Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Những cựu chiến binh “vùng đất lửa” học và làm theo Bác

Lan Anh – Trần Tình • 28/09/2026 - 18:34

Hơn 10 năm qua, việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (nay là “Học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh”) đối với cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Quảng Trị đã trở thành ý thức tự giác, thường xuyên. Với tinh thần “Học Bác một đời, học Bác mãi mãi”, cán bộ, hội viên CCB không chỉ kiên cường, dũng cảm trong chiến đấu, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc mà còn là tấm gương sáng về ý chí, nghị lực, tinh thần vươn lên trong cuộc sống… tạo được sự chuyển biến về chất trong thực hiện học tập, làm theo Bác, góp phần quan trọng xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh…

Quyết làm giàu

Bước ra từ cuộc chiến khốc liệt 81 ngày đêm Thành cổ Quảng Trị với nhiều vết thương hành hạ cơ thể, hơn ai hết, Cựu chiến binh Đoàn Xuân Luyến, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Số 1; Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp Doanh nhân Cựu chiến binh Việt Nam hiểu rõ giá trị của hòa bình mà biết bao thế hệ cán bộ, chiến sỹ và đồng đội ông đã đổ không biết bao mồ hôi, xương máu để giành giữ. Cho nên, ông luôn tự nhủ mình phải sống sao cho xứng đáng với sự hy sinh lớn lao đó.

2

CCB Đoàn Xuân Luyến (thứ tư phải sang) đưa Đoàn đại biểu CCB tham quan doanh nghiệp.

Vậy là, vào những năm 90 của thế kỷ trước, hưởng ứng chủ trương phát triển kinh tế tư nhân theo tinh thần Nghị quyết Đại hội VIII của Đảng, ông bắt tay vào “làm kinh tế” với mong muốn là “ích nước, lợi nhà và có thêm đồng vào, đồng ra để tri ân đồng đội”.  Từ hai bàn tay trắng và khát vọng làm giàu chính đáng, tháng 1 năm 1990, ông mở một cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng nhỏ chỉ với 07 lao động. Những ngày đầu bắt tay vào làm kinh doanh với ông là những ngày vô cùng gian nan: không vốn, không cơ sở vật chất, không kiến thức, kinh nghiệm kinh doanh, không thị trường…., có lúc tưởng chừng phải dừng lại. Nhưng ý chí, nghị lực của người lính từng bước qua cuộc chiến “sinh, tử”, không cho phép ông lùi bước. Ông đã nỗ lực từng ngày để biến một cửa hàng nhỏ thành Công ty  TNHH Thương mại Số 1 vào tháng 1 năm 1999. Đến nay, sau hơn 27 năm xây dựng và phát triển, công ty đã có trên 200 cán bộ, công nhân viên thường xuyên có việc làm và thu nhập ổn định. Dưới sự điều hành vừa chặt chẽ, vừa linh hoạt, hệ sinh thái sản xuất kinh doanh, thương mại vật liệu xây dựng, trang trí nội thất và dịch vụ ngày càng hoạt động có hiệu quả, mang lại lợi nhuận cao nhất, nhì khu vực.

Đặc biệt, giai đoạn từ 2021 đến 2025, mặc dù chịu nhiều tác động của dịch bệnh, thiên tai và biến động của nền kinh tế, Công ty do ông làm chủ vẫn duy trì tăng trưởng ổn định. Tổng doanh thu đạt khoảng 1.651 tỷ đồng, bình quân 330 tỷ đồng mỗi năm. Riêng trong 6 tháng đầu năm 2026, doanh thu của công ty đạt 167 tỷ đồng; dự kiến đến hết năm 2026 sẽ đạt khoảng 335 tỷ đồng, hoàn thành và vượt các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra. Vẫn biết rằng, những con số ấy là công sức, trí tuệ và sự đoàn kết của cả tập thể người lao động nhưng dấu ấn đậm nhất vẫn là công lao của “Người cầm lái”.

