CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Trang nghiêm Lễ đón nhận và an táng hài cốt Liệt sĩ Nguyễn Hữu Thậm tại quê nhà
Sáng 27-11-2025, trong tiết trời se lạnh cuối thu, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tảo Dương Văn (xã Vân Đình, TP.Hà Nội), Đảng ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Vân Đình trang trọng tổ chức Lễ đón nhận và an táng hài cốt Liệt sĩ Nguyễn Hữu Thậm. Không gian buổi lễ như lắng lại, thành kính và thiêng liêng khi người chiến sĩ năm xưa - sau 47 năm nằm lại nơi chiến trường xa - được trở về yên nghỉ trong lòng đất mẹ.
Dự buổi lễ có các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã; lãnh đạo thôn Đông Dương; đại diện các ban, ngành, đoàn thể; đông đảo nhân dân và thân nhân gia đình Liệt sĩ. Những bó hoa tươi, vòng hoa trắng, những nén hương thơm và ánh mắt rưng rưng của người dân khiến buổi lễ càng thêm xúc động và ấm áp nghĩa tình.
Liệt sĩ Nguyễn Hữu Thậm sinh tháng 8-1958 trong một gia đình nông dân hiền hậu, có truyền thống yêu nước và tinh thần cống hiến. Gia đình có 9 anh chị em, trong đó người anh cả là thương binh nặng 81% - biểu tượng cho lòng trung hiếu của gia đình đối với Tổ quốc. Trong bối cảnh đất nước đang khắc phục hậu quả chiến tranh, tháng 6-1977, chàng thanh niên 19 tuổi Nguyễn Hữu Thậm tình nguyện lên đường nhập ngũ, gia nhập lực lượng Công an nhân dân vũ trang tỉnh Sông Bé.
Nơi tuyến lửa gian khổ, đồng chí luôn tỏa sáng phẩm chất của người chiến sĩ: trung thành, dũng cảm, kỷ luật, tận tụy. Nhưng tuổi xuân ấy đã dừng lại quá sớm. Ngày 16-3-1978, trong một trận chiến khốc liệt, chành thanh niên Nguyễn Hữu Thậm đã anh dũng hy sinh, khi vừa bước sang tuổi 20 – độ tuổi đẹp nhất của đời người, còn đang đầy ắp những ước vọng.
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Ngọc Điệp, Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã Vân Đình, xúc động nhấn mạnh: “Việc đón nhận và an táng hài cốt Liệt sĩ Nguyễn Hữu Thậm hôm nay là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Vân Đình. Sau gần nửa thế kỷ nằm lại nơi chiến trường, người con ưu tú của quê hương đã trở về trong vòng tay ấm áp của đất mẹ. Sự hy sinh của đồng chí khi ở tuổi 20 - độ tuổi đẹp nhất của đời người - là minh chứng sống động cho lòng yêu nước, tinh thần quả cảm và trách nhiệm cao cả với Tổ quốc. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã mãi ghi nhớ, biết ơn công lao của Liệt sĩ và gia đình, đồng thời coi đây là động lực để tiếp tục vun đắp truyền thống ‘Uống nước nhớ nguồn’, giáo dục thế hệ trẻ giữ gìn và trân trọng giá trị hòa bình hôm nay”.
47 năm trôi qua, nỗi đau của gia đình chưa một ngày vơi đi, nhưng niềm tự hào về người con đã hiến dâng tất cả cho Tổ quốc vẫn còn nguyên vẹn. Với sự hỗ trợ của các cơ quan chức năng và Ban Quản lý Nghĩa trang Liệt sĩ Lộc Ninh (tỉnh Đồng Nai), hài cốt của Liệt sĩ Nguyễn Hữu Thậm đã được cất bốc và đưa trở về quê hương theo nguyện vọng của gia đình, dòng họ.
Trong giây phút linh cữu được đưa vào phần mộ mới, cả nghĩa trang lặng lại. Ông Nguyễn Hữu Lựu, thương binh 81%, người anh cả của Liệt sĩ, nghẹn ngào chia sẻ: “Hôm nay là ngày mà suốt bao năm gia đình tôi hằng mong mỏi. Thậm đã ra đi ở tuổi còn quá trẻ, để lại nỗi đau không gì bù đắp. Là người đã từng vào sinh ra tử, tôi hiểu hơn ai hết sự khốc liệt của chiến trường và sự hy sinh lớn lao mà em tôi đã gánh chịu. Gia đình chúng tôi vô cùng biết ơn các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị và bà con nhân dân đã tạo điều kiện chu đáo để đưa Thậm trở về an nghỉ tại mảnh đất quê hương. Chúng tôi chỉ mong rằng thế hệ hôm nay và mai sau sẽ luôn nhớ rằng hòa bình này được đánh đổi bằng máu của biết bao người lính - trong đó có em trai tôi”.
