Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Lựa chọn con đường để cống hiến

Huy Bắc 06/03/2026 - 09:09

Giữa những ngày đầu Xuân Bính Ngọ, khi gió cao nguyên còn mang theo hương hoa cà nở rộ từ khắp các chiền đồi và tiếng cồng chiêng vọng xa từ những mái nhà rông, không khí tòng quân ở Gia Lai lại rộn ràng hơn bao giờ hết. Trên mảnh đất bazan đỏ nặng nghĩa tình này, nhiều người trẻ đang lặng lẽ chọn cho mình một con đường – trở thành chiến sĩ của Quân đội Nhân dân Việt Nam, gửi tuổi đôi mươi vào những tháng ngày rèn luyện và cống hiến.

buih-nhien-duoc-ong-ngoai-dan-do-truoc-khi-len-duong-nhap-ngu
Buih Nhiên được ông ngoại dặn dò trước khi lên đường nhập ngũ.

Ngọn lửa được truyền qua nhiều thế hệ

Ở làng Bẹk, xã Ia Grai, căn nhà của Puih Nhiên mỗi chiều vẫn đỏ lửa bếp. Trong ánh lửa bập bùng, người ông - một CCB từng đi qua chiến tranh kể cho con cháu nghe những năm tháng gian khổ mà hào hùng. Những câu chuyện ấy không phải để nhắc về đau thương, mà để nhắc về trách nhiệm. Về một thời trai trẻ sẵn sàng “khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”. Ông nhấn mạnh: “Đã khoác lên mình màu áo chiến sĩ của Quân đội Nhân dân Việt Nam thì không còn sống cho riêng mình nữa. Mỗi lời nói, mỗi hành động đều phải nghĩ đến danh dự của đơn vị, của gia đình, của buôn làng”.

Lớn lên giữa ký ức ấy, Puih Nhiên không xem quân ngũ là thử thách, mà là một ước mơ đã được nuôi dưỡng từ lâu. Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, thay vì chọn giảng đường đại học, anh lặng lẽ viết đơn tình nguyện nhập ngũ. “Em muốn tiếp nối truyền thống gia đình, góp một phần tuổi trẻ để bảo vệ Tổ quốc. Em tin quân đội sẽ rèn cho em bản lĩnh và ý chí” - Puih Nhiên nói, giọng chắc nịch nhưng ánh mắt vẫn ánh lên niềm xúc động.

Còn tại làng Siu, xã Ia Boòng, Siu Hà lại mang đến một sắc màu khác của tuổi trẻ Tây Nguyên. Giữa những nếp nghĩ cũ còn in đậm ở một số buôn làng, Siu Hà đã chọn học tập, chọn tri thức, chọn một con đường rộng mở hơn cho mình. Với Siu Hà, nhập ngũ không phải để chứng minh điều gì mà để hoàn thiện bản thân. “Em muốn cống hiến một phần nhỏ bé cho đất nước. Em nghĩ môi trường quân đội sẽ giúp em mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn” - cô gái Jrai nói giản dị.

Khi cả hệ thống cùng vào cuộc

Năm 2026 đánh dấu bước chuyển quan trọng khi Gia Lai lần đầu triển khai công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Những thay đổi về tổ chức bộ máy, quy trình điều hành đặt ra không ít khó khăn. Nhưng chính trong thử thách ấy, vai trò lãnh đạo, điều hành và sự phối hợp đồng bộ của cả hệ thống chính trị càng được thể hiện rõ.

Từ khâu đăng ký nghĩa vụ quân sự, khám tuyển sức khỏe... mọi bước đều được thực hiện nghiêm túc, công khai, đúng luật. Thượng tá Nguyễn Hòa Sơn - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 Thống Nhất, khẳng định: “Đơn vị đã hoàn thành thâm nhập 21 xã, phường trên địa bàn, bảo đảm chất lượng nguồn tuyển và tiến độ đề ra”.

Tại xã Ia Grai, ông Lê Ngọc Quý - Bí thư Đảng ủy xã, cho biết: “Địa phương được chọn làm điểm tổ chức lễ giao, nhận quân cho 10 xã mới sau sáp nhập. Đây vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm. Xã chủ động phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai, chuẩn bị chu đáo mọi điều kiện để buổi lễ diễn ra trang trọng, an toàn, đúng tinh thần chỉ đạo”.

Phía sau mỗi lá đơn tình nguyện là sự vào cuộc trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự và các đoàn thể. Mục tiêu không chỉ hoàn thành chỉ tiêu giao quân, mà còn bồi đắp nhận thức, khơi dậy niềm tự hào để ngày lên đường thực sự trở thành “Ngày hội tòng quân”.

Giữa mùa Xuân Tây Nguyên, khi tiếng chiêng ngân vang trên quảng trường rợp cờ hoa, những chàng trai, cô gái tuổi đôi mươi bước qua “cầu vinh quang” với niềm tin của gia đình và buôn làng. Họ mang theo hương cà phê, màu đất đỏ bazan và ý thức trách nhiệm được hun đúc từ chính sự quan tâm, đồng hành của cả hệ thống chính trị. Để rồi mai này, khi trở về, họ không chỉ trưởng thành hơn trong quân ngũ, mà còn có thể tự hào rằng tuổi trẻ của mình đã được đặt đúng chỗ - giữa đại ngàn và vì Tổ quốc.

Đọc tiếp

Mới nhất

Lựa chọn con đường để cống hiến