CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Khởi nghiệp từ 1,2 triệu đồng
Doanh nhân CCB Lưu Thanh Tuấn từ hai bàn tay trắng vươn lên làm giàu, tỏa sáng hình ảnh đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, góp sức xây dựng quê hương Bình Thuận giàu đẹp.
Dáng người thấp đậm, làn da sạm nắng, nụ cười điềm đạm luôn thường trực trên môi là ấn tượng đầu tiên về doanh nhân CCB Lưu Thanh Tuấn khiến người đối diện cảm nhận rõ sự chân chất của một người nông dân. Ít ai ngờ rằng, người đàn ông này hiện là một trong những điển hình sản xuất kinh doanh giỏi tiêu biểu của Bình Thuận, được bà con trìu mến gọi bằng cái tên thân thương: “Đại gia chân đất”.
Lấy ngắn nuôi dài
Năm 1992, sau hơn hai năm rèn luyện trong môi trường quân ngũ, người lính trẻ Lưu Thanh Tuấn trở về quê hương xã Tân Thành (Lâm Đồng) với số tiền trợ cấp xuất ngũ vỏn vẹn 1,2 triệu đồng. Mảnh đất quê hương nắng gió khắc nghiệt, kinh tế gia đình còn chồng chất khó khăn, nhưng trong ông luôn cháy bỏng khát vọng vươn lên làm giàu.
Ông Tuấn kể lại: “Tôi đã dùng toàn bộ 1,2 triệu đồng để mua 10 con heo giống, rồi mạnh dạn vay thêm 5 triệu đồng của ngân hàng để mua thức ăn, nuôi lứa đầu tiên. Mỗi năm xuất chuồng hai lứa, vừa quay vòng vừa tích cóp. Có vốn, tôi đầu tư trồng 200 trụ thanh long. Cứ thế, lấy ngắn nuôi dài...”.
Từng bước một, mô hình chăn nuôi trồng trọt của ông bắt đầu phát huy hiệu quả. Những năm đầu không tránh khỏi thất bại, nhất là cảnh “được mùa mất giá” khiến ông nhiều phen lao đao. Có lúc ông nghĩ đến chuyện dừng lại, nhưng rồi chất lính trong ông không cho phép bỏ cuộc. “Suy đi tính lại, tôi vẫn tin vào mô hình mình đã chọn. Chỉ cần kiên trì và học hỏi, nông nghiệp cũng có thể làm giàu được” - ông chia sẻ.
Đến nay, sau gần 30 năm gắn bó với đất, ông Lưu Thanh Tuấn đã sở hữu hơn 10.000 trụ thanh long, một cửa hàng bách hóa tổng hợp, một khách sạn 30 phòng phục vụ du lịch địa phương và một trang trại chăn nuôi ổn định. Mô hình của ông tạo việc làm thường xuyên cho 10-15 lao động, với thu nhập bình quân 6,5–10 triệu đồng/người/tháng. Doanh thu sau khi trừ chi phí đạt hơn 1,5 tỷ đồng/năm.
Thành quả đó không phải từ may mắn mà là sự kiên trì, bản lĩnh, dám nghĩ dám làm. Đặc biệt, ông không ngừng học hỏi kỹ thuật mới, áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất. “Làm nông bây giờ không thể như ngày xưa nữa. Muốn phát triển, phải bắt nhịp được với thị trường, với khoa học kỹ thuật” - doanh nhân CCB Lưu Thanh Tuấn nói.
Phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ được tỏa sáng
Từ hai bàn tay trắng vươn lên, CCB Lưu Thanh Tuấn luôn tâm niệm những gì mình có hôm nay là nhờ vào chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước, sự giúp đỡ của đồng đội, bà con địa phương, cùng nỗ lực bền bỉ của bản thân. Chính vì vậy, khi cuộc sống đã khá giả, ông không chỉ lo phát triển kinh tế cho gia đình mà còn tích cực sẻ chia, đóng góp trở lại cho cộng đồng.
Hằng năm, ông gương mẫu thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế với Nhà nước; hiến hàng nghìn mét vuông đất để mở rộng, nâng cấp đường giao thông nông thôn; ủng hộ các quỹ phúc lợi, quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, quỹ học bổng hỗ trợ học sinh nghèo hiếu học... với tổng số tiền hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Không chỉ đóng góp tài chính, ông còn trực tiếp tham gia ngày công lao động, cùng bà con xây dựng các công trình dân sinh tại địa phương.
Chính từ những việc làm cụ thể, thiết thực ấy, ông Tuấn trở thành một điểm tựa tin cậy trong cộng đồng vừa là người làm kinh tế giỏi vừa là tấm gương sống động về nghĩa tình, trách nhiệm của người lính với quê hương.
Điều đặc biệt ở CCB Lưu Thanh Tuấn là chất lính vẫn vẹn nguyên dù đã hơn 30 năm rời quân ngũ. Ở ông toát lên sự chắc chắn, điềm đạm nhưng kiên quyết trong hành động, đúng phẩm chất “nói ít, làm nhiều” của người lính Bộ đội Cụ Hồ. Trên thương trường, ông không chạy theo những mô hình làm giàu nhất thời, cơ hội mà chọn hướng đi phù hợp với điều kiện thực tế địa phương: Nông nghiệp công nghệ cao gắn với phát triển dịch vụ.
