CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Về hưu mới làm điện mặt trời
CCB Lê Kim Hùng chăm sóc cây cảnh.
Năm 2020, CCB Lê Kim Hùng - nguyên Phó tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực Miền Trung đã sản xuất thành công điện mặt trời ngay tại nhà riêng ở thôn Trà Kiểm, xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, T.P Đà Nẵng, ở tuổi 65. Ông trở thành CCB Đà Nẵng đầu tiên làm ra nguồn điện từ năng lượng mặt trời.
Rời quân ngũ năm 1981, ông Hùng theo học Khoa Điện, Trường đại học Bách khoa Đà Nẵng, rồi lần lượt đảm đương nhiều cương vị công tác tại huyện Hòa Vang và trong Ngành điện lực với rất nhiều sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học được cơ quan chức năng đánh giá cao và vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì.
Về hưu năm 2016, có điều kiện thời gian, ông Hùng ấp ủ dự định sản xuất điện mặt trời nhằm bổ sung nguồn điện lưới đang còn thiếu hụt theo chủ trương của Chính phủ. Người cán bộ hưu trí mà tài trí không hưu tâm sự: Sản xuất điện mặt trời kết hợp chăm sóc cây trồng là niềm ham mê, vui thú của ông, vì vừa có thu nhập cho gia đình, vừa có ích cho xã hội.
Trong khu vườn rộng gần 2.000m2, ông Hùng trồng nhiều loại cây cảnh và cây ăn quả như mai, trúc, lan, nguyệt quế, mít, ổi, xoài. Tại đây, ông xây dựng hệ thống giàn sắt rộng gần 600m2 phía trên mái nhà của mình để lắp đặt các tấm pin phát điện từ năng lương mặt trời. Thành công, ông làm hợp đồng với Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng mắc đường dây hạ thế nối với Trạm biến áp Trà Kiểm và lắp đặt hệ thống đo đếm bằng công tơ 2 chiều. Tổng kinh phí xây dựng hệ thống sản xuất điện mặt trời hơn 1,2 tỷ đồng, do Công ty TNHH MTV Tư vấn và Xây dựng điện Toàn Lộc Phát hợp đồng thi công và cam kết bảo hành 10 năm. “Theo thiết kế, hệ thống được kết cấu kiên cố, chịu được gió bão cấp 10 và không có các vật che khuất tỏa bóng lên trên” - ông Hùng chia sẻ.
Ngoài việc sử dụng làm vườn, đun nấu và thắp sáng tại gia đình, hệ thống sản xuất điện mặt trời của ông Hùng có công suất 90kwp, mỗi năm hòa vào điện lưới 135.000kwh với doanh thu 230 triệu đồng. Để quản lý, ông Hùng cài đặt thiết bị Inverter vào điện thoại thông minh, nhờ vậy, dù ở đâu ông cũng dễ dàng kiểm tra hoạt động của hệ thống sản xuất điện mặt trời. Hằng tháng, Công ty Điện lực Đà Nẵng thanh toán tiền mua điện cho ông Hùng bằng hình thức chuyển khoản. “Sản xuất điện từ năng lượng mặt trời có thu nhập lâu dài mà ít tốn chi phí trong quá trình vận hành” - ông Hùng cho biết thêm.
Từ hiệu quả sản xuất điện mặt trời, ông Hùng nhiệt tình ủng hộ các hoạt động tình nghĩa, nhân đạo, khuyến học khuyến tài, tích cực hỗ trợ xe đạp và dụng cụ học tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Ông đóng góp hàng chục triệu đồng cho các công trình xây dựng cổng làng, Nhà văn hóa, đường giao thông nông thôn trên địa bàn; tài trợ chi hội phụ nữ thôn Trà Kiểm mua sắm áo quần, phục vụ tang lễ. Trong thời gian Covid-19 bùng phát, ông Hùng tặng 22 suất quà (300.000 đồng/suất) cho các hộ nghèo, hộ khó khăn tại xã nhà, đồng thời thăm hỏi, tặng quà các lực lượng trên tuyến đầu chống dịch. Người CCB giàu nhiệt huyết còn vận động người thân ủng hộ kinh phí xây dựng nhà đại đoàn kết tặng bà Lê Thị Hý thuộc đối tượng hộ nghèo ở xã Hòa Phước…
Nói về người CCB này, đồng chí Trần Bùi Quốc Bình - Chủ tịch UBND xã Hòa Phước nhấn mạnh: “Ông Hùng là tấm gương tiêu biểu về phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ giữa đời thường. Ông vừa tích cực đóng góp xây dựng quê hương, vừa tận tình giúp đỡ người nghèo, người khuyết tật, đối tượng yếu thế”.
