CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Ban Liên lạc đồng đội Cục Hậu cần Quân khu 2- khu vực Hà Nội gặp mặt nhân kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống
Nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày truyền thốngLLVT Quân khu 2 và cũng là kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Cục Hậu cần, nay là Cục Hậu cần- Kỹ thuật Quân khu 2 (19/10/1946-19/10/2026); ngày 11/10, các thế hệ Đồng đội Cục Hậu cần quân khu 2 - khu vực Hà Nội tổ chức gặp mặt kỷ niệm Ngày truyền thống của Cục, đồng thời kỷ niệm8 năm ngày thành lập Ban liên lạc truyền thống.
Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, nguyên Uỷ viên TƯ Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cùng các đồng chí Tướng lĩnh nguyên là Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu, Tổng Cục Chính trị, Tổng Cục Hậu cần, Bộ Tư lệnh Quân khu 2, Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương; các đồng chí là Giám đốc, nguyên Giám độc Học viện Hậu cần; các cơ quan của Bộ Quốc phòng và đông đảo các thế hệ nguyên là cán bộ, nhân viên hậu cần Quân khu khu vực Hà Nội tới dự. Lãnh đạo Cục Hậu cần- Kỹ thuật Quân khu 2 gửi lẵng hoa chúc mừng.
Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại tá Nguyễn Việt Dụ, nguyên Chủ nhiệm Hậu cần Quân khu 2, Trưởng Ban liên lạc đồng đội Cục Hậu cần Quân khu 2- khu vực Hà Nội nêu rõ:
Hôm nay chúng ta gặp lại nhau để cùng ôn lại những năm tháng sống động tình đồng đội. Với chúng ta tuy mỗi người từng đảm nhiệm các công việc khác nhau, từ cán bộ Cục cho đến nhân viên, từ cơ quan đến đơn vị…một thời chung sức gắn bó, đồng cam cộng khổ, cùng nhau chiến đấu, phục vụ chiến đấu trong kháng chiến giải phóng dân tộc cũng như chiến đấu bảo vệ Tổ quốc và xây dựng Cục Hậu cần vững mạnh toàn diện.Chắc chắn rằng, mỗi chúng ta ngồi đây ai cũng có nhiều kỷ niệm sâu sắc về những năm tháng gắn bó, mang hết sức lực, trí tuệ để hoàn thành nhiệm vụ của người cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Hậu cần Quân đội.
Quá trình hình thành, phục vụ, chiến đấu, xây dựng và phát triển của Ngành Hậu cần Quân khu luôn gắn liền với sự hình thành, phát triển, chiến đấu, xây dựng của các LLVT Quân khu theo yêu cầu nhiệm vụ cách mạng từng giai đoạn.
Tự hào về chặng đường 80 năm qua, mặc dù có nhiều biến động về tổ chức; song cán bộ, chiến sĩ, nhân viên Hậu cần LLVT Quân khu đã vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, nêu cao ý thức tự lực tự cường, luôn bám sát và phục vụ đắc lực cho các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ quân sự, góp phần bảo đảm cho các LLVT Quân khu giành thắng lợi trong chiến đấu, trong lao động sản xuất và làm tròn nghĩa vụ quốc tế, hoàn thành được sự nghiệp vẻ vang của Đảng, của nhân dân và Quân đội giao phó.
Thông qua thực tiễn, Ngành Hậu cần Quân khu đã có bước trưởng thành về mọi mặt, xây dựng được bản chất cách mạng kiên định, vững vàng, phẩm chất chính trị trong sáng, yên tân công tác, yêu ngành, yêu nghề, hết lòng phục vụ bộ đội, dũng cảm vượt qua mọi khó khăn gian khổ, ác liệt. Nhiều đồng chí đã hy sinh xương máu cho sự nghiệp cách mạng; đoàn kết keo sơn với nhân dân, gắn bó mật thiết với đồng đội, trên dưới một lòng, hoàn thành nhiệm vụ của Đảng, nhân dân và Quân đội giao phó; thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ: “Các chú phải làm thế nào một bát gạo, một đồng tiền, một viên đạn, một viên thuốc, một tấc vải phải đi thẳng đến chiến sĩ. Đó là bổn phận của các chú…”, xứng đáng với truyền thống: “TỰ LỰC- TỰ CƯỜNG- CẦN CÙ – DŨNG CẢM- ĐOÀN KẾT- TRƯỞNG THÀNH”của Ngành Hậu cần Quân khu 2. Đặc biệt niềm vinh dự lớn lao cho Ngành Hậu cần Quân khu chúng ta đã có hai tập thể được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND là Bệnh viện Quân y 109 và Bệnh viện Quân y 6 ( Cục Hậu cần- Kỹ thuật Quân khu), cùng nhiều cá nhân lập công xuất sắc trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu trở thành Anh hùng LLVTNDnhư: Chiến sĩ nuôi quân Giàng A Sinh thuộc Tiểu đoàn 2 Bộ đội địa phương tỉnh Lai Châu; Lừu A Phừ, tiểu đội trưởng nuôi quân Đồn 1 Công an nhân dân (nay là Đồn biên phòng) tỉnh Lai Châu; Lê Trần Mẫn, Y tá Đại đội 7, Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 153, Sư đoàn 356 v.v.. Cùng với đó, Ngành Hậu cần Quân khu cũngvinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Quân công Hạng Nhất ( năm 1984); Huân chương Chiến công hạng Ba (năm 2004); Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì (năm 2009); Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (năm 2010); Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất (năm 2016) và 6 lần được nhận Cờ thi đua của Bộ Quốc phòng về thực hiện phong trào thi đua “Ngành Hậu Cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” từ năm 1995 đến 2025.
