Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Ấn tượng mùa trăng yêu thương ở Làng Hữu nghị Việt Nam

Vũ Minh 19/09/2026 - 21:22

Giữa không khí rộn ràng của Mùa trăng đoàn viên, tại Làng Hữu nghị Việt Nam, một chương trình Trung thu đặc biệt mang tên “Một mùa trăng – Ngàn yêu thương” đã diễn ra tràn ngập nụ cười và ấm áp. Ở nơi đây, nỗi đau chiến tranh lùi lại phía sau, nhường chỗ cho tình đồng chí, đồng đội và những khát vọng sống tràn đầy năng lượng.

Mùa trăng yêu thương

Ngày 19-9, khuôn viên Làng Hữu nghị Việt Nam như khoác lên mình tấm áo mới, rực rỡ sắc màu của cờ hoa, đèn lồng và mâm ngũ quả. Ngay từ sớm, không khí nơi đây đã rộn ràng, nhộn nhịp khác hẳn thường ngày. Những nụ cười rạng rỡ của các CCB đoàn Hải Phòng, Bắc Ninh đang điều dưỡng tại Làng hòa cùng tiếng reo vui, háo hức của hàng trăm em nhỏ là nạn nhân chất độc da cam/dioxin.

3
Đại tá Dương Đình Thức phát biểu tại chương trình.

Trong cái nắng nhẹ của mùa thu Hà Nội, cái bắt tay thắm thiết giữa những người lính năm xưa và vòng tay ôm trìu mến của các bạn trẻ thiện nguyện đã xóa tan mọi khoảng cách. Đón Tết Trung thu năm nay, Làng Hữu nghị Việt Nam phối hợp cùng Nhóm thiện nguyện “Chia sẻ yêu thương” và các nhà đồng hành, đại diện Ngân hàng BIDV tổ chức chương trình “Một mùa trăng – Ngàn yêu thương”.

Tham dự và chung vui có Đại tá Dương Đình Thức - Chánh Văn phòng Làng Hữu nghị Việt Nam; đại diện các đơn vị tài trợ, cùng đông đảo cán bộ, nhân viên, các bác CCB và các cháu thiếu nhi đang sinh sống, học tập tại Làng.

Không gian ngôi nhà chung thêm phần đầm ấm khi các đại biểu, nhà tài trợ cùng cán bộ Làng quây quê bên mâm cơm đoàn viên. Bữa cơm giản dị nhưng thắm thiết tình người, là sự tiếp nối truyền thống “Lá lành đùm lá rách”, tri ân những người đã cống hiến cho Tổ quốc và sẻ chia với những nỗi đau dai dẳng sau chiến tranh.

Sôi nổi và thu hút nhất phải kể đến Hội thi làm mâm ngũ quả giữa 4 nhà nuôi dưỡng (các nhà bảo mẫu). Bằng sự khéo léo, tỉ mỉ của các cháu, những trái bưởi, quả hồng, dải chuối chín vàng đã biến thành những tác phẩm nghệ thuật đong đầy ý nghĩa. Mâm ngũ quả không chỉ thể hiện sự sáng tạo mà còn gửi gắm mong ước về một mùa trăng an lành, ấm áp.

2
CCB Nguyễn Văn Nhinh chia sẻ niềm xúc động khi dự chương trình.

Xúc động chia sẻ tại chương trình, CCB Nguyễn Văn Nhinh - Trưởng đoàn CCB Hải Phòng đang điều dưỡng tại Làng, nghẹn ngào: "Trông thấy ánh trăng thu rực rỡ và nụ cười của các cháu hôm nay, chúng tôi như được sống lại những mùa trăng tuổi thơ ngày trước. Năm xưa, nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, chúng tôi lên đường vào chiến trường, không tiếc máu xương để bảo vệ Tổ quốc. Hôm nay, được về đây điều dưỡng, lại được chung vui trong một chương trình hoành tráng, đong đầy tình cảm ấm áp thế này, những người lính già chúng tôi vô cùng xúc động và ấm lòng".

Thắp sáng nụ cười, xoa dịu nỗi đau da cam

Chương trình nghệ thuật và các tiết mục Tết thiếu nhi do các tình nguyện viên cùng chính các em nhỏ tại Làng biểu diễn đã mang đến những giây phút bùng nổ, rộn rã tiếng cười. Những điệu múa lân sư rồng sôi động, chú Cuội, chị Hằng hóm hỉnh cùng những bài hát thu hồn nhiên đã đưa tất cả mọi người trở về với thế giới tuổi thơ trong sáng.

Nhìn những bước chân chưa thật vững, những đôi tay co quắp cố gắng vỗ theo nhịp nhạc, hay ánh mắt ngây thơ long lanh niềm vui của các cháu, không ai giấu được sự xúc động. Trải qua bao năm tháng, vết thương chiến tranh vẫn hiện hữu trên thân thể những đứa trẻ thế hệ thứ hai, thứ ba mang trong mình nỗi đau da cam.

Chia sẻ tại sự kiện, Đại tá Dương Đình Thức cho biết: "Ở Làng Hữu nghị, các cháu được gọi là thiếu nhi nhưng thực chất tuổi đời có những người đã bước sang U40, U50. Trẻ nhất cũng đã gần 20 tuổi, nhưng trí tuệ và tâm hồn các cháu mãi mãi dừng lại ở lứa tuổi mầm non. Nhiều cháu vào đây trong hoàn cảnh rất đặc biệt, mang nỗi đau thể xác và tinh thần vượt quá sức chịu đựng. Nhưng hôm nay, nhìn nụ cười ấm áp, sự hồn nhiên của các cháu bên mâm ngũ quả và những món quà Trung thu, chúng tôi vô cùng biết ơn sự đồng hành, sẻ chia kịp thời của các mạnh thường quân và toàn xã hội".

