Trung tâm Triển lãm Quốc gia: Ấn tượng gian trưng bày của Cựu chiến binh 

Nguyễn Hữu Mạnh 12/09/2025 - 10:03

Chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2.9.1945 - 2.9.2025), Hội CCB các cấp từ T.Ư tới cơ sở đã tổ chức nhiều hoạt động rất sôi nổi, thiết thực, hiệu quả, mang ý nghĩa tuyên truyền, giáo dục sâu sắc. Trong đó có sự kiện Hội CCB Việt Nam tham gia Triển lãm “Hành trình 80 năm Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Hà Nội).

 

thuong-tuong-be-xuan-truong-chu-tich-hoi-ccb-viet-nam-thu-6-tu-phai-sang-tham-gian-trung-bay-cua-hoi-ccb-viet-nam-tai-trung-tam-trien-lam-quoc-gia-anh-hoang-linh
Thượng tướng Bế Xuân Trường, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam (thứ 6 từ phải sang) thăm gian trưng bày của Hội CCB Việt Nam tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia.  ẢNH  Hoàng Linh

Không gian trưng bày của CCB Việt Nam trong khối MTTQ Việt Nam khá khiêm tốn so với hàng trăm đơn vị thuộc các ban, bộ, ngành T.Ư, các địa phương và doanh nghiệp tiêu biểu trong cả nước. Nhưng trong các ngày triển lãm, có hàng chục nghìn lượt người, trong đó có hàng nghìn CCB đến tham quan và đều dành những tình cảm, ấn tượng tốt đẹp về gian trưng bày của CCB Việt Nam.

Đại tá Nguyễn Hữu Nghĩa - Trưởng ban liên lạc Hội truyền thống CCB Sư đoàn 431, Quân khu 1, khu vực Bắc Ninh cho biết: Tôi đã tham quan nhiều gian trưng bày trong Triển lãm, nhưng thấy gian trưng bày của CCB Việt Nam rất hợp lý. Các chủ đề về hình ảnh “CCB Việt Nam - Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới”, “CCB Việt Nam - Mãi mãi xứng danh Bộ đội Cụ Hồ và “CCB Việt Nam Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới - Hội nhập” đã khái quát cô đọng quá trình ra đời, hoạt động, phát triển và trưởng thành của Hội CCB Việt Nam.

Sau khi dành hai buổi tham quan, đồng chí Vũ Xuân Tuyên - chuyên viên  Tổ chức - Chính sách, T.Ư Hội CCB Việt Nam cảm nhận: “Mỗi hình ảnh là một câu chuyện cảm động về sự cống hiến của các thế hệ CCB trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và ngày nay ra sức giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi, xây dựng quê hương, đất nước giàu đẹp”. CCB Trần Đức Vương, 93 tuổi, ở xã Trà Giang, tỉnh Hưng Yên ngắm nhìn những hình ảnh về Lá cờ Quyết chiến, quyết thắng tung bay trên nóc hầm Đờ-cát năm 1954, chiếc xe tăng húc đổ cánh cổng Dinh Độc lập năm 1975 và nhân dân Campuchia lưu luyến tiễn đưa Quân tình nguyện Việt Nam về nước năm 1989 mà rưng rưng nhớ lại những ngày tháng bộ đội ta gian lao vất vả “Khoét núi ngủ hầm, mưa dầm cơm vắt” trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” để quyết tâm “Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào” và hy sinh xương máu giúp các nước bạn, được nhân dân Campuchia gọi là “Bộ đội nhà Phật”. CCB Võ Hùng Cường, 80 tuổi, xã Quảng Bình, tỉnh Thanh Hóa bị thương khi làm nhiệm vụ mở đường Trường Sơn rất xúc động kể về những câu chuyện các CCB đau đáu đi sưu tầm, cung cấp thông tin về liệt sĩ và dành nhiều thời gian, công sức đi tìm những đồng đội mà xương cốt còn nằm lại các chiến trường.

Đặc biệt là các tủ trưng bày hiện vật luôn thu hút đông đảo khách tham quan. Đứng trước hai tủ hiện vật “Một số công cụ địch tra tấn dã man chiến sĩ Cách mạng” và “Khí phách kiên trung của người cộng sản trong lao tù”, CCB Lâm Văn Bảng - Giám đốc Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày nghẹn ngào kể lại: Gia đình tôi có 5 anh em trai thì 3 người là chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày. Tôi là em út, bị địch giam cầm ở nhà tù Phú Quốc. Xuất phát từ tâm nguyện tri ân những chiến sĩ cách mạng “Sống trong tù kiên trung, bất khuất” nên tôi đã xây dựng bảo tàng trên diện tích 2.000m2 đất của gia đình từ năm 2004. Sau hơn 20 năm đi khắp các vùng miền của Tổ quốc, những cựu binh bị địch bắt tù đày ở Phú Quốc đã sưu tầm, lưu giữ hơn 4.000 kỷ vật, di vật, tranh ảnh có liên quan đến các nhà tù trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược mà đồng đội và các ông đã trải qua”.

