CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM NÉN HƯƠNG THÁNG CHÍN – GỌI NHỚ NHỮNG NGƯỜI ĐÃ NẰM LẠI
Đoàn cán bộ UBMTTQ Việt Nam tỉnh và Hội CCB tỉnh Lâm Đồng thăm viếng, dâng hương, tặng quà tại TP Hồ Chí Minh
Giữa những ngày tháng Chín, khi đất nước đã hòa bình, những bước chân của các cựu chiến binh trở lại những địa chỉ gắn với ký ức chiến tranh vẫn mang theo một nỗi niềm sâu lắng. Ngày 18/9/2026, đoàn cán bộ UBMTTQ Việt Nam tỉnh và Hội Cựu chiến binh tỉnh Lâm Đồng đã đến Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng thăm viếng, dâng hương các Anh hùng liệt sĩ, thăm hỏi, tặng quà lực lượng làm nhiệm vụ lấy mẫu phục vụ xác định danh tính liệt sĩ; cùng ngày, đoàn tiếp tục đến Bộ Tư lệnh Quân khu 7 dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Trở lại với đồng đội bằng một nén hương
Trong chương trình công tác tại TP Hồ Chí Minh, đoàn cán bộ UBMTTQ Việt Nam tỉnh và Hội Cựu chiến binh tỉnh Lâm Đồng do đồng chí Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh và Đại tá Dương Công Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội CCB Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB tỉnh làm trưởng đoàn đã đến Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng.
Tham gia đoàn có các đồng chí nguyên Thường trực Hội CCB tỉnh qua các thời kỳ, nguyên Thủ trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh qua các thời kỳ cùng cán bộ, nhân viên cơ quan Hội CCB tỉnh. Trong số đó có những người từng đi qua chiến tranh, từng chứng kiến đồng đội ngã xuống và hiểu hơn ai hết giá trị của hai chữ hòa bình.
Trong không khí trang nghiêm, đoàn đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. Những nén hương được thắp lên giữa không gian tĩnh lặng như nối hiện tại với một quá khứ chưa bao giờ mất đi trong ký ức người lính.
Với những người từng cầm súng, ký ức chiến trường không chỉ nằm trong những trang sử. Đó còn là gương mặt đồng đội, những cuộc hành quân, những lần chia tay vội vã và những người đã nằm lại nơi chiến trường. Có người ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ, để rồi nhiều năm sau, đồng đội vẫn đi tìm một cái tên, một quê quán, một dấu tích để đưa người đã khuất trở về với gia đình.
Không để những người đã hy sinh bị lãng quên
Cùng với hoạt động tưởng niệm, đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà Tổ công tác lấy mẫu phục vụ xác định danh tính liệt sĩ. Quà tặng gồm nước uống, thanh long, nước mắm, trà, sản phẩm atiso và nhiều nhu yếu phẩm khác; trị giá hàng hóa gần 100 triệu đồng, cùng hơn 40 triệu đồng tiền mặt.
Đằng sau những phần quà là tình cảm của cán bộ, hội viên cựu chiến binh và nhân dân Lâm Đồng dành cho những người đang ngày đêm thực hiện công việc đặc biệt: góp phần xác định danh tính những người đã hy sinh.Giá trị của món quà không chỉ nằm ở vật chất, mà còn ở thông điệp sẻ chia, động viên và đồng hành với một nhiệm vụ mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc.
Trong hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, mỗi mẫu sinh phẩm, mỗi thông tin được đối chiếu đều có thể mở ra hy vọng cho một gia đình đã chờ đợi hàng chục năm. Một cái tên được xác định đúng cũng là thêm một người con, người chồng, người cha được trở về trong ký ức và sự an lòng của thân nhân.
Từ Công viên Lê Thị Riêng đến tượng đài Hồ Chí Minh trong khuôn viên Bộ Tư lệnh Quân khu 7 – nối dài một hành trình tri ân
Chiều cùng ngày 18/9, sau chương trình tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng, đoàn công tác Lâm Đồng tiếp tục đến khuôn viên Bộ Tư lệnh Quân khu 7, thành kính dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trước tượng đài Người, đoàn dành phút tưởng niệm trong không khí trang nghiêm.
Không gian tại Quân khu 7 gợi lại một chặng đường lịch sử mà nhiều thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã góp phần viết nên. Những người lính năm xưa hôm nay trở lại, mang theo những ký ức của một thời chiến đấu và lòng biết ơn đối với những người đã cống hiến, hy sinh cho đất nước.
Hoạt động nối tiếp từ Công viên Lê Thị Riêng đến Quân khu 7 tạo nên một mạch xuyên suốt của chuyến công tác: tưởng nhớ người đã khuất, tri ân người có công và động viên những người đang tiếp tục thực hiện nhiệm vụ. Đó cũng là cách đạo lý 'Uống nước nhớ nguồn' được thể hiện bằng những việc làm cụ thể.
Dấu ấn trách nhiệm của người đứng đầu Hội CCB tỉnh
Trong chuyến công tác, Đại tá Dương Công Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội CCB Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Lâm Đồng, trực tiếp cùng đoàn thực hiện các hoạt động tưởng niệm, thăm hỏi và trao quà. Hình ảnh người đứng đầu Hội CCB tỉnh có mặt tại các điểm tưởng niệm, gặp gỡ lực lượng làm nhiệm vụ và trao đổi với phóng viên Báo CCBVN cho thấy sự quan tâm của Hội đối với công tác tri ân, chăm lo nghĩa tình đồng đội và hoạt động tìm kiếm, xác định danh tính liệt sĩ.