Chia sẻ về “bí quyết” để chèo lái con thuyền doanh nghiệp vượt qua những giai đoạn khó khăn, thử thách, ông Đoàn Xuân Luyến bộc bạch: Doanh nghiệp muốn phát triển bền vững thì trước hết phải biết trân trọng Người lao động. Bởi vậy ông luôn đặt lên hàng đầu việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Cùng với việc tạo việc làm ổn định cho trên 200 lao động với mức thu nhập bình quân từ 8-10 triệu đồng mỗi tháng; 100% người lao động được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN; được khám sức khỏe định kỳ. Các chế độ  hỗ trợ bữa ăn ca; khen thưởng sáng kiến; thưởng cuối năm; bảo đảm an toàn lao động và nhiều chế độ phúc lợi khác đều được Công ty ông duy trì thường xuyên.  Thấu hiểu và quý trọng tấm lòng của ông nên mọi người đã cùng nhau chung  sức, toàn tâm, toàn ý phục vụ doanh nghiệp. Nhờ vậy Doanh nghiệp cũng ngày một phát triển. Ghi nhận thành tích ấy, năm 2024, Công ty TNHH Thương mại Số 1 vinh dự được bình chọn là "Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động".

3-1824

CCB Đoàn Xuân Luyến thăm, động viên thương binh nặng ở phường Nam Đông Hà.

Gặp ông, trò chuyện cùng ông, điều khiến chúng tôi đặc biệt trân trọng nữa chính là tinh thần trách nhiệm với cộng đồng xã hội. Thường trực ông là suy nghĩ “Nếu chỉ biết làm giàu cho riêng mình thì chưa đủ. Điều quan trọng hơn là doanh nghiệp phải biết chia sẻ với cộng đồng. Phải biết tri ân những người đã hy sinh. Phải biết đồng hành với những người còn khó khăn…”. Chính vì lẽ đó, trong nhiều năm qua, Công ty ông luôn luôn dành một phần kinh phí đáng kể cho công tác an sinh xã hội “ Đền ơn đáp nghĩa”. Chí tính riêng 5 năm trở lại đây, Công ty TNHH thương mại số 1 đã chi 2,235 tỷ đồng cho các hoạt động hỗ trợ xây nhà công vụ cho giáo viên vùng cao, xây dựng Nhà Đại đoàn kết, Nhà nghĩa tình đồng đội, Công trình tưởng niệm, ghi công các anh hùng liệt sĩ và đóng góp vào các Quỹ vì người nghèo,  Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, Quỹ Nghĩa tình đồng đội, Quỹ Khuyến học - Khuyến tài; hỗ trợ đồng bào bị thiên tai, dịch bệnh; chăm lo gia đình chính sách, người có công, cựu chiến binh khó khăn và học sinh nghèo vượt khó… Và có một điều đặc biệt nữa là dù có bận rộn cách mấy thì hàng năm, vào các dịp Lễ, Tết, 27/7, ông cùng Công ty và đồng đội luôn giành một khoảng thời gian nhất định để dâng hương, tri ân đồng đội bởi ông nghĩ, những người đã ngã xuống sẽ không bao giờ rời xa chúng ta mà họ đang hiện diện trong màu cờ Tổ quốc, trong cuộc sống hòa bình hôm nay… Cựu chiến binh Nguyễn Thị Thắm ở Phường Nam Đông Hà cảm động nói: Nhiều lần cùng ông tham gia hoạt động tri ân đồng đội, chúng tôi rất cảm động và học được ở ông cách “tri ân”, nó không nằm ở giá trị của những món quà, những công trình, phần việc mà ở cách ông ân cần thăm hỏi sức khỏe, ở cách ông tiếp thêm nghị lực cho “thương, bệnh binh” và ở sự sẻ chia thấu đáo. Đúng là “Của cho không bằng cách cho”.

