CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Những “cột mốc sống” nơi phên dậu Tổ quốc
Hôm nay, trên tuyến biên giới Tây Nam, những người CCB tỉnh An Giang - những "cột mốc sống" vẫn âm thầm tuần tra, gìn giữ từng cột mốc, từng tấc đất quê hương.
Tổ công tác đồn Biên phòng Vĩnh Điều (Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang) phối hợp với các thành viên tổ giữ gìn an ninh xóm, ấp tuyên truyền người dân Campuchia không được chăn thả trâu, bò, qua lại biên giới trái quy định.
Ảnh: TIẾN VINH
Năm xưa, những cựu chiến binh (CCB) tỉnh An Giang kiên cường đánh đuổi giặc ngoại xâm, đi qua chiến tranh bằng ý chí và lòng quả cảm; hôm nay, trong thời bình, họ lại tiếp tục bước vào một “trận tuyến” mới nơi biên cương Tổ quốc. Trên tuyến biên giới Tây Nam, những "cột mốc sống" ấy vẫn âm thầm tuần tra, gìn giữ từng cột mốc, từng tấc đất quê hương. Từ những việc làm lặng lẽ mà bền bỉ ấy, thế trận lòng dân được củng cố, biên cương thêm bình yên.
Ở những vùng biên giới của An Giang, việc người dân tham gia tuần tra, giữ gìn đường biên, cột mốc đã trở thành một phần quen thuộc của đời sống. Không ồn ào, không phô trương, họ lặng lẽ góp sức cùng lực lượng chức năng bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Trong số đó, lực lượng CCB luôn là những người đi đầu, với tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh và kinh nghiệm của người lính đã được tôi luyện qua chiến tranh.
Ở Hà Tiên, hình ảnh những CCB tham gia tuần tra đêm đã trở nên quen thuộc. Đội dân phòng cơ động với 11 thành viên, nhiều người từng là quân nhân, am hiểu địa bàn, có uy tín trong cộng đồng, trở thành lực lượng nòng cốt giữ gìn an ninh trật tự. Ông Châu Văn Lợi, một thành viên, chia sẻ: “Hiểu bà con nên dễ vận động. Nhắc nhở thường xuyên thì ai cũng nâng cao ý thức, coi việc giữ an ninh cũng như giữ nhà mình”.
Không chỉ dừng lại ở tuần tra, Hội CCB phường Hà Tiên còn chủ động phối hợp với lực lượng biên phòng tuyên truyền Luật Biên giới quốc gia, vận động ngư dân không vi phạm vùng biển nước bạn, xây dựng các tổ CCB tự quản đường biên, cột mốc. Những việc làm tưởng chừng nhỏ bé ấy lại góp phần giữ vững ổn định an ninh trật tự, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Từ các tổ tự quản, lực lượng chức năng đã tiếp nhận, xử lý hàng trăm vụ việc liên quan đến xuất, nhập cảnh trái phép. Con số 187 vụ với hơn 1.500 trường hợp được phát hiện, xử lý là minh chứng rõ ràng cho hiệu quả của mô hình “mỗi người dân là một chiến sĩ”.
Nếu Hà Tiên là điểm sáng nơi cửa biển, thì Vĩnh Xương lại là một điển hình ở khu vực biên giới đất liền. Trước đây, tình hình an ninh trật tự ở địa bàn này khá phức tạp với nhiều đường mòn, lối mở. Nhưng bằng sự vào cuộc đồng bộ của lực lượng biên phòng, dân quân và đặc biệt là CCB, tình hình đã có nhiều chuyển biến tích cực.
Ở ấp 5, nơi có nhiều đường qua lại biên giới, CCB Lâm Thanh Nghĩa được bà con nhắc đến như một “người gác biên” thầm lặng. Không chỉ chấp hành nghiêm pháp luật, ông còn tích cực tuyên truyền, vận động người dân nâng cao cảnh giác. “Thấy gì bất thường là báo ngay cho công an, biên phòng” - ông Nghĩa nói. Những thông tin kịp thời từ cơ sở như vậy đã giúp ngăn chặn nhiều hành vi vi phạm ngay từ đầu.
Cùng với ông Nghĩa, ông Trần Văn Nhựt - Chi hội phó CCB ấp 5 luôn là người đi đầu trong các hoạt động tự quản. Ông cùng các hội viên thường xuyên tuần tra, nhắc nhở bà con chấp hành quy định pháp luật, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị tại địa bàn.
Một điển hình khác là CCB Nguyễn Minh Chiến, người có hơn 1ha đất canh tác gần đường biên. Mỗi ngày, ngoài công việc đồng áng, ông đều dành thời gian kiểm tra cột mốc, quan sát khu vực xung quanh. “Được giao tự quản là vinh dự, là trách nhiệm thiêng liêng”- ông Chiến chia sẻ. Nhờ sự tận tụy của những người như ông, nhiều năm qua, tuyến biên giới do địa phương quản lý luôn giữ vững hiện trạng, không xảy ra vi phạm.