Sau nghi thức an táng, những vòng hoa trắng, những nén hương thơm nghi ngút càng làm nổi bật sự trang nghiêm của buổi lễ. Nhiều người dân đã nán lại bên phần mộ mới đắp như muốn gửi gắm lời tiễn biệt và lòng biết ơn sâu nặng.
Từ hôm nay, Liệt sĩ Nguyễn Hữu Thậm sẽ an nghỉ vĩnh hằng nơi quê hương Vân Đình - nơi có mẹ cha, anh em, dòng họ và đồng đội thân thương. Phần mộ của anh sẽ mãi mãi là dấu son thiêng liêng trong truyền thống “Đền ơn đáp nghĩa”, nhắc nhở muôn đời rằng: độc lập, tự do của hôm nay được xây từ máu xương của những người con anh hùng như anh.
Anh đã trở về trong vòng tay đất mẹ. Và quê hương từ nay mãi khắc tên anh trong muôn đời tri ân!
Đọc tiếp
- Chiều 13-8, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố Đà Nẵng tổ chức khảo sát khu vực Hang Đá Mái, núi Mặt Rạng, thuộc dãy...
- Trong thời gian thực hiện nhiệm vụ tại Lào, cán bộ, chiến sĩ Đội 584 sẽ tìm kiếm, quy tập đưa 50 liệt sĩ về với đất...
- Hưởng ứng “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn...
- Nghị quyết số 26/2026/NQ-CP về cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tháo gỡ khó khăn trong tổ chức lấy mẫu, giám định và...
- Trong quá trình khai quật mộ liệt sĩ để lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Gia Lai...
- Sáng 10/8, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tam Đường (thôn Thanh Bình, xã Bình Lư), tỉnh Lai Châu tổ chức trọng thể Lễ viếng, truy...
Mới nhất
- Hơn 120 tác phẩm hội họa, điêu khắc cùng nhiều tư liệu về danh họa Lê Bá Đảng đang được giới thiệu tại quê hương...
- Nhằm tăng cường công tác nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, hội viên và kịp thời tháo gỡ những khó khăn trong...
- Ngày 17/8/1945 đã trở thành mốc son chói lọi của Đảng bộ và Nhân dân Quốc Oai, địa phương giành chính quyền sớm nhất...
- Từ chiến trường đến thương trường, từ nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc đến sứ mệnh bảo đảm an ninh năng lượng quốc...
- Điều lệ Hội CCB Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2026-2031, được sửa đổi, bổ sung trong bối cảnh tổ chức Hội đứng...
- Tại Hội nghị giám đốc các sở giáo dục và đào tạo năm 2026, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn khẳng...
- Tối 16/8, tại phường Đồng Hới, Sở VHTTDL Khánh Hòa phối hợp với Sở VHTTDL Quảng Trị tổ chức lễ khai mạc Ngày Văn...
- Sáng 17/8/2026, hơn 200 hội viên Hội Cựu chiến binh và Cựu CAND phường Tăng Nhơn Phú (TP.HCM), đã tham dự buổi họp mặt...
- Có một vùng đất bằng phẳng, rộng hơn 10.000km2, kẹt giữa hai đất nước: Sudan nội chiến triền miên ở phía Bắc và ở...
- Khuôn viên sạch đẹp, phòng học thông minh, giáo viên giỏi cả về lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ, học viên...
- Hơn 30 năm gắn bó với Vườn Quốc gia Tràm Chim (Đồng Tháp),cựu chiến binh (CCB) Đỗ Minh Chánh vẫn ngày ngày tuần tra, bảo...
- Đằng sau mỗi học sinh đứng trước nguy cơ phải bỏ học vì hoàn cảnh khó khăn là một câu chuyện riêng về bệnh tật,...
- Từ chiến trường trở về, những CCB ở khu phố Vĩnh Hồng, phường Mạo Khê, tỉnh Quảng Ninh vẫn tiếp tục phát huy bản...
- Tháng 9-1966, khi vừa tròn 20 tuổi, chàng trai Hứa Xuân Thụ, ở xã đảo Vĩnh Thực, tỉnh Quảng Ninh viết đơn tình nguyện...
- Ngày 20-9-1966, tại bản Lũng, xã Tân Lập, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái (cũ), 200 thanh niên là con em đồng bào các dân tộc...
- Việc Hội Cựu chiến binh TP. Hải Phòng và Hội Doanh nghiệp doanh nhân (DNDN) CCB Hải Phòng ký Quy chế phối hợp công tác giai...
- Cỡ chữ Mặc định





