Ghi nhận sự đóng góp lớn lao và thành tích đạt được,  Đảng và Nhà nước trao tặng ông  Huy chương Kháng chiến hạng Nhì, Huân chương Lao động hạng Ba cùng nhiều bằng khen, giấy khen và phần thưởng cao quý của Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, UBND tỉnh Quảng Trị,Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam và các cấp, các ngành. Mới đây thôi, tại Hội nghị tổng kết 5 năm phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi giai đoạn 2021-2026”, ông vinh dự được cấp trên đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen… Để thấy rằng, Cựu chiến binh Đoàn Xuân Luyến chưa bao giờ hô hào rằng sẽ quyết tâm “Học và làm theo Bác kính yêu” nhưng những hành động, việc làm của ông đã minh chứng rằng, ông đã vận dụng một cách linh hoạt việc học tập, làm theo Bác thật hiệu quả và cũng hết sức sâu nặng nghĩa tình.

Mạnh dạn ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất kinh doanh

Sinh ra và lớn lên ở vùng đất “Nhất Đồng Nai, nhì hai huyện”, Cựu chiến binh Nguyễn Duy Viên, sinh năm 1957, là Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị HTX sản xuất, kinh doanh dịch vụ Nông nghiệp Thống Nhất, xã Trường Ninh luôn mong muốn mang tri thức, kinh nghiệm và tình yêu đặc biệt với “cây lúa” để phát triển kinh tế gia đình, tạo việc làm ổn định cho hội viên và bà con nhân dân và góp sức cùng phát triển kinh tế - xã hội.

Ông nhớ lại, những ngày đầu thành lập HTX là những ngày đầy thử thách và vô cùng gian nan: Cơ sở vật chất nghèo nàn, lạc hậu; tình trạng thiếu nước xảy ra thường xuyên bởi lúc bấy giờ nguồn nước chỉ phụ thuộc vào hồ Cẩm Ly; 50% diện tích đất thuộc vùng trũng nên chỉ sản xuất được một vụ lúa; nạn chuột phá hoại mùa màng… Với cương vị là người “đứng mũi chịu sào”, sau thời gian dài trăn trở, suy nghĩ tìm lời giải những bài toán khó khăn trên, dần dà, ông tìm được cách khắc phục hợp lý như sử dụng kết hợp cả truyền thống và khoa học trong việc đối phó với “giặc chuột” đồng thời phát động bà con nhân dân ra quân “diệt chuột có thưởng”; huy động sức người, sức của làm thủy lợi nội đồng; xây dựng hệ thống tưới tiêu và đê bao ngăn lũ; mở rộng khai hoang phục hóa để tăng diện tích đất sản xuất và không ngừng học hỏi, áp dụng khoa học kỹ thuật mới vào xản xuất … Trời không phụ lòng người, cuối cùng thì công sức của ông cùng bà con nông dân đã được đền đáp bằng nhiều vụ mùa bội thu. Uy tín của ông cũng từ đó tăng lên, đời sống gia đình cũng như toàn bộ xã viên HTX ngày một khấm khá… Hiện tại, HTX của ông có 340 thành viên với vốn điều lệ 1.700 triệu đồng, diện tích đất sản xuất 259ha.

4-1825

CCB Nguyễn Duy Viên (đứng giữa) trao đổi về những ứng dụng khoa học trong sản xuất nông nghiệp.

