CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Múc đất rừng sâu 10 mét rồi... đổ chất thải bột đá granit để chôn lấp
Tại xã Phước Mỹ, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định (nay là phường Quy Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai), một vụ việc nghiêm trọng về môi trường đang khiến dư luận địa phương đặc biệt bức xúc. Một khu rừng sản xuất trên địa bàn đã bị múc sâu tới... 10m để lấy đất, sau đó biến thành bãi chôn lấp chất thải công nghiệp.
Rừng sản xuất biến thành... hố rác công nghiệp
Theo phản ánh của người dân, một khu vực rừng sản xuất tại xã Phước Mỹ (nay là phường Quy Nhơn Tây) đã bị san gạt, đào bới quy mô lớn. Hố sâu rộng hàng trăm mét vuông, có điểm sâu đến 10m, rồi được lấp bằng chất thải dạng bột màu trắng xám - xác định là chất thải từ quá trình gia công đá granit. Điều đáng nói, sự việc diễn ra trong nhiều năm nhưng không hề bị kiểm tra, ngăn chặn.
Quan sát tại hiện trường cho thấy, loại chất thải này có đặc tính bụi mịn, dễ phát tán khi gặp gió mạnh, và khi mưa xuống sẽ theo dòng chảy ra kênh mương, suối nhỏ, đổ về hạ lưu. Việc múc sâu lòng đất còn làm biến dạng địa hình rừng, phá vỡ hệ rễ cây, mất lớp phủ bảo vệ đất, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở trong mùa mưa lũ.
Anh Nguyễn Như Hoàng, người dân sống gần khu vực, bức xúc:“Trước đây, nơi này là rừng xanh mát, thuộc thửa số 09, tờ bản đồ 01-2014, diện tích hơn 38.000m2, đăng ký tham gia dự án trồng rừng WP3 do ông Đào Ngọc Du đứng tên (ông Du là chồng bà Trần Thị Nhi - nguyên Phó chủ tịch UBND xã Phước Mỹ). Không hiểu vì sao ông Du và bà Nhi lại tự ý khai thác đất để bán cho công trình xây dựng. Sau khi lấy hết đất, họ biến nơi đây thành bãi đổ chất thải bột đá granit. Xe tải chở đầy bột đá liên tục ra vào, đổ xuống hố sâu mà không qua bất kỳ xử lý nào”.
Người dân kêu cứu - môi trường bị xâm hại, vi phạm luật?
Người dân quanh khu vực cho biết, bụi từ xe chở chất thải và bột đá bay mù mịt khiến nhiều người có nguy cơ mắc bệnh phổi. Mỗi khi mưa xuống, bột đá tràn theo nước ra suối, làm cá chết hàng loạt, ruộng lúa bị phủ trắng, bạc màu, giảm năng suất nghiêm trọng.
Một người dân cho hay:“Chúng tôi đã nhiều lần gửi đơn thư đến chính quyền địa phương và cả Sở Nông nghiệp và Môi trường, nhưng đến nay vẫn chưa có động thái kiên quyết nào từ cơ quan chức năng để chấm dứt tình trạng này”.
Theo tìm hiểu, khu vực xảy ra vụ việc không nằm trong bất kỳ dự án xử lý chất thải hay cải tạo rừng nào được cấp phép. Việc đưa chất thải công nghiệp vào rừng là hành vi trái pháp luật, vi phạm nghiêm trọng Luật Bảo vệ môi trường, Luật Lâm nghiệp và các quy định về quản lý chất thải nguy hại.
Đặc biệt, không chỉ bột đá granit, mà còn có cả tro xỉ công nghiệp, bùn thải từ cơ sở chế biến được đổ xuống hố. Nếu không được xử lý, hàm lượng kim loại nặng vượt ngưỡng cho phép có khả năng gây nhiễm độc lâu dài cho đất và nguồn nước ngầm.
Thực tế, hoạt động này không chỉ xâm hại nghiêm trọng môi trường và hệ sinh thái rừng, mà còn tạo ra “quả bom độc” tiềm ẩn, đe dọa sức khỏe cộng đồng và an toàn môi trường sống trong nhiều năm tới.
Đọc tiếp
- Qua phản ánh của phóng viên Báo Cựu chiến binh Việt Nam về tình trạng san gạt, cải tạo mặt bằng làm biến dạng địa...
- Nhân dịp sắp đón Xuân Bính Ngọ, nhiều nhà sách rầm rộ quảng cáo món ăn tinh thần trong “thực đơn ngày Tết”. Đáng...
- Trong các ngày 27, 28 và chiều 30-1, Tòa án nhân dân (TAND) khu vực 6 - Lâm Đồng, tỉnh Lâm Đồng, tiến hành xét xử Vụ án hình...
- Báo CCB Việt Nam nhận được đơn tố cáo của ông Hoàng Ngọc Thu - Phó Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Hoàng Lan (tỉnh Lào...
- LTS: Báo CCB Việt Nam nhận được phản ánh liên quan đến vụ việc tại Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Cầu đường Tập...
Mới nhất
- Chuyến công tác Hoa Kỳ, dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza của Tổng Bí thư Tô Lâm được thực hiện theo...
- Nhân dịp Xuân Bính Ngọ 2026, đúng thời khắc Giao thừa thiêng liêng chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, thay mặt lãnh đạo...
- Lực lượng vũ trang (LLVT) xã Ia Rvê, tỉnh Đắk Lắk bước vào đợt cao điểm thực hiện nhiệm vụ với tinh thần sẵn sàng...
- Tại xã Ia Rvê (Đắk Lắk), giữa cái nắng hanh hao của vùng biên giới những ngày cuối năm Ất Tỵ, chúng tôi có dịp đồng...
- Xã Ia Rvê, tỉnh Đắk Lắk có 11,7 km đường biên tiếp giáp huyện Ko Nhec, tỉnh Mondunkiri (Campuchia), muốn tự túc được rau...
- Càng vội, con người càng gần với sự tĩnh tại. Vội để kịp hoàn thành, để rồi có thể an tâm bước sang năm mới với...
- Đợt này, toàn thành phố Đà Nẵng có 293 sĩ quan dự bị được gọi vào phục vụ tại ngũ và tuyển dụng bổ sung lực...
- Thành phố Đà Nẵng phê duyệt quyền khai thác khoáng sản tại 14 khu vực gồm: 5 khu vực cát, sỏi; 5 khu vực đất san lấp; 2 khu...
- Ngày 15/2, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã gửi thư biểu dương cán bộ, chiến sĩ trực tiếp tham gia nhiệm vụ bắc cầu phao...
- Những ngày này, hàng nghìn công nhân tại Đà Nẵng rạng rỡ, tay xách nách mang hành lý chuẩn bị lên những “Chuyến xe Công...
- Những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, phường Buôn Ma Thuột - trung tâm chính trị, kinh tế - xã hội của tỉnh Đắk...
- Nhân dịp Xuân Bính Ngọ 2026, từ Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, thay...
- Sáng 15/2, trao đổi với phóng viên Báo Cựu chiến binh Việt Nam, Đại tá Nguyễn Đăng Chiến, Trưởng phòng Tuyên huấn, Binh...
- Sáng 15/2 (tức 28 Tết), thay mặt Hội đồng Bầu cử quốc gia, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn - Chủ tịch Hội đồng...
- Trong hành trình khắc phục hậu quả chiến tranh và thực hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, một dự án mang ý nghĩa...



















