Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Nghĩa tình Tam Kim

Trần Tiến 17/12/2025 - 10:59

Nhân kỷ niệm Ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam (6/12) và hướng tới 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12), đoàn cựu chiến binh xã Quốc Oai, TP. Hà Nội đã thực hiện chuyến hành trình đặc biệt trở về chiến khu xưa – nơi Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân ra đời, đặt nền móng cho Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.

Được sự hỗ trợ tận tình của các cựu chiến binh xã Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, trong đó có đồng chí Hùng trực tiếp đồng hành cùng đoàn, chúng tôi xuất phát vào chiều ngày 5-12-2025.

16h, vùng cao Nguyên Bình chìm trong sương đặc, đường trơn trượt sau những ngày mưa lũ, sạt lở. Nhiều người khuyên hoãn chuyến đi, nhưng với bản lĩnh người lính năm xưa, chúng tôi vẫn quyết tâm tiếp tục hành trình về nguồn.

Khoảng 17h, đoàn đặt chân đến Km 0 – Rừng Trần Hưng Đạo, khu di tích quốc gia đặc biệt. Trước bàn thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp – người được Bác Hồ tin tưởng giao nhiệm vụ thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân – chúng tôi kính cẩn dâng nén hương tri ân. Trong màn sương mỏng, trước phù điêu Đại tướng và 34 chiến sĩ đầu tiên, mỗi cựu chiến binh đều cảm nhận sâu sắc niềm tự hào thiêng liêng về truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, về cội nguồn đã làm nên sức mạnh Quân đội nhân dân Việt Nam.

z7335362504928_7a1529cc0ce5eb76eae60511c7b3cc73
Đoàn CCB HN trước bức phù điêu 34 chiến sỹ

Rời khu rừng Trần Hưng Đạo, chúng tôi đi theo tỉnh lộ 212, khi trời bắt đầu mưa lất phất, đèo dốc quanh co, đường hẹp và trơn như đổ mỡ, đến đoạn đường dốc thuộc xóm Nà Chắn xã Tam Kim (xã Hưng Đạo (cũ), trời mưa lất phất, đèo dốc quanh co, đường hẹp và trơn như đổ mỡ. Trước đó, chiếc xe của chúng tôi đã không thể vượt dốc nên phải quay lại tìm con đường khác nhưng vẫn tình trạng tương tự. Tuổi tuy đã cao nhưng chúng tôi vẫn sẵn sàng xuống xe hỗ trợ như những ngày quân ngũ. Thế nhưng cả giày chúng tôi cũng trượt dài trên lớp bùn loãng. Chiếc xe gầm rú, bánh xe quay tít bốc khói xanh, bất lực trước đoạn dốc lầy.

Đến 19 giờ 40, trong lúc khó khăn nhất, một cô giáo trẻ đi ngang qua đã dừng xe, ân cần hỏi han và lập tức gọi người đến hỗ trợ. Chỉ ít phút sau, bà con địa phương đã có mặt. Nhưng sức người dường như vẫn không thể thắng nổi đường dốc trong đêm tối mù sương.

Đúng lúc ấy, từ phía đỉnh dốc, một chiếc xe bật đèn pha chiếu sáng cả khu vực. Một phụ nữ bước xuống, lắng nghe tình hình và chủ động gọi thêm lực lượng đến cứu hộ khi biết chúng tôi là cựu chiến binh. Qua lời người đi cùng, chúng tôi được biết đó là Chủ tịch UBND xã Tam Kim, đang trên đường họp trở về.

Nhờ sự chỉ đạo nhanh chóng của đồng chí Chủ tịch xã, cùng sự chung tay của bà con, một xe bán tải và cả xe máy kéo đã được huy động ngay trong đêm. Người lái xe còn đề nghị chúng tôi… lên ngồi tạm trên thùng xe để tăng trọng lượng, giúp xe bám đường. Hai chiếc xe – một kéo, một đẩy – phối hợp nhịp nhàng trong màn sương dày đặc, như một “tổ công tác đặc biệt” giữa núi rừng Việt Bắc. Và rồi, xe của chúng tôi từ từ nhích lên, từng chút một, vượt qua đoạn đường mà trước đó tưởng chừng không thể. Giây phút ấy khiến những người lính đã đi gần trọn cuộc đời phải lặng người vì xúc động.

Giữa mù sương Tam Kim, chúng tôi cảm nhận rõ ràng rằng: tình quân dân không chỉ được khắc sâu trong chiến tranh, mà còn tỏa sáng trong đời sống hôm nay. Những cán bộ, giáo viên, bà con vùng cao đã không quản đêm tối, sương giá, không nề hà khó khăn để giúp đỡ những cựu chiến binh miền xuôi xa lạ. Sự chân tình ấy đã sưởi ấm trái tim chúng tôi giữa đêm núi rừng lạnh giá.

Chuyến đi về nguồn vì thế không chỉ là hành trình tri ân lịch sử, mà còn là chuyến đi để cảm nhận sâu sắc: sức mạnh của Quân đội nhân dân Việt Nam suốt 81 năm qua được tạo nên từ tình đồng chí – tình quân dân keo sơn gắn bó.

z7335362024090_dec099ede667db092f83e98ed5462b49
Chủ tịch xã Tam Kim Bàn Thị Thương

Trở về sau chuyến đi, chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới cán bộ và nhân dân xã Tam Kim, đặc biệt là cô giáo Nông Thị Thương, giáo viên trường tiểu học Hoa Thám – người đầu tiên dừng xe giúp đỡ và đồng chí Bàn Thị Thương, Chủ tịch UBND xã Tam Kim; anh lái xe, cùng các bà con đã nhiệt tình hỗ trợ trong đêm tối.

Chúng tôi, những người lính năm xưa xin trân trọng gửi lời cảm ơn. Tình cảm ấy sẽ mãi là ký ức đẹp trong hành trình đời lính, là minh chứng sống động cho một chân lý: Dù thời chiến hay thời bình, tình quân dân vẫn luôn là cội nguồn sức mạnh, là giá trị trường tồn của dân tộc Việt Nam.

Đọc tiếp

Mới nhất

Nghĩa tình Tam Kim