Đặc biệt, những năm trở lại đây, trước tác động mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, quá trình đô thị hóa và biến đổi khí hậu, cùng những yêu cầu khắt khe của thị trường… đã đặt ra những khó khăn, thách thức rất lớn đối với sản xuất nông nghiệp nói chung, sản xuất lúa nước nói riêng. Chính vì vậy, ông cùng tập thể lãnh đạo HTX xác định việc đẩy nhanh ứng dụng khoa học – công nghệ vào sản xuất không chỉ là giải pháp tối ưu giải quyết vấn đề trên mà còn là một yêu cầu tất yếu để nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh của nông phẩm, bảo đảm cho HTX phát triển bền vững. Nhờ mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên diện tích sản xuất lúa 2 vụ ngày một tăng lên, đưa hệ số sử dụng đất từ 1,35 vòng/năm nay lên 2 vòng/năm. Năng suất đạt 64 tạ/ha/vụ lên 71 tạ/ha/vụ tăng 10% , là đơn vị năng suất lúa dẫn đầu toàn xã. HTX tổ chức liên kết sản xuất chuỗi giá trị từ 30ha lên 150ha/vụ tăng giá trị thu nhập trên đơn vị diện tích từ 3-7%. Chính nhờ vậy, doanh thu của HTX ngày càng tăng từ 2,1 tỷ đồng năm 2020 nay lên 4,8 tỷ đồng, tạo việc làm thường xuyên cho 19 lao động trong đó có 9 đồng chí là CCB với mức lương bình quân 7,5 triệu đồng/người/tháng.

27 năm giữ cương vị Chủ nhiệm kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị HTX Thống nhất; 31 năm giữ cương vị Bí thư chi bộ, khó có thể thống kê hết những phần thưởng cao quý mà ông giành được, chỉ xin đơn cử một vài thành tích tiêu biểu như: Chi bộ do ông làm Bí thư 5 năm liền (từ năm 2021-2025) được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. HTX được UBND tỉnh và Liên minh HTX Việt Nam tặng 3 Cờ thi đua xuất sắc. Cá nhân ông nhiều năm được Hội CCB Việt Nam, Liên minh HTX Việt Nam, Chủ tịch UBND tỉnh và Hội CCB tỉnh tặng Bằng khen…

5-1826

CCB Nguyễn Duy Viên (ngoài cùng bên trái) vinh dự được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen về thành tích trong thực hiện phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi giai đoạn 2021-2026”.

Đồng chí Trần Ngọc Sâm - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh, Chủ tịch Hội CCB tỉnh khẳng định: “Khi rời quân ngũ trở về cuộc sống đời thường, CCB Nguyễn Duy Viên đã bước vào trận tuyến mới với tâm thế can trường của người lính và tiếp tục phát huy tốt bản chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ trên mọi mặt trận, không khuất phục khó khăn, luôn gương mẫu trong mọi hoạt động, dám nghĩ, dám làm, luôn nêu cao tinh thần đoàn kết nội bộ và đặc biệt là tinh thần nhạy bén trong lao động sản xuất… Ông chính là một trong những hình ảnh tiêu biểu, đại diện cho tinh thần “CCB học tập và làm theo Bác kính yêu” của người CCB thời đại mới”.

“Mình là CCB, trách nhiệm với đồng đội đã khuất phải cao hơn”

Gặp Cựu chiến binh Hoàng Hữu Hòa ở xã Nam Hải Lăng, Quảng Trị trong lần cùng đoàn công tác của Hội CCB tỉnh thăm, tặng quà đối tượng chính sách có hoàn cảnh khó khăn dịp 27-7 vừa qua, chúng tôi đặc biệt ấn tượng về sự ấm áp của ông trong ánh nhìn, trong cái bắt tay rất chặt dù chỉ mới lần đầu gặp gỡ và trong những câu chuyện ngắn ngủi ông kể về việc ông đã dành trọn cả những năm tháng tuổi trẻ để “đi tìm đồng đội”… Ông bảo đại ý rằng, có những em nhỏ chưa biết gì về chiến tranh mà đã tự nguyện bớt lại chút tiền ăn sáng để quyên góp, giành tặng những người “đi tìm đồng đội” thì cớ gì mình là người trong cuộc, mình lại không tích cực tham gia…

6-1826

CCB Hoàng Hữu Hòa (ngoài cùng bên phải) trao đổi thông tin tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ qua các sơ đồ ông lưu giữ.