Từ chăn nuôi heo, trồng thanh long đến mở rộng cửa hàng và xây dựng khách sạn phục vụ du lịch, tất cả đều theo một chiến lược rõ ràng: Tích lũy dần, lấy ngắn nuôi dài, đầu tư có trọng điểm. Ông chủ động tiếp thu tiến bộ kỹ thuật, nắm bắt xu hướng thị trường, dám đổi mới phương thức sản xuất. Chính sự bền bỉ ấy đã giúp ông biến vùng đất nắng gió thành nơi trù phú, mang lại việc làm ổn định cho nhiều lao động địa phương.
Tháng 12-2024, tại Đại hội thi đua yêu nước lần thứ VII Hội CCB Việt Nam (2024-2029) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, doanh nhân CCB Lưu Thanh Tuấn là một trong những điển hình tham gia giao lưu với chủ đề, ý chí vượt khó vươn lên của người lính Cụ Hồ. Những phần thưởng mà ông nhận được, từ Bằng khen của T.Ư Hội CCB Việt Nam, UBND tỉnh, đến Thư khen của Bí thư Tỉnh ủy... không chỉ là sự ghi nhận thành tích cá nhân mà còn khẳng định giá trị của một tấm gương: Người lính không chỉ chiến đấu trên chiến trường mà còn bền bỉ chiến đấu trên mặt trận kinh tế, góp phần làm giàu cho quê hương.
Tấm gương doanh nhân CCB Lưu Thanh Tuấn cho thấy rõ một chân lý giản dị mà sâu sắc, nếu có ý chí, bản lĩnh và sự bền bỉ, thì ngay cả trên vùng đất khô cằn cũng có thể nở hoa. Và trên hành trình ấy, ông Tuấn luôn giữ trong tim phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, nền tảng để ông vượt lên mọi thử thách, để lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến cộng đồng.
Đọc tiếp
- Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, Hội Doanh nghiệp Doanh nhân CCB tỉnh Hưng Yên phối hợp với Hội CCB tỉnh tổ chức trao...
- Nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Doanh nhân CCB Việt Nam - Lê Văn Kiểm đã gửi Thư chúc Tết đến...
- Năm 2025, trong bối cảnh kinh tế, chính trị thế giới và trong nước tiếp tục đối diện nhiều biến động, Hiệp hội...
- Không chỉ là những người lính kiên cường trên chiến trường năm xưa, trở về đời thường, các hội viên Hội Doanh...
- Giữa những ngày cuối tháng Chạp, trong không gian ấm áp nghĩa tình đồng đội, Hội Doanh nhân CCB TP. Hà Nội tổng kết một...
- Có những người khi nhìn lại cuộc đời mình, họ phải được kể bằng những lần đứng giữa ranh giới sống - chết,...
Mới nhất
- Ngày 3/3/2026 (tức 15 tháng Giêng năm Bính Ngọ) tại 12 Đào Tấn, Hà Nội, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước đã tổ...
- Lúc 14h30 03/3, Tàu 741, Hải đoàn 129 đã kịp thời vận chuyển, cấp cứu ngư dân bị nạn trên biển, đến 17h00, tàu cập...
- Sáng 3-3, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài...
- Sáng 3/3, bà Nguyễn Quỳnh Liên - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Dân chủ, Giám sát và Phản biện xã hội, Phó Chủ...
- Quân khu 5 kiểm tra công tác chuẩn bị huấn luyện, luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu và giao nhận quân năm...
- Nhân kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng Việt Nam (3/3/1959 - 3/3/2026) và 37 năm Ngày Biên phòng toàn dân...
- Chiều 3-3, tại Trường Sĩ quan Không quân, Hội phụ nữ các Khoa giáo viên của Trường Sĩ quan Không quân, Học viện Hải quân...
- Sáng ngày 2/3, tại Phường Phước Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh, Lữ đoàn 171, Vùng 2 Hải quân long trọng tổ chức Lễ ra quân...
- Chiều ngày 02/3/2026, tại Bảo tàng Hà Nội, Lễ khai mạc hai trưng bày sắp đặt nghệ thuật “Chiến tranh và Hòa bình” và...
- Ma túy đang thay đổi cách xuất hiện và cách tiếp cận, đặc biệt khi được ngụy trang dưới lớp vỏ giải trí hiện...
- Áp lực học đường, ảnh hưởng bạn bè, tác động mạng xã hội cùng sự thiếu hụt kỹ năng sống khiến học sinh – sinh...
- Trung tướng Dương Văn Thăng, ứng cử viên đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XVI, xây dựng chương trình hành động với...
- Giữa những ngày đầu xuân, khi gió cao nguyên còn vương hương hoa cà phê nở rộ, tiếng cồng chiêng ngân dài bên mái nhà...
- Bộ CHQS thành phố Huế gắn huấn luyện với xây dựng chính quy, chấp hành nghiêm kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước;...



















