CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM HÀNH TRÌNH VỀ VỚI MIỀN QUÊ NGUỒN CỘI
Hơn cả một chuyến hành hương về nguồn, hành trình 3 ngày 2 đêm “Lễ giỗ Bác Hồ và Tri ân Đại tướng Võ Nguyên Giáp” do Trung tâm Giáo dục Truyền thống và Lịch sử - Hội Khoa học Tâm lý Giáo dục Việt Nam tổ chức mới đây, đã để lại trong lòng hơn 400 đại biểu đến từ 13 tỉnh thành phố những cảm xúc thiêng liêng, niềm tin và niềm tự hào kiêu hãnh về những giá trị Truyền thống và giá trị sống thời đại Hồ Chí Minh.
Đây không phải là một chuyến đi tham quan hay du lịch, qua ba ngày “Về nguồn” với hai tỉnh Nghệ An và Quảng Trị, đã vượt lên mọi khuôn mẫu, để trở thành một sự kiện văn hóa - lịch sử mang tầm vóc lớn lao. Ở đó, mỗi bước đi của đại biểu đều theo dòng lịch sử hào hùng của dân tộc, được bao bọc trong sự trang nghiêm, trọng thể, bài bản, khoa học của nghi thức và ấm áp của tình đồng chí, nghĩa đồng bào, mà trên hết là sự khác biệt về hình thức tổ chức và chất lượng tổ chức đạt tiêu chí trên cả ba phương diện về: Học thuật, Kỹ thuật và Nghệ thuật, của một đơn vị đã hai lần được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng Nhì và Hạng Ba cho tập thể Trung tâm và Giám đốc Trung tâm.
Ngay từ khâu ổn định tổ chức, sự chuyên nghiệp của Trung tâm đã thể hiện rõ: Không có sự lộn xộn, chen lấn; mọi thủ tục được quán triệt nhanh gọn, rõ ràng. Đúng 06 giờ 00 phút, Lệnh hành quân được phát ra từ người chỉ huy đoàn - Giám đốc Trung tâm, ông Lê Xuân Niêm, mang theo khí thế hào hùng của những người Bộ đội Cụ Hồ trở về với chiến trường xưa. Trên những chiếc xe đời mới thật êm ái và bữa ăn sáng chu đáo do Ban tổ chức đã chuẩn bị sẵn. Những câu chuyện về một thời đạn bom, một thời hoà bình và những bài ca đi cùng năm tháng, những tiếng cười nói rôm rả đã nhanh chóng kéo gần khoảng cách giữa những người còn xa lạ chưa quen biết nhau. Biến những chiếc xe thành một gia đình lớn tràn đầy lòng yêu thương và nhân ái. Không những vậy, hành trình còn gợi lên trong chúng tôi về một thời ký ức hào hùng - gian lao mà anh dũng.
Tại Khu di tích Kim Liên, dưới sự điều hành khoa học, bài bản và đầy cảm xúc của Giám đốc Lê Xuân Niêm và đội ngũ cán bộ Trung tâm, Lễ tri ân - Lễ giỗ Bác Hồ được tổ chức vô cùng trọng thể. Giữa không gian thanh tịnh của ngôi Đền thờ của Bác, tiếng trống, tiếng chiêng ngân vang dẫn dắt từng người lần lượt dâng nén hương thơm với tất cả lòng thành kính và sự biết ơn với Bác Hồ kính yêu. Tiếp đó, toàn đoàn sang dâng hoa tại Tượng đài "Bác Hồ về thăm quê" và kính cẩn nghiêng mình trước anh linh của Bác qua một tác phẩm âm nhạc: “Bài ca Hồ Chí Minh” thật hào hùng mà da diết.
Tại Đền thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở làng An Xá (được xây dựng khang trang năm 2024), lễ tri ân vị Tổng tư lệnh của quân đội ta diễn ra trong không khí trang nghiêm trọng thể. Các đại biểu được lắng nghe và tạc vào lòng về một cuộc đời, đầy thao lược và nhân cách cao đẹp của vị Đại tướng qua bài chúc văn do Ban tổ chức thể hiện.
Đỉnh cao của ngày thứ hai là chương trình đêm giao lưu tôn vinh mang chủ đề: "Vinh quang thời đại Hồ Chí Minh". Đoàn nghệ thuật tỉnh Quảng Trị đã mang đến những tiết mục ca múa nhạc công phu, hào hùng và sâu lắng. Sân khấu bùng nổ khi các cựu chiến binh, những người lính già cùng hòa vang trong các khúc tráng ca cách mạng. Đêm giao lưu không chỉ là sự thăng hoa của nghệ thuật mà còn là nhịp cầu kết nối tâm hồn, để lại ấn tượng sâu sắc, khó phai mờ trong lòng mỗi người được tham dự chương trình.
