CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM NGHĨA TÌNH QUÂN KHU 3 GIỮA LÒNG HÀ NỘI
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, khi cả nước đang hướng tới kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tại vùng đất Ngọc Hà địa linh nhân kiệt của Hà Nội, những người lính năm xưa của Quân khu 3 lại có dịp hội ngộ. Buổi gặp mặt không chỉ là dịp để nhìn lại một năm hoạt động sôi nổi mà còn là minh chứng cho bản lĩnh “Bộ đội Cụ Hồ” - dù giữa thời bình vẫn luôn can trường, gương mẫu và tràn đầy nhiệt huyết.
Sáng ngày 9/4/2026, tiết trời Hà Nội dịu mát như chiều lòng người. Tại hội trường ấm cúng khu vực Ngọc Hà (Hà Nội), những mái đầu đã bạc, những khuôn mặt hằn in vết thời gian nhưng ánh mắt vẫn ngời sáng tinh anh đã cùng tề tựu. Đó là các hội viên thuộc Ban Liên lạc (BLL) Truyền thống Quân khu 3 khu vực Ba Đình - Hà Nội.
Cuộc gặp mặt thường niên năm 2026 diễn ra trong một bối cảnh đặc biệt. Năm 2025 vừa đi qua với nhiều dấu ấn chính trị quan trọng, đặc biệt là kỳ bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Tại đây, những cựu chiến binh (CCB) Quân khu 3 đã khẳng định được vai trò "thanh bảo kiếm" và "tấm lá chắn" tin cậy của Đảng và chính quyền cơ sở.
Mở đầu buổi lễ, không khí như chùng xuống trong phút mặc niệm các đồng đội đã hy sinh và những hội viên đã khuất, rồi lại bùng lên sôi nổi với những tiết mục văn nghệ "cây nhà lá vườn" của đội văn nghệ Ban liên lạc. 14 thành viên, dù tuổi đã cao, vẫn cất cao tiếng hát át tiếng bom một thời, nay là tiếng hát của niềm vui hòa bình, của tinh thần "sống vui - sống khỏe - sống hạnh phúc".
Trong năm qua, hội viên BLL TTQK3 Ba Đình đã thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng. Nhiều đồng chí không nghỉ ngơi sau khi rời quân ngũ mà tiếp tục "vác tù và hàng tổng" ở địa phương. Từ vai trò Bí thư Chi bộ đến công tác Mặt trận, các CCB Quân khu 3 đã trở thành cầu nối vững chắc giữa ý Đảng và lòng dân. Đặc biệt, trong công tác bầu cử năm qua, sự gương mẫu của các hội viên đã góp phần không nhỏ vào thành công chung của địa phương, khẳng định uy tín của người lính trong đời sống cộng đồng.
Nghĩa tình đồng đội - Thủy chung trước sau là điểm sáng nhất trong hoạt động của hội. Ban Liên lạc luôn xác định, hội không chỉ là nơi gặp gỡ, mà phải là "mái nhà chung" ấm áp.Sẻ chia lúc đau buồn: Tổ chức viếng 8 đám hiếu thân nhân hội viên với sự trang trọng và thành kính. Đó là sự an ủi kịp thời, giúp đồng đội vững lòng trước những mất mát của quy luật sinh lão bệnh tử.
Tiếp sức lúc ốm đau: 10 trường hợp hội viên đau yếu đã được thăm hỏi tận tình. Những món quà tuy nhỏ về vật chất nhưng lại mang giá trị tinh thần vô giá, giúp những người lính già có thêm nghị lực vượt qua bệnh tật.
Tri ân bậc cao niên: Lễ mừng thọ cho 10 hội viên cao tuổi đã trở thành nét đẹp văn hóa thường niên, nhắc nhở thế hệ trẻ về đạo lý "uống nước nhớ nguồn" và sự trân trọng đối với những người đã hiến dâng tuổi thanh xuân cho độc lập dân tộc.
Dưới sự dẫn dắt tâm huyết của đồng chí Trưởng ban liên lạc, các hoạt động tri ân ngày 27/7 đã được tổ chức trang trọng với 10 suất quà gửi đến các thương, bệnh binh. Sự quan tâm còn lan tỏa đến cả những "hậu phương" vững chắc là chị em phụ nữ và phu nhân hội viên nhân ngày 8/3, tạo nên một cộng đồng gắn kết chặt chẽ cả tình đồng chí lẫn tình gia đình.
Không chỉ hoạt động nội bộ, các hội viên còn tích cực cầm bút. Những bài viết về gương "Người tốt, việc tốt" đăng trên báo CCB Thủ đô và các nền tảng mạng xã hội đã góp phần đẩy lùi những thông tin tiêu cực, lan tỏa hình ảnh đẹp của người lính trong thời bình đến với nhân dân và thế hệ trẻ.
