Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

“Tứ gia”- càng già, càng viết khỏe

ANH MINH • 30/09/2026 - 12:01

“Tứ gia” là tên gọi thân mật và kính trọng mà các thế hệ học trò (trong đó có rất nhiều người là cán bộ cao cấp) dành cho cô giáo Nguyễn Thị Mỹ Dung, bởi bên cạnh nhà giáo, bà còn là nhà văn, nhà báo, nhà thơ. Ở tuổi gần 90, bà vẫn dồi dào năng lượng, bình quân mỗi năm bà cho ra đời 3 cuốn sách, hàng chục bài thơ, bài báo, lan tỏa sự tử tế, tình yêu thương qua những trang viết.

bai-vhnt-thay-1664-2-1157

Tác giả Nguyễn Thị Mỹ Dung giới thiệu tác phẩm mới của mình tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam.

Ảnh: Hoàng Linh

Lan tỏa sự tử tế và yêu thương qua từng trang viết

Cuối tuần qua, tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam (Hà Nội) đã diễn ra “Liên hoan ra mắt sách lần thứ 4” của nhà giáo, nhà báo, nhà văn, nhà thơ Nguyễn Thị Mỹ Dung với sự tham dự của nhiều nhà văn, nhà báo cùng nhiều thế hệ học trò.

Tại sự kiện lần này, tác giả giới thiệu đến công chúng bộ ba ấn phẩm đa dạng về thể loại, từ tiểu thuyết song ngữ, tiểu thuyết văn học cho đến tuyển tập thơ-nhạc.

Tiểu thuyết “Chuyện tình viên Phó sứ” (song ngữ Việt-Anh, Nhà xuất bản Thế giới & ThaiHabooks, 2026). Tác phẩm được xây dựng từ một câu chuyện có thật, khắc họa tình yêu lãng mạn nhưng cũng đầy kịch tính, vượt qua những thử thách gian khổ của hoàn cảnh để khẳng định sức sống bền bỉ của tình cảm con người. Việc xuất bản dưới hình thức song ngữ Việt-Anh giúp tác phẩm tiếp cận rộng rãi hơn với bạn đọc trong và ngoài nước.

Tiểu thuyết “Lặng lẽ” (Nhà xuất bản Văn học & ThaiHabooks, 2026) là một tác phẩm mang chiều sâu tâm lý và triết lý nhân sinh, nơi tác giả gửi gắm những suy ngẫm, chiêm nghiệm lặng lẽ về cuộc đời, tình người và những giá trị sống cao đẹp qua nhiều biến động thời cuộc.

Tuyển tập “Duyên tình thơ nhạc” (Nhà xuất bản Văn học & ThaiHabooks, 2026) tập hợp các bản nhạc được phổ từ thơ của Nguyễn Thị Mỹ Dung, đồng thời lưu giữ những ca khúc, giai điệu do nhiều nhạc sĩ sáng tác dành tặng riêng cho bà. Cuốn sách ứng dụng công nghệ hiện đại, không chỉ in phần lời, mà còn tích hợp mã QR để độc giả quét và nghe các ca khúc ngay khi đọc. Theo bà Nguyễn Thị Mỹ Dung, ý tưởng này bắt đầu từ mong muốn đưa những bài thơ đã được phổ nhạc đến gần hơn với công chúng. Đây là lần đầu tiên trong tác phẩm của bà có sự kết hợp giữa thơ, âm nhạc và công nghệ.

Trả lời câu hỏi của Báo CCB Việt Nam, bà Mỹ Dung cho biết: “Tôi làm được những công việc này bởi tôi được yêu thương và cũng luôn dành tình yêu cho mọi người. Tôi yêu cuộc sống, đất nước, gia đình, bạn bè và những người xung quanh. Vì thế, tôi muốn viết lại những điều có ích để gửi đến mọi người”.

Hạnh phúc bắt đầu từ những điều giản dị

 Đọc các tác phẩm của “Tứ gia”- Nguyễn Thị Mỹ Dung, tôi thích nhất các trang viết về hạnh phúc, đặc biệt là viết về hạnh phúc gia đình. Bà đã từng chia sẻ: “Hạnh phúc không phải là điều xa xỉ, mà bắt đầu từ những điều giản dị nhất - trong đó, gia đình là nền tảng của mọi niềm vui và sự bình an”. Chồng bà - Nghệ sĩ nhiếp ảnh Lê Phức, nguyên Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam không chỉ là người bạn đời đồng hành, mà còn là nguồn cảm hứng sáng tạo trong suốt cuộc hành trình nghệ thuật của bà. Các con, cháu thành đạt và đầy tình yêu thương của bà cũng là nguồn cảm hứng và là “nguyên liệu” trong các bài viết.

