CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Trung tuần tháng Bảy vừa qua, tại ga Hà Nội, Lễ đón hài cốt liệt sĩ Phan Thành trang trọng và xúc động đã được Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ (HTGĐLS) Việt Nam phối hợp cùng Chi hội HTGĐLS Hải Dương, đại diện các cơ quan, ban, ngành và Ngành Đường sắt Việt Nam tổ chức.
Hài cốt liệt sĩ Phan Thành, người con ưu tú của quê hương Kim Thành (Hải Dương, nay thuộc Hải Phòng), sau 58 năm nằm lại mảnh đất Quảng Ngãi được đưa về với đất mẹ trong vòng tay đồng đội và người thân. Liệt sĩ Phan Thành sinh năm 1942, xuất thân từ gia đình nông dân giàu truyền thống yêu nước. Tháng 4-1962, khi Tổ quốc cần, ông hăng hái lên đường nhập ngũ, tham gia chiến đấu trong đội hình Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 2, Sư đoàn 3 Sao Vàng (Quân khu 5). Với cương vị Chính trị viên phó Đại đội, cấp bậc Chuẩn úy, ông đã trực tiếp chỉ huy, động viên đồng đội trong nhiều trận đánh ác liệt. Ngày 20-5-1967, trong một trận chiến đấu ở xã Phổ Thuận, huyện Đức Phổ (Quảng Ngãi), ông anh dũng hy sinh, để lại tuổi xuân giữa chiến trường miền Trung đầy lửa đạn.
Từ đó đến nay, hài cốt của ông được quy tập và chăm sóc tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Phổ Thuận. Đồng chí Phan Thành là một trong hai liệt sĩ, cũng là niềm tự hào lớn của Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Phạm Thị Tý. Nhưng do thông tin trên bia mộ không trùng khớp với hồ sơ (ghi Phan Văn Thành thay vì Phan Thành), gia đình gặp vô vàn khó khăn trong việc xác minh và đưa hài cốt liệt sĩ về quê hương.
Sau gần 2 năm kiên trì tìm kiếm, với sự giúp sức của Hội HTGĐLS Việt Nam, đặc biệt là Chi hội HTGĐLS Hải Dương, các thủ tục đối chiếu, xác minh danh tính liệt sĩ đã hoàn tất. Tháng 6-2025, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi chính thức ban hành quyết định xác định hài cốt liệt sĩ Phan Thành, mở ra cơ hội để gia đình được đón người con yêu dấu trở về với quê cha đất tổ.
Từ ngày 14 đến 16-7, thân nhân liệt sĩ cùng cán bộ Chi hội HTGĐLS Hải Dương, Văn phòng Hội HTGĐLS tại miền Trung và đại diện chính quyền tỉnh Quảng Ngãi đã làm các thủ tục cất bốc, di chuyển hài cốt liệt sĩ. Hành trình đưa Liệt sĩ Phan Thành về quê hương có sự đồng hành đặc biệt của ngành Đường sắt Việt Nam, đơn vị đã hỗ trợ vận chuyển miễn phí hài cốt liệt sĩ, một nghĩa cử đầy nhân văn và tri ân.
Ngày 17-7, chuyến tàu chở hài cốt liệt sĩ Phan Thành dừng bánh tại ga Hà Nội. Ngay tại sân ga, Lễ đón được tổ chức long trọng với nghi thức trang nghiêm. Trung tướng Hoàng Khánh Hưng - Chủ tịch Hội HTGĐLS Việt Nam xúc động chia sẻ: “Trên khắp đất nước ta, hầu như xã nào cũng có nghĩa trang liệt sĩ. Nhưng vẫn còn hơn 200 nghìn hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy, hơn 300 nghìn hài cốt đã quy tập nhưng chưa xác định được danh tính. Hội HTGĐLS Việt Nam luôn xem nhiệm vụ tìm kiếm, đưa các anh hùng về với quê hương là công việc thiêng liêng, góp phần thực hiện tốt chính sách tri ân, đền ơn đáp nghĩa”.
Tại Lễ đón tại ga Hà Nội, Thượng tá Bùi Thành Công - Phó đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông số 1, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết: “Nhận được thông tin về việc đưa hài cốt liệt sĩ ra Bắc bằng đường sắt, chúng tôi đã lập tức lên phương án đảm bảo an ninh, trật tự và phối hợp để lễ đón diễn ra an toàn, chu đáo. Đây là công việc xuất phát từ tấm lòng, là trách nhiệm và sự tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ”.
Chia sẻ về công tác vận chuyển, đón tiếp hài cốt liệt sĩ Phan Thành tại ga Hà Nội, ông Nguyễn Quang Thiện - Phó Trạm trưởng Trạm vận tải ga Hà Nội cho biết: “Được vận chuyển hài cốt liệt sĩ về với quê nhà là một vinh dự, một nghĩa vụ thiêng liêng. Toàn bộ các khâu phối hợp, từ vận tải đến an ninh, đều được thực hiện cẩn trọng, với mong muốn người anh hùng được trở về trong sự tôn kính nhất...”.
Những lời chia sẻ ấy cho thấy công tác tri ân liệt sĩ không chỉ dừng ở lời nói, mà được thực hiện bằng những hành động thiết thực, từ cán bộ Hội, ngành Giao thông, Công an cho tới từng nhân viên ngành đường sắt... Hành trình đưa liệt sĩ Phan Thành trở về quê hương là minh chứng sống động cho tinh thần “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam. Công tác này cũng cho thấy sự nỗ lực bền bỉ của Hội HTGĐLS Việt Nam, từ việc tìm kiếm thông tin, xác minh danh tính đến phối hợp cùng các cơ quan chức năng và địa phương.
Khi đoàn xe đưa hài cốt liệt sĩ Phan Thành rời ga Hà Nội về Kim Thành (Hải Phòng), nhiều người không kìm được nước mắt. Khoảnh khắc ấy không chỉ là sự trở về của một người con, mà còn là sự khép lại hành trình tìm kiếm đầy gian nan và mở ra một sự an yên trong lòng người ở lại. Tri ân liệt sĩ không phải là những việc làm xa vời mà bắt đầu từ những hành động cụ thể như tìm kiếm, đưa các anh về yên nghỉ nơi quê cha đất tổ. Hội HTGĐLS Việt Nam chính là “cánh tay nối dài” giúp thực hiện những điều thiêng liêng ấy, để mỗi liệt sĩ được an nghỉ trong vòng tay quê hương, mỗi gia đình được vơi bớt nỗi đau và cả xã hội cùng thấm thía hơn giá trị của hòa bình.
Không chỉ dừng ở những hoạt động cụ thể, Hội còn tổ chức nhiều chương trình tri ân liệt sĩ trên cả nước. Trong tháng Bảy - Tháng tri ân các anh hùng liệt sĩ, Hội HTGĐLS Việt Nam còn phối hợp cùng các cơ quan, doanh nghiệp tổ chức thắp nến tri ân tại Nghĩa trang liệt sĩ Quảng Trị, tặng quà cho thân nhân liệt sĩ; xây, sửa nhà tình nghĩa... Đây là những hoạt động giàu ý nghĩa nhân văn, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ.