“Uống nước nhớ nguồn” - một đạo lý ngàn đời của dân tộc Việt Nam, đã và đang được gìn giữ, phát huy bằng hành động thiết thực của nhiều tổ chức và cá nhân trên khắp mọi miền đất nước. Trong đó, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ (HTGĐLS) tỉnh Đồng Nai (trước đây là tỉnh Đồng Nai và Bình Phước) chính là minh chứng sống động cho lòng tri ân sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Khởi đầu từ năm 2009, CCB Nguyễn Văn Miện - người con của vùng đất Lộc Hòa, Lộc Ninh - đã âm thầm một mình đi tìm hài cốt đồng đội. Không có gì ngoài tấm lòng, sự bền bỉ và đôi tay trần, ông lặng lẽ cày xới từng mảnh đất, đào bới từng gốc rừng. Sau hơn 13 năm, ông đã tìm được 117 hài cốt liệt sĩ - một con số không tưởng đối với một cá nhân. Hành động của ông đã thắp lên ngọn lửa nghĩa tình, quy tụ thêm hàng chục CCB khác cùng chung chí hướng.
Nhận thấy tầm quan trọng và ý nghĩa của việc làm này, UBND tỉnh Bình Phước đã thành lập Hội HTGĐLS tỉnh vào ngày 3-7-2015 (nay thuộc tỉnh Đồng Nai). Hội trở thành mái nhà chung cho hơn 160 hội viên với 11 chi hội, hoạt động tích cực, tổ chức bài bản, với tinh thần “đi bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì để tìm lại người đã ngã xuống”.
Điểm nổi bật của Hội không chỉ dừng lại ở việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ - mà còn là công tác tri ân, đền ơn đáp nghĩa: phối hợp cùng chính quyền tổ chức lễ truy điệu trang trọng, hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa, tặng quà dịp lễ, Tết, giúp con em liệt sĩ có điều kiện học tập, ổn định cuộc sống. Sự đồng hành của các “mạnh thường quân” - như gia đình ông Nguyễn Hồng Quang, bà Ngô Thị Nguyệt - đã giúp hàng chục căn nhà được xây mới, hàng trăm hoàn cảnh được nâng đỡ.
Đến nay, Hội phối hợp tìm được 123 hài cốt liệt sĩ tại cả Bình Phước và nước bạn Campuchia - những nơi từng là chiến trường ác liệt. Một minh chứng cảm động là lần tìm kiếm 6 hài cốt liệt sĩ tại cao điểm 224 (Lộc Hòa) vào tháng 7-2023. Dù không có kinh phí hỗ trợ ổn định, những người lính già vẫn băng rừng, vượt dốc, chịu đói khát, côn trùng, thú dữ... để đưa đồng đội về với đất mẹ trong tiếng nhạc hồn thiêng và khói nhang tri ân.
Bên cạnh đó, Hội còn thực hiện công tác chăm sóc Mẹ Việt Nam Anh hùng - như mẹ Kha Thị Yến (98 tuổi, ở xã Lộc An) và mẹ Trần Thị Nuôi (105 tuổi, ở xã Lộc Tấn). Đây là việc làm giàu tính nhân văn, thể hiện tinh thần trách nhiệm của thế hệ hôm nay với những người còn sống - những biểu tượng sống động của sự hy sinh thầm lặng.
15 năm hoạt động là một chặng đường dài, đầy thử thách nhưng cũng tràn ngập tình nghĩa. Hội HTGĐLS tỉnh Đồng Nai đã vinh dự nhận nhiều bằng khen từ Trung ương Hội, từ lãnh đạo địa phương, trở thành điểm sáng trong công tác “Đền ơn đáp nghĩa”.