4
6
Đại diện nhóm thiện nguyện và đơn vị đồng hành chia sẻ tại chương trình.

Thay mặt đơn vị tổ chức, anh Đặng Thế Lịch - Trưởng Ban tổ chức Nhóm thiện nguyện “Chia sẻ yêu thương” bộc bạch: "Trung thu là Tết của thiếu nhi, nhưng với chúng tôi, đây còn là dịp để gửi gắm tình yêu thương đến những hoàn cảnh còn nhiều chịu thiệt thòi. Những món quà, chiếc bánh hay đèn lồng trao tay hôm nay giá trị tuy không lớn, nhưng đó là tất cả tấm lòng của cộng đồng gửi đến các bác CCB và các cháu, để ai cũng cảm nhận được mình luôn được yêu thương và không bao giờ bị bỏ lại phía sau".

Bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến của thế hệ cha anh, chị Lê Thị Dung, đại diện Ngân hàng BIDV chia sẻ: "Nghe những câu chuyện chiến trường và tận mắt chứng kiến đời sống của các bác CCB cùng các cháu tại Làng Hữu nghị Việt Nam, chúng tôi thực sự bồi hồi và xúc động. Chúng tôi xin kính cẩn nghiêng mình trước những hy sinh của các bác để thế hệ hôm nay được sống trong hòa bình. Những nụ cười của các cháu tại Làng Hữu nghị là động lực để chúng tôi tiếp tục duy trì nhiều chương trình tri ân, an sinh xã hội thiết thực hơn nữa trong tương lai”.

5
Các đơn vị tặng quà Làng Hữu nghị Việt Nam.

Chia sẻ cảm xúc khi trực tiếp mang lời ca tiếng hát đến Chương trình, ca sĩ KatD Thạch Thảo bày tỏ niềm vinh dự sâu sắc khi được mang đến những điều ý nghĩa và niềm vui cho các nạn nhân chất độc da cam. Chị xúc động chia sẻ: "Chương trình mang ý nghĩa hết sức nhân văn. Qua các tiết mục biểu diễn, nhìn thấy các em, các cháu nạn nhân da cam luôn tự tin, tích cực và yêu đời, thế hệ trẻ chúng tôi càng thêm trân trọng lịch sử, tri ân công lao to lớn và sự hy sinh của các thế hệ cha ông đi trước. Qua đó, chúng tôi thêm yêu hòa bình, thắt chặt hơn tình đồng bào và tự nhắc nhở bản thân phải có trách nhiệm giữ gìn, phát huy những giá trị cao đẹp mà các bác đã đánh đổi bằng xương máu”.

1
Mâm ngũ quả được các cháu và các mẹ làm tham gia dự thi.

Cùng chung niềm xúc động, nghệ sĩ ảo thuật Trần Văn Sâm (31 tuổi) không giấu được sự nghẹn ngào khi trực tiếp mang tới những màn trình diễn ảo thuật phục vụ các em, các cháu. Anh bộc bạch: "Dù chiến tranh đã lùi xa, nhưng hậu quả để lại vẫn vô cùng nặng nề. Quan sát nhiều em, nhiều bác dù mang trên mình những dị tật nặng nề nhưng vẫn hào hứng đón nhận các tiết mục, tôi vô cùng thương cảm. Có những em nhỏ tuổi, nhưng cũng có những người dù đã 30, 40 tuổi nhưng mang dáng vóc, tâm hồn như trẻ nhỏ. Tận mắt chứng kiến những nỗi đau ấy, tôi mới thấy mình thật may mắn được là người bình thường và được sống trong hòa bình. Niềm hạnh phúc ấy nhắc nhở tôi phải luôn trân trọng cuộc sống mỗi ngày, đồng thời nỗ lực hơn nữa trong công việc, sáng tạo ra những phần mềm hữu ích để hỗ trợ, mang lại sự tiện lợi hơn cho cộng đồng và những mảnh đời khó khăn”.

7
9
Một số tiết mục văn nghệ tại chương trình.

Tại chương trình, Ban tổ chức và các nhà tài trợ đã trao tặng hàng trăm suất quà ý nghĩa gồm bánh trung thu, đèn lồng, nhu yếu phẩm và tiền mặt cho các CCB cùng các cháu nạn nhân chất độc da cam.

Mùa trăng năm nay ở Làng Hữu nghị Việt Nam không chỉ có đèn hoa, bánh ngọt, mà hơn hết là tròn đầy tình người. Những cái ôm ấm áp, những món quà tình nghĩa đã góp phần xoa dịu nỗi đau dai dẳng của chiến tranh, tiếp thêm nghị lực để các nạn nhân chất độc da cam vươn lên trong cuộc sống. Đêm hội khép lại trong giai điệu nồng nàn của bài hát "Rước đèn tháng Tám", đọng lại trong lòng mỗi người niềm tin về một cộng đồng nhân ái, luôn biết trân trọng quá khứ và dang rộng vòng tay che chở cho những mảnh đời kém may mắn.

Đọc tiếp

Mới nhất

Ấn tượng mùa trăng yêu thương ở Làng Hữu nghị Việt Nam