Theo bà Nguyễn Thị Mỹ Dung, tình yêu gia đình chính là “hạt mầm” đầu tiên giúp con người học cách yêu những điều lớn lao hơn: Tổ quốc, thiên nhiên, tri thức và vạn vật. “Tình yêu tri thức trong gia đình tôi không chỉ là việc khuyến khích con cháu học tập, mà quan trọng hơn là làm gương cho các thành viên khác noi theo” - bà chia sẻ.

Với bà, sự hòa thuận trong gia đình chính là “thần dược” giúp con người mạnh mẽ, trẻ trung và bình an. Cũng chính tinh thần ấy, bà gửi gắm trong bài thơ Thần dược: “Tình yêu là “thần dược”/ Giúp ta trẻ, khoẻ ra!/ Cứ sống vui, thanh thản/ Cho hữu ích đời người!”.

Hạnh phúc của bà Mỹ Dung còn là quãng thời gian hơn ba chục năm đứng trên bục giảng (1961-1993). Những học trò của bà nhiều người trở thành cán bộ cấp cao của Đảng, Nhà nước, tướng lĩnh trong lực lượng vũ trang, thế nhưng mỗi khi gặp lại cô giáo cũ vẫn lễ phép “thưa cô”. Gặp các học trò của cô giáo Mỹ Dung tại “Liên hoan ra mắt sách lần thứ 4”, nhiều người xúc động nói với chúng tôi rằng, họ coi cô giáo Mỹ Dung như “người mẹ thứ hai” đã dạy họ không chỉ văn chương mà còn cách làm người.

Trong mắt bà Nguyễn Thị Mỹ Dung, nghề giáo không đơn thuần là một nghề, mà là “người lái đò hạnh phúc” - một lái đò không ngại sóng gió, vì niềm vui lớn nhất của bà là nhìn ánh mắt học trò say sưa nghe giảng, là mỗi lần nhìn thấy học trò của mình trưởng thành. Bà ước: “Nếu có kiếp sau/ Tôi lại làm cô giáo/ Để yêu Trò - Và để được Trò yêu!”.

“Còn viết là còn sống”

Ở tuổi 88, khi nhiều người đã chọn nghỉ ngơi, “Tứ gia” - Nguyễn Thị Mỹ Dung vẫn giữ nguyên vẹn ngọn lửa nhiệt huyết, lòng yêu đời và tình yêu sâu sắc dành cho nghiệp văn, nghiệp báo. Việc ra mắt cùng lúc ba tác phẩm mới trong năm 2026 không chỉ thể hiện sức làm việc đáng khâm phục, mà còn là minh chứng sinh động cho một tư duy sáng tạo văn chương không có tuổi. Bà đã từng tâm sự “Còn viết là còn sống. Nghiệp viết giúp tôi trẻ lại mỗi ngày, vì mỗi trang giấy là một cuộc trò chuyện mới với chính mình...”.

Dù đã sắp đến cái tuổi “cửu thập”, nhưng bà vẫn tham gia đều đặt các hoạt động của khu dân cư nơi bà sống, vẫn tổ chức những buổi gặp gỡ thân tình, đọc thơ và trò chuyện về hạnh phúc, về tình yêu, vẫn tự tay làm các món ăn ngon cho con, cháu.

Chỉ tính trong bốn năm gần đây, sức viết của bà khiến rất nhiều người phải ngạc nhiên, thán phục. Năm 2023, bà giới thiệu tác phẩm thơ - ảnh song ngữ Việt - Anh “Theo dấu chân Đại tướng”, gồm 110 bài thơ và hệ thống ảnh tư liệu về Chiến thắng Điện Biên Phủ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Tác phẩm từng được trưng bày trên 92 pano khổ lớn và được triển lãm tại nhiều địa phương như Hà Nội, Quảng Ninh, Điện Biên...

Năm 2024, bà Mỹ Dung ra mắt “Chuyện của chúng mình”, “Tình thơ đối đáp”, “Gia đình ta thân yêu” và trưng bày truyện tranh “Một thời không thể nào quên”. Đến năm 2025, bà tiếp tục giới thiệu “Chuyện tình viên Phó sứ” bản song ngữ Việt-Pháp, tập thơ “Dặm ngắn, dặm dài” và tập tạp văn “Duyên cầm bút”.

Lời bà nhắc nhở con cháu: “Sống trọn đời vui vẻ/Mạnh khỏe và yêu thương/ Chỉ là lòng yêu thương/ Khi trái tim rộng mở/ Trí tuệ minh khôn lường” cũng là lời khuyên hữu ích cho những người cao tuổi chúng ta.

Đọc tiếp

Mới nhất

“Tứ gia”- càng già, càng viết khỏe