Ông Hoàng Hữu Hòa sinh năm 1946, tháng 10-1965, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, ông lên đường nhập ngũ vào Đội 111, huyện Hải Lăng. Lúc bấy giờ, nhiệm vụ của đơn vị ông là thọc sâu vào vùng địch, tìm giệt ác ôn, xây dựng cơ sở, mở rộng địa bàn hoạt động ở đồng bằng… Lòng căm thù giặc sâu sắc và mong muốn giải phóng quê hương cháy bỏng đã thôi thúc ông cùng với đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Sau giải phóng 1975, ông được cấp trên điều động về làm Xã đội trưởng rồi tiếp tục phấn đấu giữ nhiều chức vụ như Chủ tịch UBND xã, Bí thư Đảng ủy xã và được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội người cao tuổi xã, Chủ tịch Hội thanh niên xung phong xã đến tháng 4-2026. Điều đáng khâm phục ở ông là dù trong chiến đấu hay trong thời bình, nhiệm vụ nào ông cũng hoàn thành xuất sắc, được bà con Nhân dân tin tưởng, tín nhiệm.

Đặc biệt hơn nữa, dù ở cương vị công tác nào, có bận rộn ra sao thì ông vẫn luôn tranh thủ thời gian để tham gia hoạt động “Đi tìm đồng đội” bởi sau khi rời quân ngũ tuy bị thương và nhiễm chất độc da cam do chiến tranh nhưng ông luôn nghĩ mình còn may mắn hơn những đồng đội đã hy sinh. Song hành cùng lòng biết ơn đồng đội là nỗi day dứt không nguôi về biết bao liệt sĩ đã ngã xuống đang phải nằm lạnh lẽo ở những con suối, bờ khe, ở rừng sâu, núi thẳm. Vì vậy, ông đã tự nguyện “đi tìm đồng đội” với tất cả tấm lòng thành kính, tri ân sâu sắc.

Được biết, ở thời điểm ấy, việc “đi tìm đồng đội” chủ yếu là tinh thần tự nguyện, là tấm lòng và tình cảm với những người đã hy sinh xương máu cho Tổ quốc chứ chưa được phát động thành “Chiến dịch” như bây giờ. Vậy là, những lúc có thể sắp xếp được công việc, ông lại tranh thủ thời gian liên hệ, kết nối rồi cùng gia đình, người thân, đồng đội để tìm kiếm nơi chôn cất ban đầu cho các liệt sĩ… Bất kể nắng mưa, bất kể rừng thiêng, nước độc, khi có gia đình tìm đến, khi có người cung cấp thông tin, CCB Hoàng Văn Hòa lại cặm cụi đối chiếu, chắt chiu, chắp nối từng manh mối thông tin với ký ức của mình về những địa danh xưa rồi đích thân dẫn đường, băng rừng, vượt suổi, đi tìm vị trí chôn cất ban đầu của đồng đội. Nhiều người dân từ khắp mọi miền Tổ quốc nghe tin cũng tìm đến ông với hy vọng dù lớn, dù nhỏ… Rồi chẳng biết tự bao giờ, ngôi nhà nhỏ của ông  bỗng trở thành nơi tiếp đón hàng trăm lượt CCB, thân nhân, gia đình liệt sĩ đến tỉnh Quảng Trị để tìm kiếm thông tin về liệt sĩ. Có gia đình đã tìm đón được liệt sĩ về quê hương, có những gia đình vẫn đang tiếp tục hành trình tìm kiếm. Nhưng tất cả đều dành cho CCB Hoàng Hữu Hòa sự tin cậy, xem ông như người thân của mình và giữ liên hệ thường xuyên như gia đình chị Thái Thị Hà ở tỉnh Thái Nguyên và gia đình anh Nguyễn Văn Cường ở tỉnh Hưng Yên… Ông cảm động nhớ lại, năm 2020, khi hay tin huyện Hải Lăng bị lũ lụt tàn phá nặng nề, thân nhân các gia đình liệt sĩ đã cử người thân mang theo cả vật chất vào hỗ trợ và giúp đỡ gia đình ông khắc phục hậu quả.