Trao đổi với phóng viên Báo CCBVN tại khu vực tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Đại tá Dương Công Hiệp nhấn mạnh ý nghĩa của việc tri ân các Anh hùng liệt sĩ và đồng hành với lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ xác định danh tính liệt sĩ. Theo ông, mỗi hoạt động tưởng niệm, mỗi sự hỗ trợ dành cho lực lượng làm nhiệm vụ đều hướng tới một mục tiêu chung là giữ gìn ký ức về những người đã hy sinh và tiếp tục thực hiện đạo lý 'Uống nước nhớ nguồn'.
Đại tá Dương Công Hiệp cũng cho rằng đối với cựu chiến binh, đồng đội là một phần ký ức đặc biệt. Vì vậy, việc tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ không chỉ là một nhiệm vụ chuyên môn, mà còn là tình cảm, trách nhiệm đối với những người từng cùng chiến đấu và đối với thân nhân của họ.
Đi tìm tên cho những người nằm lại
Chiến tranh đã lùi xa nhưng hành trình tìm kiếm những người con của đất nước chưa trở về vẫn tiếp tục. Tại nơi lấy mẫu xác định danh tính liệt sĩ, những cán bộ, chiến sĩ, nhân viên vẫn âm thầm làm việc. Ở bên ngoài, những người cựu chiến binh đứng lặng, lắng nghe, thăm hỏi và động viên. Hai thế hệ gặp nhau trong một công việc chung: tìm lại tên tuổi cho những người đã hy sinh.
Đối với mỗi gia đình, việc biết được người thân mình đang ở đâu, tên gì, quê quán nào có thể là mong mỏi kéo dài qua nhiều thập kỷ. Vì thế, hành trình xác định danh tính liệt sĩ dù thầm lặng vẫn mang một ý nghĩa đặc biệt. Mỗi kết quả chính xác là thêm một câu chuyện được hoàn chỉnh, thêm một gia đình có cơ hội được đón người thân về nơi an nghỉ.
Chuyến công tác của đoàn cán bộ UBMTTQ Việt Nam tỉnh và Hội CCB tỉnh Lâm Đồng vì thế không chỉ là một hoạt động trong chương trình công tác. Đó là sự gặp gỡ giữa hiện tại và quá khứ, giữa những người đang sống với những người đã hiến dâng tuổi xuân cho Tổ quốc. Một nén hương, một bó hoa, một phần quà và một lời động viên – những điều giản dị ấy cùng hướng về một giá trị lớn: không để sự hy sinh bị lãng quên.
Trong sự bình yên hôm nay, mỗi lần trở lại những địa chỉ lịch sử, người lính lại nhớ về đồng đội. Và ở đó, lời hứa 'không quên' không chỉ được nói bằng lời, mà được tiếp nối bằng những việc làm cụ thể – từ tưởng niệm, chăm lo nghĩa tình đến kiên trì tìm lại danh tính cho những người đã nằm xuống.
Đọc tiếp
- Tối ngày 18/9, chính quyền địa phương đã phối hợp cùng với CLB Báo Chí Nghệ An và các đơn vị tài trợ tổ chức chương...
- Chiều 18/9, Đồn Biên phòng Yok M’Bre (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk) phối hợp với các đơn vị nhận đỡ...
- Ngày 18 và 19-9, tại Hải đội Biên phòng, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tổ chức tập huấn chuyên môn cho...
- Sáng 18-9, tại Khách sạn Champa Island Nha Trang, Trung tâm Lưu chiểu dữ liệu truyền thông số quốc gia (Cục Báo chí - Bộ Văn...
- Hơn 200 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai cùng các lực lượng đang góp sức giúp người dân buôn Jứ, chuyển...
Mới nhất
- Khởi nghiệp trong trường đại học không thể chỉ dừng ở truyền cảm hứng hay những cuộc thi. Muốn sinh viên có năng...
- Tối ngày 18/9 tại di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu- Quốc Tử Giám, Hà Nội.Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn...
- Từ tin báo của Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt về việc một nhóm người quay video, livestream, to tiếng, gây mất trật tự,...
- Cơ quan chức năng tỉnh Phú Thọ đang xác minh, xử lý các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật liên quan đến...
- Thời gian gần đây, tình trạng nuôi chó thả rông, không đeo rọ mõm diễn ra phổ biến tại nhiều khu dân cư và tuyến phố...
- Bước vào huấn luyện giai đoạn 2 năm 2026, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn BB1, Trung đoàn 991, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai đang sôi nổi...
- Theo đó, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, mái đê sông Cầu Chày, tại vị trí K34+800-K34+840 đê hữu sông Cầu Chày,...
- Mưa lớn kéo dài trong những ngày qua khiến tuyến đường nối liền 2 xã Trường Ninh với Trường Sơn (tỉnh Quảng Trị)...
- Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ và 55 năm ngày hy sinh của 13 cán bộ, chiến sĩ Trạm Thông tin A69, Binh...
- Ngày 17/9, theo thống kê từ Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa cho biết: Từ ngày 13 đến 17.9, trên địa bàn tỉnh...
- Cỡ chữ Mặc định