Tham quan các tủ kính này, chị Nguyễn Việt Hà - nhân viên Bảo tàng MTTQ Việt Nam không giấu nổi niềm xúc động: “Em xem những hiện vật 8 chiếc đinh dài đóng vào xương thịt, “roi cá đuổi”, “gậy sầu đời”, “vồ biệt ly” tra tấn chiến sĩ cách mạng đến chết mà gai hết cả người. Trong lao tù tàn bạo như vậỵ, nhưng phẩm chất người cách mạng luôn ngời sáng, vẫn vẽ chân dung Bác Hồ và Cờ Đảng bằng máu của mình; vẫn học chính trị mà vở ghi chép chỉ bằng vỏ bao diêm. Không có trang sách nào mô tả sinh động, chân thực như những hiện vật này”.

Đến với tủ trưng bày “Một số kỷ vật gắn liền với Bộ đội Cụ Hồ trong chiến đấu ác liệt” mà đồng chí Vũ Xuân Hợi - Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân CCB TP. Hà Nội đang lưu giữ, CCB Vũ Ngọc An, phường Vị Khê, Ninh Bình kể lại: “Tôi rất cảm động với chiếc máy hữu tuyến điện, đài Vec 203, mũ cối, balo, đôi dép cao su, bi đông nước... mà các thế hệ cán bộ, chiến sĩ của đơn vị tôi đã sử dụng trong chiến đấu ác liệt được trưng bày tại đây”.

 CCB Nguyễn Văn Quốc ở xã Dân Hòa, TP. Hà Nội đã từng chiến đấu ở Quảng Trị cứ tiếc nuối: “Giá như không gian rộng hơn nữa để trưng bày nhiều kỷ vật như cuốc, xẻng, tăng võng... của bộ đội ta trong chiến tranh thì tốt quá”.

Ngắm nhìn hồi lâu tủ kính “Sản phẩm nghiên cứu, sản xuất của doanh nhân CCB Việt Nam”, CCB Nguyễn Văn Lới - Chi hội trưởng Chi hội CCB Tổ dân phố Thuyền, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh nói với đồng đội: “Bộ đội ta giỏi quá. Anh dũng trong chiến đấu, nhưng rất sáng tạo trong lao động, sản xuất. Anh hùng Lao động Trần Mạnh Báo - Phó chủ tịch Hiệp hội DNDN CCB Việt Nam là Chủ nhiệm của 12 đề tài, dự án khoa học cấp Nhà nước và là tác giả của 15 giống lúa, ngô thuộc bản quyền quốc gia; Anh hùng Lao động, Thầy thuốc ưu tú, thương binh Đào Viết Thoàn đã nghiên cứu, sản xuất thuốc chữa bệnh đặc hiệu; đồng chí Đỗ Văn Quý - Chủ tịch Hội Doanh nhân CCB tỉnh Bắc Ninh với những sản phẩm nông sản; đồng chí Phan Trọng Điền - Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên đúc đồng Nam Thiên, tỉnh Ninh Bình... đã làm rạng danh hình ảnh CCB trên mặt trận kinh tế”.

Ngồi trên chiếc xe lăn nhưng chàng thanh niên Nguyễn Tuấn Anh ở phường GRáng, tỉnh Gia Lai cứ chăm chú hồi lâu bên những hiện vật của các cháu bị di chứng chất độc da cam/dioxin mà bồi hồi xúc động: “Cháu rất khâm phục các cô, các chú ở Làng Hữu nghị Việt Nam đã tận tình chăm sóc, nuôi dưỡng, dạy bảo các bạn bị di chứng bởi chất độc da cam/dioxin làm nên những sản phẩm độc đáo này. Đây là nguồn động viên để những người khuyết tật như cháu tự chủ vươn lên trong cuộc sống”.

Các cán bộ Tuyên giáo - Phong trào cơ quan T.Ư Hội CCB luôn trân quý, nâng niu, trưng bày, giới thiệu những hình ảnh, hiện vật của CCB và ghi lại một số cảm xúc của khách tham quan tại Triển lãm để tri ân các thế hệ CCB đã cống hiến cho đất nước nở hoa độc lập, để bồi đắp niềm tin của mỗi người vào sự đóng góp của CCB trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh.

Đọc tiếp

Mới nhất

Trung tâm Triển lãm Quốc gia: Ấn tượng gian trưng bày của Cựu chiến binh