Nhiều đồng chí cán bộ của Cục Hậu cần Quân khu 2 học tập, rèn luyện, phấn đấu, công tác trưởng thành, tiến bộ, đảm nhiệm các cương vị chủ chốt ở các cơ quan Tổng Cục Hậu cần, Tổng Cục Chính trị và Bộ Quốc phòng trở thành những cán bộ cao cấp, tướng lĩnh của Quân đội ta, như các đồng chí: Trung tướng Nguyễn Văn Khánh, nguyên Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện trưởng viện Kiểm sát Quân sự Trung ương; Trung tướng, PGS, TS Lưu Văn Miểu, nguyên Giám đốc Học viện Hậu cần; Trung tướng, PGS, TS Phan Tùng Sơn, Giám đốc Học viện Hậu cần; Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Đoàn, nguyên Phó Tư lệnh Quân khu 2; Thiếu tướng Trần Đình Thăng, nguyên Cục trưởng Cục Kinh tế (Bộ Quốc phòng); Thiếu tướng Nguyễn Quốc Việt, nguyên Cục trưởng Cục Doanh trại; Thiếu tướng Ngô Văn Bích, nguyên Cục trưởng Cục Dân vận; Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Thiện, Phó Chủ nhiệm Tổng Cục Hậu cần - Kỹ thuật; Đại tá Phạm Quang Thái, Phó Tham mưu trưởng Tổng Cục Hậu cần- Kỹ thuật; Đại tá Hoàng Long Anh, nguyên Phó Cục trưởng Cục Quân nhu…
Trước yêu cầu nhiệm vụ mới về xây dựng Quân đội; thực hiện chủ trương của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về sắp xếp, điều chỉnh tổ chức biên chế theo hướng “tinh, gọn, mạnh”, tháng 10/2024, Cục Hậu cần và Cục Kỹ thuật Quân khu được sáp nhập thành Cục Hậu cần – Kỹ thuật. Việc sáp nhập nhằm thống nhất đầu mối lãnh đạo, chỉ huy, nâng cao hiệu quả tham mưu và chất lượng bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Là những người đã từng cống hiến, phục vụ và trưởng thành của Ngành Hậu cần- Kỹ thuật Quân khu qua các thời kỳ; mỗi chúng ta càng thêm tự hào, tin tưởng rằng, Ngành Hậu cần – Kỹ thuật Quân khu sẽ tiếp tục kế thừa, phát huy những kinh nghiệm quý báu của các thế hệ đi trước; xây dựng Cục Hậu cần – Kỹ thuật Quân khu vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành tốt chức năng tham mưu và bảo đảm hậu cần – kỹ thuật, góp phần xây dựng LLVT Quân khu vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Năm tháng qua đi, với ai cũng vậy tuổi thanh xuân không bao giờ trở lại. Trải qua bao năm tháng phục vụ trong Ngành Hậu cần Quân khu 2, tất cả chúng ta đều lần lượt trở về đời thường. Nay nhiều bác, anh chị em đã lên ông, lên bà. Nhiều bác đã lên Cụ.Trên gương mặt mỗi chúng tatuy đã hằn thêm những nếp nhăn, trên mái đầu tóc đã bạc màu, vì tuổi tác ngày một cao, vì phải bươn chải với bao lo toan cuộc sống giữa đời thường, song chúng ta vẫn thấy ẩn phía sau những nếp nhăn, những sợi tóc pha sương ấy là nụ cười rạng rỡ, kiên trung của người lính Cụ Hồ.Đáng mừng nhiều bác, đồng chí, anh chị em khi trở về đời thường không chỉ thường xuyên quan tâm theo dõi sự phát triển, lớn mạnh của Cục Hậu cần Quân khu mà còn cần mẫn xây dựng cuộc sống gia đình thêm ấm no, hạnh phúc, luôn sống vui, sống khoẻ, dạy bảo, giúp đỡ con cháu học hành thành đạt. Cùng với đó, bằng vốn kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn, nhiều bác, nhiều đồng chí còn thu xếp việc gia đình, tích cực tham gia công tác ở địa phương, tổ chức các Hội từ Trung ương đến địa phương, được cấp uỷ, chính quyền và nhân dân tin yêu, như bác Đại tá Lê Luân, nguyên Cục trưởng Cục Hậu cần QK; bác Đại tá Phùng Bá Đam và các anh: Lâm Bình Sản, Trương Đình Quý, Lâm Văn Yên, Ngô Văn Bích, Đinh Văn Phúc, Vũ Viết Xô …
