Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

ẤM ÁP TÌNH ĐỒNG ĐỘI TẠI LÀNG HỮU NGHỊ VIỆT NAM TRONG NHỮNG NGÀY MƯA NGẬP

Đặng Thị Toàn 17/09/2026 - 20:46

Mưa lớn kéo dài liên tục từ đêm 13/9 đến sáng 17/9 đã làm ngập toàn bộ khuôn viên Làng Hữu nghị Việt Nam. Giữa dòng nước đục ngầu, Ban Giám đốc cùng tập thể cán bộ, nhân viên vẫn ngày đêm bám trụ, kiểm tra từng khu nhà, từng gian bếp, bảo đảm an toàn và phục vụ chu đáo cho 65 cựu chiến binh hai tỉnh Bắc Ninh, Hải Phòng cùng các cháu nạn nhân chất độc da cam/dioxin đang được nuôi dưỡng tại Làng.

Do ảnh hưởng của đợt mưa lớn kéo dài liên tục từ đêm 13/9 đến ngày 17/9, toàn bộ khu vực Làng Hữu nghị Việt Nam đã rơi vào tình trạng ngập lụt trên diện rộng. Mực nước dâng cao đột ngột, xấp xỉ mức ngập sâu do bão đêm ngày 16/09/2026 gây ra. Nước không chỉ gây ngập úng các trục đường nội bộ mà còn tràn vào nhiều khu vực chức năng, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt thường nhật của các bác cựu chiến binh (CCB) và các cháu đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại đây.

img_4819-2038
Nước ngập trắng lối đi nội bộ, tràn sát bậc thềm các dãy nhà ở trong khuôn viên Làng Hữu nghị Việt Nam. Nguồn ảnh: Đặng Thị Toàn.

Kiểm tra sát sao, động viên kịp thời

Nắm bắt diễn biến phức tạp của thời tiết, Ban Giám đốc Làng Hữu nghị Việt Nam đã khẩn trương kích hoạt các phương án ứng phó. Đồng chí Nguyễn Ngọc Dũng – Giám đốc Làng Hữu nghị Việt Nam cùng đồng chí Dương Đình Thức – Chánh Văn phòng đã trực tiếp đến kiểm tra tình hình ngập lụt tại các khu vực trọng yếu: Trung tâm Y tế, kho thực phẩm, khu vực bếp ăn, cũng như toàn bộ các dãy nhà ở của các cháu và các CCB: “Nước có thể ngập sân, ngập bếp, nhưng dứt khoát không được để ngập bữa ăn, giấc ngủ và sự an toàn của các bác, các cháu. Chỗ nào nước vào là phải có người trực ở đó”, Giám đốc Nguyễn Ngọc Dũng nhấn mạnh khi kiểm tra tại dãy nhà ở của các CCB.

img_4820-2041

Giám đốc Nguyễn Ngọc Dũng( bên phải)  cùng Chánh Văn Phòng Dương Đình Thức (bên trái) lội nước kiểm tra khu vực bị ngập sâu. Nguồn ảnh: Đặng Thị Toàn.

Tại Trung tâm Y tế và kho thực phẩm, các đồng chí đã rà soát kỹ lưỡng công tác bảo quản thuốc men, vật tư y tế và nguồn lương thực, bảo đảm không bị ảnh hưởng bởi nước ngập. Toàn bộ cơ số thuốc, hồ sơ bệnh án và vật tư thiết yếu được kê cao, che chắn cẩn thận ngay từ những giờ đầu nước lên: Thuốc men và lương thực là hai thứ không được phép ướt. Chúng tôi đã cho kê cao toàn bộ từ đêm hôm trước, phân công người trực 24/24 giờ để theo dõi mực nước”, Chánh Văn phòng Dương Đình Thức cho biết.

Đến tận nơi ăn chốn ở của các cháu và các bác CCB, lãnh đạo Làng Hữu nghị Việt Nam đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, điều kiện sinh hoạt, động viên mọi người giữ vững tinh thần, chủ động phối hợp cùng cán bộ nhân viên để giữ gìn an toàn chung. Sự quan tâm sâu sát và kịp thời này đã mang lại niềm tin, sự ấm lòng cho các bác CCB và các cháu trong những ngày thời tiết diễn biến thất thường.

img_4821-2043
Giám đốc Nguyễn Ngọc Dũng trực tiếp xuống phòng ở, thăm hỏi sức khỏe và động viên các bác cựu chiến binh trong những ngày mưa ngập. Nguồn ảnh: Đặng Thị Toàn.

“Đi bộ đội mấy chục năm, lội nước, dầm mưa thì chúng tôi quen rồi. Nhưng thấy anh em cán bộ trong Làng lội nước đến tận giường hỏi han từng người, đêm hôm vẫn lo cơm nóng canh ngọt cho mình, chúng tôi cảm động lắm”, một bác CCB trong đoàn tỉnh Bắc Ninh chia sẻ.

Tăng cường lực lượng, bảo đảm từng bữa ăn an toàn

Trọng tâm của công tác chăm sóc trong thời điểm mưa lụt là bảo đảm dinh dưỡng và an toàn vệ sinh thực phẩm, đặc biệt là phục vụ chu đáo cho đoàn CCB hai tỉnh Bắc Ninh và Hải Phòng với tổng số 65 bác cựu chiến binh đang trong đợt điều dưỡng tại Làng. Mặc dù việc di chuyển và chế biến gặp nhiều trở ngại do ngập nước, các cán bộ, nhân viên thuộc bộ phận Y tế và Giáo dục đã không ngại khó khăn, chủ động xung kích xuống khu vực bếp ăn tập thể để hỗ trợ.

Lực lượng tăng cường đã cùng đội ngũ nhà bếp vận chuyển, sơ chế thực phẩm, nấu nướng và chuẩn bị từng suất ăn nóng hổi, dinh dưỡng và đúng giờ. Khâu vệ sinh an toàn thực phẩm, nguồn nước sinh hoạt cũng được kiểm tra nghiêm ngặt nhằm bảo đảm sức khỏe tuyệt đối cho các bác và các cháu, ngăn ngừa nguy cơ dịch bệnh phát sinh sau mưa lũ.

“Anh em bảo nhau, nước ngập đến đâu thì mình xắn quần đến đấy, miễn là bữa cơm dọn lên vẫn nóng, vẫn đủ chất và đúng giờ”, một nhân viên bộ phận Y tế được tăng cường xuống bếp cho biết.

img_4822-2045
65 cựu chiến binh hai tỉnh Bắc Ninh và Hải Phòng vẫn được phục vụ chu đáo, đầy đủ trong suốt đợt điều dưỡng tại Làng. Nguồn ảnh: Đặng Thị Toàn.

Sự chỉ đạo quyết liệt, sâu sát của Ban Giám đốc cùng tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy của tập thể cán bộ, nhân viên Làng Hữu nghị Việt Nam đã giúp đơn vị vững vàng vượt qua khó khăn do thiên tai, tiếp tục là mái nhà chung ấm áp, vẹn tròn nghĩa tình đồng chí, đồng đội.

Đọc tiếp

Mới nhất

ẤM ÁP TÌNH ĐỒNG ĐỘI TẠI LÀNG HỮU NGHỊ VIỆT NAM TRONG NHỮNG NGÀY MƯA NGẬP