Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Gương sáng Bộ đội Cụ Hồ trên biên giới

TRẦN HOÀI NAM • 14/10/2026 - 15:43

Trên đường đi công tác trở về đơn vị, nhặt được cọc tiền 50 triệu đồng, Thiếu tá chuyên nghiệp Nguyễn Xuân Diệnđã báo cáo với chỉ huy Đồn Biên phòng (ĐBP) để trả lại cho người đã mất.

 Vào khoảng 10 giờ 40 ngày 12-10, trong lúc cơ động thực hiện nhiệm vụ trở về đơn vị; khi đi qua địa phận làng Đắk Brỏi, xã Đăk Nhoong (Quảng Ngãi), Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Xuân Diện, nhân viên Báo vụ ĐBP Đăk Nhoong, thuộc Ban Chỉ huy Biên phòng Quảng Ngã phát hiện cọc tiền mệnh giá 500 ngàn đồng. Ngay lập tức, anh đem về trình báo với Trung tá A Huấn, Chính trị viên ĐBP Đăk Nhoong. Qua kiểm tra và xác minh, số tiền  nhặt được là 50 triệu đồng. Với các biện pháp nghiệp vụ của bộ đội biên phòng, chỉ huy đơn vị đã thông báo với chính quyền và nhân dân địa phương nơi đơn vị đóng quân. Đến khoảng 19 giờ 00 ngày 12-10, đơn vị đã tìm được chủ nhân của số tiền trên.

1-chi-phuong-ky-nhan-lai-so-tien-minh-da-mat-1542
Chị Phương ký nhận lại  số tiền đã mất 

Sáng ngày 13-10, người đánh rơi số tiền trên đã trực tiếp đến ĐBP Đăk Nhoong xác minh và nhận lại số tiền đã mất, chị Trần Thị Phương (34 tuổi), trú tại thôn Đăk Ga, xã Đăk Blô xúc động: Em làm nghề buôn bán nông sản nên thường xuyên xuống các thôn làng trên địa bàn để thu mua của bà con. Hôm qua sơ ý đánh rơi số tiền lớn như vậy, gia đình rất buồn vì nghĩ là sẽ mất. Đến khoảng 19 giờ tối thì nghe mọi người gọi điện báo tin đã nhặt được, thông báo cho em đến xác minh và nhận lại, em và gia đình rất vui mừng. May mà anh Diện nhặt được, báo với đơn vị và trả lại cho em. Nếu người dân đi đường nhặt được có thể không trả, hoặc trả không đầy đủ vì không có cơ sở để xác minh số tiền đã mất. Em rất xúc động và cảm ơn các anh Bộ đội Biên phòng...

2-vo-chong-chi-phuong-nhan-lai-so-tien-da-mat-tu-tay-dien-tai-dbp-1542
Vợ chồng chị Phương nhận lại số tiền đã đánh rơi từ tay Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Xuân Diện tại ĐBP Đăk Nhoong 

Nói về hành động của mình, Diện cười hiền: Không chỉ bản thân em, mọi cán bộ, chiến sỹ khi gặp tình huống ấy đều có hành động trả lại của rơi cho người đánh mất như em. Việc làm của mình vừa thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; vừa giúp người sơ ý đánh rơi tiền không bị rơi vào hoàn cảnh khó khăn đột xuất...

Trung tá A Huấn, Chính trị viên ĐBP Đăk Nhoong cho biết: Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Xuân Diện là nhân viên rất nhiệt tình với công việc; hoàn cảnh gia đình cũng còn nhiều khó khăn, vợ là nhân viên ở Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi 2, các con còn nhỏ nhưng không vì thế mà đánh mất phẩm chất của “Bộ đội Cụ Hồ”. Hành động nhặt được của rơi tìm người trả lại là một việc làm rất đáng trân trọng, Diện đã thể hiện tốt phẩm chất đạo đức, tính trung thực của người quân nhân cách mạng. Đây là một hành động đẹp cần được nhân rộng trong toàn đơn vị, góp phần lan tỏa hình ảnh cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, người chiến sĩ Biên phòng trong lòng nhân dân...

Sau khi sự việc diễn ra, Ban Chỉ huy ĐBP Đăk Nhoong đã kịp thời biểu dương, ghi nhận tinh thần trung thực, trách nhiệm và hành động đẹp của đồng chí Nguyễn Xuân Diện trước tập thể cán bộ, chiến sĩ đơn vị. Đồng thời thông tin, tuyên truyền, nhân rộng việc làm tốt để mỗi quân nhân trong đơn vị học tập, noi theo. Qua đó, tiếp tục khơi dậy tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, xây dựng môi trường văn hóa quân sự lành mạnh, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao./.

Đọc tiếp

Mới nhất

Gương sáng Bộ đội Cụ Hồ trên biên giới