Tiếp chuyện chúng tôi, anh Đường Văn Hợi, Chủ tịch Hội Doanh nhân CCB huyện cho biết, phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, đã có hàng ngàn CCB trong huyện làm kinh tế, xoá đói giảm nghèo và làm giàu. Hàng trăm người đã trở thành giám đốc, chủ doanh nghiệp với số vốn từ vài tỷ đồng đến hàng trăm tỷ đồng và nay đang tập trung trong Hội Doanh nhân CCB của huyện, giúp nhau kinh nghiệm làm ăn và làm công tác xã hội. Các hội viên Hội Doanh nhân CCB huyện Sóc Sơn có mặt hầu như ở tất cả các xã, sản xuất kinh doanh trên nhiều lĩnh vực… Cùng với việc chấp hành đầy đủ, kịp thời các khoản thuế mỗi năm hàng chục tỷ đồng, các thành viên đã tạo công ăn việc làm cho hơn một nghìn lao động là các cựu quân nhân và thanh niên trong vùng, điển hình là Công ty bia, cơ khí và vận tải Phú Thái Sơn của hội viên CCB Đồng Văn Cương, ở xã Phú Minh với gần 200 lao động; xưởng may mặc Công ty Đại Lâm của anh Đường Văn Hợi ở thị trấn Phù Lỗ có 80 người… góp phần cùng địa phương giải quyết bài toán nhân lực và việc làm. Đến thăm Doanh nghiệp cơ khí chính xác 15-4 của hội viên CCB Nguyễn Văn Chấn ở xã Phú Minh, chúng tôi thật sự xúc động khi chứng kiến cảnh Giám đốc Chấn đang cùng anh em công nhân thao tác trên máy, hướng dẫn công nhân cùng làm (ảnh). Anh Chấn cười, gọi là Giám đốc cho vui, chứ toàn anh em và con cháu thuộc Z125 cả, cùng làm, cùng hưởng… Chất lính vẫn đậm trong mọi hoạt động của doanh nghiệp, từ cái tên “Doanh nghiệp cơ khí chính xác 15-4”. Nhiều người không biết số 15-4 là gì, đến khi anh bảo, đó là ngày nhập ngũ của mình năm 1971 thì ai cũng khâm phục…

Tuy còn nhiều khó khăn, nhưng những hội viên doanh nhân CCB huyện Sóc Sơn luôn tham gia giúp các CCB nghèo xoá nhà dột nát, ủng hộ nạn nhân chất độc da cam… như các anh Bùi Huy Vận, Giám đốc Công ty Hà Sơn ở xã Phú Minh đã ủng hộ các loại quỹ 44 triệu đồng; Hoàng Vĩnh Nở, Giám đốc Công ty chè Hoàng Quế ủng hộ 52 triệu đồng; Nguyễn Văn Chấn ủng hộ 6,5 triệu đồng… tất cả mọi thành viên đều tích cực tham gia. Tính đến nay, tổng số tiền mà các anh trong Hội Doanh nhân CCB huyện Sóc Sơn tham gia ủng hộ các hoạt động nhân đạo, tình nghĩa đã lên đến 185 triệu đồng và con số này ngày một lớn thêm như tấm lòng của các anh, trách nhiệm của các anh với công việc chung của đất nước.

Bài và ảnh: Quốc Huy