Một trong những yếu tố giúp BLL TTQK3 Ba Đình duy trì được sự tin yêu của hội viên chính là sự công khai, minh bạch trong tài chính. Với mức đóng góp quỹ 500.000 đồng/hội viên/năm, nguồn kinh phí này được sử dụng hoàn toàn cho các chính sách nghĩa tình.Tính đến ngày 05/4/2026, quỹ hội vẫn duy trì con số 17.500.000 đồng. Đây là con số khiêm tốn nhưng chứa đựng sự chắt chót, trách nhiệm. Ban Liên lạc cũng không ngần ngại kêu gọi những hội viên có điều kiện kinh tế khá giả hơn chung tay hỗ trợ để hội có thêm nguồn lực thực hiện những dự án lớn hơn trong tương lai.
Dựa trên những thành công đã đạt được, Ban Liên lạc đã đề ra phương hướng hoạt động cho năm 2026 với những mục tiêu cụ thể và đầy nhân văn như: Tiếp tục tìm kiếm, kết nối và mời gọi những người lính Quân khu 3 đang sinh sống trên địa bàn Ba Đình tham gia vào Ban Liên lạc. Mục tiêu là xây dựng một tổ chức không chỉ mạnh về số lượng mà còn sâu sắc về chất lượng, trở thành một nhân tố tích cực trong phong trào xây dựng "Gia đình văn hóa", "Khu dân cư kiểu mẫu".
Một trong những kế hoạch được mong đợi nhất trong năm 2026 chính là chuyến tham quan chiến trường xưa kéo dài 3 ngày. Đây là hoạt động được tổ chức theo hình thức xã hội hóa, nhằm giúp các hội viên có cơ hội thăm lại nơi mình từng chiến đấu, tri ân những đồng đội đã ngã xuống và ôn lại một thời hoa lửa. Đây sẽ là liều thuốc tinh thần quý giá nhất dành cho những người lính già.
Trong bối cảnh mới, Ban Liên lạc xác định tiếp tục là lực lượng nòng cốt trong việc tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Mỗi hội viên sẽ là một tấm gương sáng tại địa bàn cư trú, góp phần giữ vững an ninh trật tự và bình yên cho Thủ đô.
Buổi gặp mặt khép lại trong sự xúc động của những cái bắt tay thật chặt và những lời chúc sức khỏe nghẹn ngào. Đúng như báo cáo đã đánh giá: dù vẫn còn một vài hạn chế về sự đồng đều trong hoạt động, nhưng trên hết, tinh thần đoàn kết và sự tận tụy của Ban Liên lạc, đặc biệt là vai trò của đồng chí Trưởng ban, đã tạo nên một sức mạnh gắn kết kỳ diệu.
Hình ảnh những người lính Quân khu 3 giữa lòng Hà Nội hôm nay chính là minh chứng sống động nhất cho chân lý: Người lính có thể rời khỏi quân ngũ, nhưng khí chất và tình đồng chí thì mãi mãi không bao giờ phai nhạt. Họ vẫn đang tiếp tục viết tiếp bản hùng ca của đời mình bằng những việc làm bình dị nhưng cao quý, góp phần xây dựng một Việt Nam hòa bình, thịnh vượng và đầy ắp nghĩa tình.
Đọc tiếp
- Ngày 4-4-2026, Hội nghị Tổng kết Khối thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức Liên hiệp năm 2025 được...
- Ngày 3-4-2026, tại Hà Nội, Thượng tướng Bế Xuân Trường - Chủ tịch Hội CCB Việt Nam đã tiếp Đoàn Tổ chức CCB Mỹ tham...
- Bức xúc của người dân sau vụ án hơn 120 tấn thịt lợn nhiễm bệnh dịch tả lợn châu Phi được phát hiện trong kho của...
- Từ thao trường huấn luyện, lòng biển sâu, phòng thí nghiệm đến những “trận địa không tiếng súng”, các Gương...
- Về Vĩnh Thịnh những ngày này, chúng ta không khỏi ngỡ ngàng trước sự thay đổi diệu kỳ của một vùng quê giàu truyền...
Mới nhất
- Trong bối cảnh già hóa dân số diễn ra nhanh chóng, việc phát huy vai trò của người cao tuổi và phát triển “kinh tế bạc”...
- Bộ Tài chính đang lấy ý kiến đối với Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá...
- Thông tư số 30/2025/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung quy định về cung ứng dịch vụ thanh toán...
- Trong dòng chảy quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào, cuộc Hội đàm và ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn...
- Dù đã “gác kiếm” từ lâu, trở về với đời thường bình dị, nhưng có những ký ức với Đại tá, Anh hùng LLVT nhân dân...
- Phát huy truyền thống người lính Bộ đội Cụ Hồ, những năm qua Hội Doanh nghiệp, Doanh nhân (DNDN) CCB tỉnh Bắc Ninh không...
- “Nói ít - làm nhiều - làm đến cùng”- chủ trương đúng, hành động hiệu qủa Đất nước bước vào kỷ nguyên...
- Những ngày qua, dư luận cả nước không khỏi bàng hoàng trước thông tin Công ty TNHH Thực phẩm Cường Phát được xác...
- Ban chỉ đạo 515 tỉnh Tây Ninh vừa tổ chức Lễ xuất quân, giao nhiệm vụ cho các Đội K70 (Cục Chính trị Quân khu 7), K71 và K73...