Trong niềm vui vừa được nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng đúng dịp Kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5) và 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5-6), CCB Lê Kim Hùng hồ hởi trải lòng: “Tôi coi việc hỗ trợ hộ nghèo, học sinh khó khăn, vun đắp tình làng nghĩa xóm là hoạt động cụ thể về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Bài và ảnh: Lê Văn Thơm
Đọc tiếp
- Quảng Ninh - vùng đất mỏ anh hùng, nơi hội tụ truyền thống cách mạng kiên cường và khát vọng đổi mới, đang từng ngày...
- Sau hơn 2 năm tại ngũ, năm 2017 xuất ngũ về quê, CCB Nguyễn Văn Thụ ra Hà Nội, xin vào làm việc tại Công ty môi trường đô...
- Dẫu chồng ngã xuống nơi chiến trường, một mình gồng gánh nuôi con khôn lớn giữa bộn bề gian khó, bà Tường Thị Thìn...
Mới nhất
- Sáng 13/1/2026, đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá chủ trì cuộc họp với các đơn vị liên quan để tìm...
- Văn phòng Tỉnh ủy và Cơ quan Tỉnh ủy tỉnh Thanh Hóa vừa tiến hành các bước quy trình để lấy ý kiến nhận xét và tín...
- Sáng ngày 10/01/2026, tại Hà Nội, Hiệp hội Doanh nghiệp Doanh nhân Cựu chiến binh Việt Nam (AVEB) do bà Nguyễn Thị Bảo Hiền...
- Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh thành phố Hải Phòng vừa tổ chức thành công Đại hội lần thứ...
- Một quốc gia không được nhận diện bởi những điều đã tuyên bố, mà bởi những tiêu chuẩn mà quốc gia đó dùng để...
- Giữa không gian văn hóa đặc thù của thôn Phú Nhuận (xã Ninh Phước, tỉnh Khánh Hòa) – nơi cư trú tập trung của đồng bào...
- Lớp bồi dưỡng trang bị kiến thức ngôn ngữ, văn hóa dân tộc cho cán bộ, chiến sĩ, góp phần nâng cao hiệu quả công tác...
- Tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị tổng kết, tri ân và tiễn các lực lượng Quân đội tham gia “Chiến dịch Quang Trung”...
- Ngày 12/1/2026, tại TP. Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam tổ chức tọa đàm đóng góp ý kiến vào Dự...
- Chiều 12-1, Phó thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng, dẫn đầu đoàn công tác của Chính phủ đã đến thăm, làm việc tại...
- Đảng ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Huế và Đảng ủy 12 xã, phường biên giới đã ký kết Quy chế phối hợp...
- Ngày 13/1, tại Hà Nội, Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị lấy ý kiến của cử tri nơi công tác đối...
- Tòa án nhân dân khu vực 6 - Lâm Đồng, tỉnh Lâm Đồng, tiến hành xét xử Vụ án hình sự sơ thẩm (lần 3) xảy ra từ năm 2015,...
- Sáng 12-1, tại Hà Nội, Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai...
- Ngày 12-1-2026, tại trụ sở Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Báo Cựu Chiến binh (CCB) Việt Nam long trọng tổ chức...
- Ba mươi lăm năm - một chặng đường chưa phải là dài so với lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam tròn một thế kỷ, nhưng...





















