấu, tạo nên sự tiếp nối đầy ý nghĩa giữa quá khứ và hiện tại
Chương trình văn nghệ đã góp phần làm cho buổi gặp mặt thêm xúc động, sôi nổi và giàu tính tri ân. Các tiết mục nhìn chung được chuẩn bị công phu, thể hiện tình cảm sâu nặng với đồng đội và chiến trường xưa. Những người chiến sĩ năm xưa nay phần lớn đã ở tuổi 70, mái tóc đã bạc, nhưng tình đồng đội vẫn vẹn nguyên. Họ trở về hôm nay không chỉ để gặp lại nhau, mà còn để tưởng nhớ những đồng đội đã hy sinh, tri ân những người đã cống hiến tuổi thanh xuân cho Tổ quốc và trao truyền ký ức ấy cho các thế hệ mai sau. 50 năm có thể làm thay đổi diện mạo của con người, nhưng không thể làm phai mờ ký ức về đồng đội, về những năm tháng chiến đấu và về những người đã nằm lại nơi biên cương Tổ quốc.
Đọc tiếp
- Trong những ngày mùa Thu lịch sử, nhiều miền quê ở Quảng Trị tổ chức các hoạt động rất ý nghĩa chào mừng ngày Tết...
- Thế hệ chúng tôi sinh ra trong khói lửa của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc hầu như ai cũng thuộc bài...
- 120 đại biểu là cán bộ chủ chốt cấp cơ sở đến từ các xã, phường trên địa bàn toàn tỉnh Tây Ninh tham...
- Nội dung Hội đàm giữa Đoàn đại biểu Trung ương Hội CCB Việt Nam (Đoàn) với Cơ quan Cao ủy Cựu chiến binh kháng chiến và...
- Những ngày đầu năm học mới 2026–2027, tại các cổng trường trên địa bàn xã Tây Phương (TP Hà Nội), hình ảnh những...
- Nhận lời mời của Chủ tịch Tổ chức phúc lợi xã hội - Hội CCB Hàn Quốc tham chiến tại Việt Nam, từ ngày 6 đến...
Mới nhất
- Ngày 15/9, tại khu vực bản Cha Lo (xã Dân Hóa, tỉnh Quảng Trị), lực lượng chức năng Việt Nam và Lào tổ chức diễn tập...
- Tối 15-9, trao đổi với đại diện của Báo CCB Việt Nam, Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam – ông Nguyễn...
- Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới, từ chiều tối 14/9 đến...
- Cổ phiếu SSB của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) vừa được MarketVector Indexes lựa chọn vào MarketVector Vietnam...
- Từ ngày 15-19/9/2026, tại Khu Trải nghiệm Di sản, Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hà Nội. Trung tâm...
- Mưa lớn kéo dài khiến gần 100m bờ kè suối tại khu vực gần Cửa khẩu quốc tế Cha Lo (Quảng Trị) bị sạt lở, sụt lún,...
- Sau hơn 4 tháng xây dựng, ngôi nhà mới được bàn giao cho gia đình ngư dân Bùi Cảnh ở phường Thuận An, TP Huế, giúp gia đình...
- 42 người ở xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị được ghi nhận có biểu hiện nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì mua tại...
- Sáng ngày 15 tháng 9, thành phố Đà Nẵng chính thức hoàn thành khai quật, lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN gần...
- Sáng ngày 15 tháng 9, các lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng tổ chức khai quật, cất bốc ngôi mộ tập thể tại thôn...
- Sau khi Bộ Tư pháp đã có hai báo cáo về việc giải quyết đơn của bà Nguyễn Thị Bạch Đằng - Giám đốc Công ty TNHH Khách...
- Ngày 15/9, tại Thanh Hóa, Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy phối hợp với Bách Thảo Ngự Y tổ chức hội thảo “Wellness...
- Trong bối cảnh các cuộc đối đầu và căng thẳng địa chính trị với Mỹ tại Trung Đông vẫn diễn biến phức tạp, Iran...
- Thời điểm này, dù mới cuối tháng 7 âm lịch, nhưng thị trường bánh Trung thu đã rất nhộn nhịp với hàng trăm sản phẩm...
- Hai mảnh đất trước đây vốn là đất hoang. Khi làng xóm phát triển và mở rộng thì hai mảnh đất hoang này mới biến thành...
- Những ngày cuối tháng 8 vừa qua, trong ánh nắng vàng của tiết trời thu Hà Nội, lần đầu tiên tại trụ sở Trung ương Hội...
- Cỡ chữ Mặc định




















