Sáng 18/10, tại Nhà khách Tổng cục Hậu cần phía Nam (TP. Hồ Chí Minh), Ban Liên lạc Cựu chiến binh Phòng Tình báo Miền long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Tình báo Quốc phòng Việt Nam (25/10/1945 - 25/10/2025). Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm, đầm ấm, thắm đượm nghĩa tình đồng chí, đồng đội.
Trong không gian trang trọng, các đại biểu cùng nhau ôn lại truyền thống hào hùng, những chiến công thầm lặng và đóng góp to lớn của lực lượng Tình báo Quốc phòng Việt Nam nói chung, Phòng Tình báo Miền nói riêng - lực lượng đã góp phần quan trọng vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Buổi lễ diễn ra dưới sự chỉ đạo của Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Tàu (bí danh Tư Cang) - Nguyên Phó Chính ủy Phòng Tình báo Miền, Trưởng Ban Liên lạc Cựu chiến binh Phòng Tình báo Miền
Đến dự có: Ông Lê Hoàng Quân, Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Nguyên Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh; Trung tướng, Anh hùng LLVTND Võ Viết Thanh, Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an), Nguyên Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh; Trung tướng, Anh hùng LLVTND Lê Thái Bê, Nguyên Chính ủy Trường Sĩ quan Lục quân 2; Thiếu tướng Phạm Văn Rậm, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh; Trung tướng Hồ Văn Đức, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP. Hồ Chí Minh; Đại tá Đặng Trường Quang, Phó Cục trưởng Cục 12, Tổng cục II, Bộ Quốc phòng; cùng các Anh hùng LLVTND, Anh hùng Lao động, đại diện ban liên lạc, doanh nghiệp, cơ quan báo chí, thân nhân liệt sĩ và đông đảo cựu chiến binh từ nhiều tỉnh, thành phía Nam.
Dù tuổi cao, sức yếu, nhiều cựu chiến binh vẫn không quản đường xa về dự lễ. Họ cùng nhau ôn lại những năm tháng chiến đấu gian khổ, kiên cường của lực lượng tình báo trong lòng địch - những “chiến sĩ không tên” đã góp phần làm nên chiến thắng vĩ đại của dân tộc. Mở đầu chương trình, các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ, dành phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, đồng đội đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Văn Tàu ( bí danh Tư Cang) xúc động kể lại những kỷ niệm một thời trận mạc, khi đồng đội cùng chia ngọt sẻ bùi, chiến đấu trong gian khổ, hiểm nguy. Lời kể mộc mạc nhưng chan chứa tình đồng chí đã gợi lại những ký ức thiêng liêng, khiến không khí buổi lễ trở nên lắng đọng, xúc động và đầy ý nghĩa.
Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Tình báo Quốc phòng Việt Nam luôn phát huy bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần mưu trí, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Những chiến sĩ tình báo hôm nay tiếp bước cha anh, không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ, góp phần xây dựng lực lượng Tình báo Quốc phòng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Buổi gặp mặt kỷ niệm không chỉ là dịp tri ân, tưởng nhớ công lao của các thế hệ đi trước, mà còn là lời nhắc nhở thiêng liêng về trách nhiệm của mỗi cán bộ, chiến sĩ hôm nay - tiếp tục giữ vững phẩm chất “Trung thành , Mưu trí Sáng tạo, Dũng cảm Kiên cường, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng” - những giá trị cốt lõi đã làm nên sức mạnh và bản lĩnh của người chiến sĩ Tình báo Quốc phòng Việt Nam.
Một số hình ảnh tại buổi lễ họp mặt truyền thống Cựu chiến binh Phòng Tình báo Miền