Tại Vũng Chùa - Đảo Yến, nơi an nghỉ ngàn thu của Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Người Anh cả của Quân đội nhân dân Việt Nam. Nơi đây hiện lên như một bức tranh thủy mặc kỳ vĩ mà vô cùng thanh cao của miền Trung nắng gió: lưng tựa vững chãi vào dãy Hoành Sơn trùng điệp, uy nghiêm như bức thành đồng bền bỉ che chắn cho anh linh Người, mặt hướng ra biển Đông mênh mông sóng nước với đảo Yến hiên ngang giữa ngàn trùng khơi. Không gian khoáng đạt, giao hòa tuyệt mỹ giữa mây trời, non nước và rừng cây xanh ngắt tạo nên một cõi linh thiêng thanh tịnh đến nao lòng. Cảnh sắc sơn thủy hữu tình ấy dường như là sự dồn tụ tinh hoa của tạo hóa để tôn vinh một nhân cách lớn, một tượng đài bất tử trong lòng dân tộc; thế núi hiên ngang tượng trưng cho ý chí thép, sự kiên định và tài thao lược lỗi lạc đã làm chấn động địa cầu của vị Tổng tư lệnh; lòng biển bao la, dạt dào muôn trùng sóng vỗ, phản chiếu trọn vẹn trái tim nhân hậu, tình yêu thương bao dung, rộng lớn và bát ngát như biển cả mà suốt cuộc đời Đại tướng đã dành trọn vẹn cho dân cho nước. Trước phần mộ giản dị mà vô cùng tôn kính ấy, đoàn đại biểu xếp hàng ngay ngắn, nghẹn ngào dâng hoa và dâng hương tưởng niệm. Giữa tiếng sóng biển vỗ rì rào như khúc ca ngàn năm ru giấc ngủ của Người con ưu tú của quê hương Quảng Trị và làn gió lồng lộng mang theo hương vị mặn mòi của nơi đất mẹ. Sự thành kính của hàng trăm con người đã biến khoảnh khắc thiêng liêng ấy thành một bản hùng ca tri ân vô tận, chạm đến tận cùng tâm khảm mỗi người, thôi thúc triệu trái tim thế hệ hôm nay và mai sau đời đời hướng về biểu tượng sáng ngời của tinh thần đại đoàn kết và lòng yêu nước thiết tha.
Trở về từ hành trình, mỗi đại biểu đều mang theo niềm tự hào sâu sắc cùng nguồn năng lượng tươi mới. Chuyến đi không chỉ khơi dậy lòng yêu nước và tinh thần tự hào dân tộc, mà còn bồi đắp lòng biết ơn, thôi thúc thế hệ hôm nay sống đẹp, sống xứng đáng với những hy sinh to lớn của cha ông. Xứng đáng là một "địa chỉ đỏ" tiêu biểu, nơi thắp sáng ngọn lửa truyền thống, giáo dục đạo lý uống nước nhớ nguồn và tiếp lửa cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau.
Đọc tiếp
- Sáng 23-9, tại thành phố Bắc Ninh, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam tổ chức khai mạc Hội nghị Tập huấn công tác...
- Ba Chương trình hợp tác quốc gia giữa Việt Nam với UNDP, UNICEF và UNFPA giai đoạn 2027-2031 có tổng nguồn lực dự kiến...
- Ngày 21/9 tại quảng trường Lam Sơn, phường Hạc Thành, UBND tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Lễ ra quân toàn tỉnh vệ sinh môi...
- Ngày 21/9, Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức hội nghị thông tin chuyên đề “Tình hình thế giới, khu vực và công tác đối ngoại...
- Ba tuần. Đó là khoảng cách giữa thời khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba...
Mới nhất
- Hàng chục căn biệt thự liền kề có dấu hiệu vi phạm trật tự xây dựng, nâng tầng, nâng mái, cơi nới; tình trạng rác...
- Giám sát đúng trọng tâm, phản biện có trách nhiệm, kiến nghị đến cùng - đó không chỉ là yêu cầu nghiệp vụ mà còn là...
- Ngày 23-9, tại thành phố Bắc Ninh, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam tổ chức Hội nghị Tập huấn công tác kiểm tra -...
- Mặc dù chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép san lấp, một lượng lớn đất, đá vẫn được vận chuyển vào khu Bệnh...
- Tối 22-9, hàng trăm học sinh vùng biên A Lưới 4, TP Huế cùng phá cỗ, xem múa lân, nhận quà và học bổng trong chương trình...
- Ngày 22-9, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang tổ chức cất bốc, quy tập 6 mộ...
- Đại diện Bộ Công an từng thẳng thắn nhìn nhận tình trạng lợi dụng trí tuệ nhân tạo (AI), deepfake để giả mạo hình...
- Trong lịch sử nhân loại, mọi “cải tổ” hay “cải cách” của các giai cấp thống trị bóc lột, rốt cuộc đều không...
- Tối 20-9, Quảng trường Nguyễn Tất Thành rực sáng trong đêm khai mạc Lễ hội Thành Tuyên năm 2026 với chủ đề “Lung linh...














