Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Doanh nhân Cựu chiến binh Nguyễn Hữu Đường: Một dấu ấn đặc biệt

Đại tá, nhà văn Phùng Văn Khai - Phó tổng biên tập Tạp chí Văn nghệ Quân đội 06/03/2026 - 07:37

Tôi rất ít khi được gặp mặt và nghe doanh nhân Nguyễn Hữu Đường - Chủ tịch tập đoàn Hòa Bình nói chuyện, nhưng lần nào gặp và nghe ông nói, đều để lại những ấn tượng đặc biệt. Cuộc gặp mặt chiều ngày 20-6-2025 tại khách sạn Hanoi Golden Lake, B7 Giảng Võ chào mừng Kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam cũng vậy.

1
Doanh nhân CCB Nguyễn Hữu Đường (thứ ba hàng trên, trái sang) và cán bộ, nhân viên Công ty Thương binh nặng Hòa Bình lại làm lễ cầu siêu cho các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn.

Vẫn là một doanh nhân Nguyễn Hữu Đường bề ngoài giản dị, song bên trong vừa sâu sắc quyết liệt, vừa mạnh mẽ quả đoán đã nói thẳng ra điều mình suy nghĩ, tất cả đều hướng tới mục tiêu ích nước, lợi dân.

Đó là việc ông nói say sưa với kinh nghiệm dày dặn, nhất là kiến thức về làm chủ và ứng dụng khoa học công nghệ vào việc xây dựng các công trình trọng điểm quốc gia theo hướng thực chất, chất lượng, an toàn, phục vụ lợi ích quốc gia, lợi ích cho nhân dân trên nền tảng phát triển kinh tế bền vững, tạo dựng sự trưởng thành đồng bộ về chính trị, kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh với một phong cách rất Nguyễn Hữu Đường.

Chúng ta không còn con đường nào khác là con đường phát triển bền vững đất nước với tư duy mạnh mẽ của người Việt Nam thời khắc mới. Cách đây hơn một năm, ai dám nghĩ chúng ta sẽ có cuộc tổ chức, sắp xếp lại bộ máy hành chính, sát nhập tỉnh thành, tinh gọn từ Trung ương tới địa phương, cắt bỏ cấp huyện một cách mạnh mẽ, quyết liệt như vậy? Từ trước đó, trong Cách mạng tháng Tám, chỉ vài nghìn đảng viên, Đảng ta đã lãnh đạo cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền thành công, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ngày mùng 2 tháng 9 năm 1945. Tiếp đó, là các dấu mốc Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954; Chiến thắng Điện Biên Phủ trên không tháng Chạp năm 1972; Đại thắng mùa Xuân thống nhất đất nước năm 1975; Dấu mốc Đổi mới năm 1986... và hôm nay đang mạnh mẽ xác lập kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

doanh-nhan-ccb-nguyen-huu-duong-1725
Doanh nhân CCB Nguyễn Hữu Đường.

Và chúng ta đã phải tự vượt qua chính mình, vượt qua sự bao vây ngặt nghèo từ súng đạn đến các chính sách thù địch “thập diện mai phục”, để từng bước trưởng thành, lớn mạnh và có vị thế của Việt Nam hôm nay.

Điều gì làm nền tảng để chúng ta có được quá trình phát triển và trưởng thành như vậy?

Sẽ có vô số đáp án trả lời. Song, tôi rất ấn tượng với lần gặp doanh nhân Nguyễn Hữu Đường năm 2023 trong cuộc thi phát động sáng tác tiểu thuyết 2023-2025 do Thời báo Văn học nghệ thuật tổ chức cũng tại khách sạn Hanoi Golden Lake, B7 Giảng Võ. Đó là câu chuyện từ bé ông rất thích đã theo ông tới hôm nay, góp phần làm lên sự nghiệp của ông từ trang sách của một nhà văn viết về hai vị danh tướng thời Trần. Đại ý, khi luận về thành bại đời người, Trần Quang Khải cho rằng phải hiểu được mình mới làm lên sự nghiệp, còn Trần Nhật Duật đã nâng tầm là phải thắng được mình mới là chính yếu của thành công. Hai câu nói đó đã theo “Đường bia” suốt hành trình dằng dặc từ người đạp xích lô chở bia hơi đi giao ngóc ngách phố phường Hà Nội tới đại gia Nguyễn Hữu Đường lừng lẫy hôm nay.

Cái sự tự thắng mình của “Đường bia” cũng vô cùng giản dị chẳng to tát gì. Đó là lúc ông đạp xích lô đang đói lử bỗng được vị khách là người có chức sắc mời ăn phở bằng tem phiếu. Xếp hàng mãi cũng đến lượt ông. Oái oăm thay bát phở theo tiêu chuẩn của vị khách vừa nhiều bánh vừa nhiều thịt còn bát của ông chỉ lõng bõng ít bánh phở không người lái. Lúc đó ông đấu tranh dữ lắm và cuối cùng cũng tự thắng được mình mà không động đến bát phở đầy ắp bánh, thơm phức thịt bò kia. Câu chuyện đã khiến mọi người cười ồ sảng khoái. Những gian nan cơ cực thuở tem phiếu bao cấp đã lùi khá xa rồi.

Tôi được biết một câu chuyện rất xúc động về ông với khu di tích Lăng mộ Bố Cái Đại vương Phùng Hưng tại Kim Mã - Hà Nội do các cụ thủ đền ở đây kể lại. Trần đời chưa có người nào như “Đường bia”, công việc lút đầu vẫn dành nhiều tháng, nhiều năm tìm mọi cách để trùng tu, tôn tạo khu di tích. Ông phải “đấu” với rất nhiều người lấn chiếm đất công mà trong đó không ít vị là người hiểu biết nhưng tham lam trục lợi. Các cụ thủ đền là những người dân thấp cổ bé họng trước sự xâm hại, xuống cấp của Lăng mộ đức vua Phùng Hưng đã tin vào ông, một người quả cảm và chính nghĩa. Các cụ ông, cụ bà ở đây luôn nói: “Người đâu mà phúc đức thế không biết. Cái nhà ông Đường, cái ông “Đường bia” ấy”.