Gần 50 năm miệt mài tìm kiếm mộ liệt sĩ, CCB, thương binh Hoàng Hữu Hòa đã phối hợp tìm kiếm được 35 hài cốt liệt sĩ trong số đó đã có những liệt sĩ đã “trở về” với gia đình và ông cũng đã từng được cấp ủy, chính quyền địa phương và Ngành Lao động thương binh – xã hội nhiều lần biểu dương, khen thưởng. Nhưng trong câu chuyện với ông, điều đọng lại sâu sắc nhất trong chúng tôi không nằm ở những con số mà ở  những giọt nước mắt đoàn tụ, ở niềm thanh thản của những gia đình liệt sĩ sau hàng chục năm đằng đẵng đợi chờ và bằng sự tiếp nối của lòng biết ơn, tinh thần trách nhiệm với những đồng đội đã khuất.

Là cán bộ được Hội CCB tỉnh giao trách nhiệm phụ trách công tác chính sách, đền ơn đáp nghĩa, ông Hoàng Xuân Vĩnh - Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh xúc động chia sẻ: “Từ ngày phát động “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, tôi đã chuẩn bị cho mình một cuốn sổ nhật ký để ghi lại thông tin, hành trình của Hội viên CCB “đi tìm đồng đội”. Và phần được ghi chép nhiều trang nhất đó là hành trình của CCB Hoàng Hữu Hòa. Ông chính là tấm gương điển hình mà chúng tôi vô cùng cảm phục để chúng tôi  nhân rộng trong toàn lực lượng…”.

Giờ đây, khi tuổi đã cao, sức khỏe ngày một giảm sút nhưng ngọn lửa trách nhiệm với đồng đội trong trái tim CCB Hoàng Hữu Hòa vẫn âm ỉ cháy. Ông bảo, giờ tuổi đã cao, đôi chân không còn mạnh như trước nhưng nếu thân nhân gia đình các liệt sĩ có nguyện vọng nhờ ông giúp đỡ thì tuổi tác, sức khỏe với ông “coi như chuyện nhỏ”.

Bác Hồ kính yêu đã từng dạy: “Thương binh, bệnh binh, gia đình quân nhân và gia đình liệt sĩ là những người có công với Tổ quốc, với Nhân dân. Cho nên bổn phận của chúng ta là phải biết ơn, phải thương yêu và giúp đỡ họ”. Hóa ra, 46 năm qua, CCB Hoàng Hữu Hòa đã âm tự giác làm theo lời dạy của Bác một cách bền bỉ, lặng thầm mà cao cả biết bao. Ông chính là người đã nối dài hành trình tri ân và hòa mình vào nhịp đập thiêng liêng của "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" mà Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị đang nỗ lực chung tay thực hiện, để những người ngã xuống được gọi tên, được trở về trong vòng tay ấm áp của gia đình và quê hương dấu yêu.

Trên đây chỉ là 3 trong hàng trăm cán bộ, hội viên CCB tiêu biểu về tinh thần học tập, làm theo Bác kính yêu. Mỗi người một lĩnh vực, mỗi người một thế mạnh nhưng tựu trung lại, họ đều gặp nhau ở trách nhiệm và tấm lòng kính trọng Bác rồi biến tình cảm thành những hành động cụ thể, thiết thực. Họ chính là đại diện tiêu biểu của phong trào “CCB gương mẫu học tập và làm theo Bác kính yêu”, là những tấm gương sáng để cán bộ, hội viên Cựu chiến binh toàn tỉnh học tập, noi theo.

Đọc tiếp

Mới nhất

Những cựu chiến binh “vùng đất lửa” học và làm theo Bác