Từ những cá nhân tiêu biểu ấy, các mô hình “Tổ CCB bảo vệ đường biên, cột mốc”, “Tổ CCB nắm tin” đã được hình thành và phát huy hiệu quả. Chỉ trong 3 năm, Hội CCB xã Vĩnh Xương đã tham mưu thành lập 4 tổ bảo vệ đường biên, phối hợp tổ chức 42 lượt tuần tra với hàng trăm lượt cán bộ, hội viên tham gia; đồng thời tổ chức hơn 100 buổi tuyên truyền, thu hút hàng nghìn lượt người dân.
Theo ông Hồ Thanh Hồng - Chủ tịch Hội CCB xã Vĩnh Xương, mỗi hội viên CCB đều được xác định là một “chiến sĩ” trên mặt trận bảo vệ biên giới. Không chỉ trực tiếp tham gia tuần tra, họ còn là cầu nối quan trọng trong tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật, nâng cao ý thức bảo vệ chủ quyền lãnh thổ.
Đánh giá về vai trò của lực lượng CCB, lãnh đạo Hội CCB địa phương cho rằng, chính sự gương mẫu, trách nhiệm và uy tín của các CCB đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Khi CCB đi trước, làm trước, người dân sẽ tin tưởng và làm theo. Từ đó, phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc đi vào chiều sâu, trở thành nền tảng vững chắc cho thế trận an ninh nhân dân.
Thực tế cho thấy, khi người dân, đặc biệt là lực lượng CCB, tích cực tham gia giữ gìn biên giới, mọi hành vi vi phạm đều khó có thể “lọt lưới”. Những đường mòn, lối mở không còn là điểm nóng; tình trạng buôn lậu, xuất nhập cảnh trái phép được kiềm chế; an ninh trật tự được giữ vững.
Không chỉ bảo vệ biên cương, CCB còn là lực lượng nòng cốt trong các phong trào phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, là cầu nối giữa chính quyền với Nhân dân. Họ mang theo phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ từ chiến trường xưa vào cuộc sống hôm nay, tiếp tục cống hiến bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.
Biên giới bình yên không chỉ nhờ những cột mốc bằng bê tông, mà còn nhờ những “cột mốc sống”, những con người luôn sẵn sàng gìn giữ từng tấc đất quê hương. Và ở An Giang, những CCB vẫn đang ngày ngày lặng lẽ làm nhiệm vụ ấy, như một mệnh lệnh từ trái tim người lính.
Đọc tiếp
- 55 năm qua, Tập đoàn ThaiBinh Seed đã có những đóng góp quan trọng vào sự phát triển của ngành nông nghiệp Việt Nam, góp...
- Càng trải qua khó khăn, gian khổ, ý chí và khát vọng vươn lên của họ càng cháy bỏng ngay cả khi trở về cuộc sống đời...
- Hội CCB xã Đồng Lộc (Hà Tĩnh) vừa tổ chức lễ ra mắt mô hình Tổ hợp tác nuôi hươu tại hộ gia đình, mở ra hướng đi...
- Sau hơn 50 năm xa cách, những mái đầu xanh năm xưa nay đã điểm bạc, nhưng ngọn lửa của tình đồng đội vẫn rực cháy như...
- Người lính trở về lặng lẽ giữ gìn văn hoá dân tộc - Nghệ nhân ưu tú, thầy mo Bùi Văn Lựng ở xóm Mường Lầm được bà...
Mới nhất
- Thời gian gần đây, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện một nhóm công khai mang tên “Hội CCB Việt Nam”, thu hút hơn 33.000...
- Bệnh bạch biến là bệnh da mất sắc tố, trong đó các tế bào hắc tố ở da bị hệ thống miễn dịch của cơ thể tấn công...
- LTS: Thời gian qua, dư luận quan tâm đến Hợp đồng kinh tế số 002/UPX-TDC ký ngày 26-7-2010 giữa Công ty Upexim và Công ty Tradeco....
- Hơn mười năm qua, dư luận tại phường Bình Hàn, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương cũ (nay là phường Thành Đông, TP. Hải...
- Đã 10 năm nay, CCB Nguyễn Cảnh Long, sinh năm 1974, ở xã Quỳnh Văn, tỉnh Nghệ An tình nguyện đi hiến máu cứu người. Cũng đã...
- Cùng với nhiệm vụ xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, những năm qua, Hội CCB tỉnh Quảng Trị luôn xác định công tác...
- Trong tiến trình xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, công tác tuyên truyền, phổ biến,...
- Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam là những người đã cống hiến tuổi trẻ, sức lực và máu xương cho sự nghiệp đấu tranh...
- Với chủ đề “Phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi...
- Sau hơn 4 thập kỷ kể từ khi ra đời, Liên đoàn Cựu chiến binh (CCB) các nước ASEAN (VECONAC) ngày càng khẳng định mình như...
- Hơn 3 triệu hội viên Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam cùng với hàng chục triệu người dân cả nước đang gửi trọn niềm...
- Ngày 13-6, tại số 01 đường Ngô Gia Tự, xã Khánh Vĩnh (tỉnh Khánh Hòa), đại diện Đảng ủy, Chính quyền, CCB xã đã tới...
- Hưởng ứng chương trình “Xanh hóa Trường Sa” do Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân phát động, ngày 13-6, tại Khánh Hòa,...
- Sáng 13/6, tại Hà Nội, Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và Người khuyết tật Việt Nam (VAIDE) đã tổ chức Lễ ra mắt...




