Nói những đóng góp lặng thầm của doanh nhân Nguyễn Hữu Đường với người có công với nước, nhất là các gia đình liệt sĩ thì đội ngũ nhà văn quân đội xin được cám ơn ông. Đó là khi chúng tôi tiến hành làm hồ sơ phong danh hiệu anh hùng cho nhà văn Nguyễn Thi - Nguyễn Ngọc Tấn - Người viết tác phẩm Người mẹ cầm súng nổi tiếng với nhân vật chị Út Tịch “còn cái nai quần cũng đánh” thời điểm đầu những năm 2000. Khi ấy, gia đình nhà văn Nguyễn Thi ở căn hộ tập thể phố Ông Ích Khiêm rất chật chội, sập sệ. Biết được thực tình, doanh nhân Nguyễn Hữu Đường cùng các đồng đội đã đóng góp xây dựng căn nhà hai tầng khang trang cho gia đình nhà văn - liệt sĩ Nguyễn Thi. Gia đình liệt sĩ có chỗ ở khang trang. Tấm Bằng Tổ quốc ghi công; tấm Bằng Danh hiệu anh hùng; tấm ảnh Người liệt sĩ - Nhà văn Nguyễn Thi trẻ trung mang quân hàm Đại úy trước giờ hy sinh ở chân cầu chữ Y tết Mậu Thân 1968 như cũng đầy đặn, ấm áp, thảo thơm nghĩa tình từ tấm lòng của một doanh nhân.

Từng là một người lính xuất ngũ năm 1979, từng là “tay buôn chuyến” Bắc Nam trắng tay do hàng hóa bị quy là “buôn lậu”, cơ quan chức năng thu giữ toàn bộ. Từng đạp xích lô chở bia khắp phố phường Hà Nội. Từng thành lập tổ thương binh nặng Hòa Bình năm 1986 với 7 anh em đồng đội thương binh. Nguyễn Hữu Đường lúc nào cũng sôi sục đầu óc kinh doanh. Ông sản xuất nước ngọt, nước đá, nút chai, đóng bia và chở thành “vua bia” với biệt danh “Đường bia” và hiện nay đang là chủ những khách sạn nổi tiếng: Khách sạn Hòa Bình Palace (Hà Nội); Hòa Bình Green Apartment (Hà Nội); Hòa Bình Green City (Hà Nội)...

Doanh nhân Nguyễn Hữu Đường ngày nào cũng hết sức bận rộn với khối lượng công việc rất lớn. Mỗi khi thấy ông trên các kênh sóng phát biểu về phát triển kinh doanh, truyền thụ kinh nghiệm, kiến nghị các vấn đề về chính sách chúng tôi đều thấy rất rõ tâm huyết và khao khát của ông, nhất là các vấn đề nổi cộm đang đặt ra mà doanh nghiệp phải đối mặt và vượt qua.

Tôi đã trăn trở mãi từ những tư duy và nhất là những phát biểu của ông trong một hội trường có nhiều thế hệ văn chương, báo chí ở dấu mốc 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam. Tại sao, đã một thời gian dài, chúng ta xây dựng hệ thống đường cao tốc theo phương thức đào đắp cổ truyền, phá vỡ và gây tổn thương sâu sắc tới tài nguyên thiên nhiên, đã và đang phải hứng chịu những cơn cuồng nộ từ thiên nhiên, mà người chịu thiệt thòi nhất là nhân dân, là người nghèo? Tại sao, chúng ta đang lâm vào tình trạng thiếu trầm trọng những vật liệu cơ bản: Thiếu cát, thiếu đất đá, thiếu than, thiếu ô xy nơi các thành phố lớn..., là do đâu? Tại sao chúng ta còn ít khi lắng nghe những tiếng nói tâm huyết của các doanh nhân, doanh nghiệp? Thông qua những gì doanh nhân Nguyễn Hữu Đường đã đối diện, đã vướng phải mà chúng tôi tiếp nhận từ nhiều nguồn, đã cho thấy, từ rất lâu, luôn có sự cản trở rất lớn của không ít quan chức bộ ngành dưới mọi hình thức, nhũng nhiễu và tạo mọi rào cản, là tại sao?

Doanh nhân Nguyễn Hữu Đường chia sẻ trên hội trường về các lần gặp gỡ các vị lãnh đạo đất nước tham mưu về chiến lược phát triển quốc gia để tiến tới vững mạnh, hùng cường, nhất định vai trò của doanh nhân, doanh nghiệp tư nhân phải được đặc biệt quan tâm. Chắc chắn thời gian tới sẽ có những chuyển đổi mạnh mẽ về nhận thức, về hành chính với khu vực doanh nhân, doanh nghiệp tư nhân.

Cá nhân tôi, luôn rất mong muốn tư duy của ông, những kế sách của ông, những đóng góp hết sức thực tiễn, cốt tủy, văn minh, có chiều sâu của ông, của công ty Hòa Bình - khởi thủy và nòng cốt là những người thương binh từng đóng góp máu xương cho đất nước mau chóng được lắng nghe, được trọng dụng, đó sẽ là sự trưởng thành của thể chế chúng ta trong kỷ nguyên mới hôm nay.

Đọc tiếp

Mới nhất

Doanh nhân Cựu chiến binh Nguyễn Hữu Đường: Một dấu ấn đặc biệt