Xuất phát từ nhu cầu tình cảm đồng đội và thể theo nguyện vọng của đông đảo các bác, anh chị em nguyên là cán bộ, nhân viên, chiến sỹ Cục Hậu cần Quân khu 2 khu vực Hà Nội và theo ý tưởng của bác Lê Luân, nguyên Cục trưởng Cục Hậu cần Quân khu 2; ngày 8/7/2018 Ban Liên lạc Cục Hậu cần Quân khu 2 khu vực Hà Nội được thành lập. Ngay từ buổi đầu tiên hội tụ, đã có đông đảo các bác, anh chị em về gặp mặt, rồi bầu ra Ban Liên lạc- Thường trực Ban Liên lạc, do đồng chí Đại tá Nguyễn Việt Dụ, nguyên Cục trưởng Cục Hậu cần QK2 làm Trưởng Ban. Theo đó Ban Liên lạc đã ra Quy chế với mục đích tập hợp anh em đồng đội từng công tác ở Cục Hậu cần Quân khu hoặc chuyển công tác đã hoàn thành nhiệm vụ, nghỉ hưu thuộc địa bàn Hà Nội nhằm kết nối thông tin của cơ quan, đơn vị cũ và gia đình mỗi người để hàng năm gặp mặt (vào dịp kỷ niệm Ngày truyền thống Cục Hậu cần Quân khu 19/10), giao lưu, ôn lại kỷ niệm, truyền thống lịch sử, quá trình hình thành, phát triển của Cục Hậu cần Quân khu; tăng cường đoàn kết gắn bó đồng chí đồng đội, ôn lại kỷ niệm một thời sống, chiến đấu, lao động, học tập, công tác trong cơ quan, đơn vị Cục Hậu cần Quân khu; đồng thời thường xuyên duy trì, tổ chức thăm hỏi, chia sẻ những đồng đội ốm đau, bệnh tật… hoặc người thân “tứ thân phụ mẫu” ốm đau, bệnh tật, từ trần.
Điểm nổi bật của Ban liên lạc 8 năm qua là, các đồng chí Trưởng Ban và Thường trực luôn nhiệt tình, trách nhiệm điều hành các nội dung hoạt động của Ban Liên lạc đúng Quy chế; các thành viên trong Ban liện lạc hưởng ứng, tham gia nhiệt tình, gắn bó, ngày càng đông đảo. Từ khởi đầu chỉ có vài chục các bác, anh chị em đến nay đã có tới hơn 70 người. Đặc biệt từ Ban Liên lạc đến các Tổ đã duy trì kết nối chặt chẽ, quan tâm chu đáo, kịp thời thăm hỏi, chia sẻ, động viên nhau, nhất là những việc buồn của bản thân và người thân thuộc đối tượng “tứ thân phụ mẫu…Đó là tình cảm, giá trị tinh thần rất lớn đối với mỗi chúng ta trong cuộc sống giữa đời thường.
Đọc tiếp
- Hội doanh nghiệp,doanh nhân CCB (DN, DN CCB) thành phố Đà Nẵng hiện nay được hợp nhất Hội doanh nhân CCB Tỉnh Quảng Nam và...
- Ngày 9-10-2026, tại Quảng Trị, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam tổ chức Hội nghị Toạ đàm xây dựng tổ chức cơ...
- Thực tiễn triển khai Nghị quyết số 05 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam về xây dựng tổ chức cơ...
- Ngày 7.10, Hội CCBTP Đà Nẵng đã tổ chức hội nghị tổng kết việc thực hiện NQ 05 của BCHTW Hội CCBVN. 99 chủ tịch Hội CCB...
- Sau hơn một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Đồng Tháp từng bước...
Mới nhất
- Không chỉ năng động, bản lĩnh trong sản xuất, kinh doanh, những doanh nhân cựu chiến binh Cụm Mỹ Hào, thuộc Hội Doanh...
- Tối 11-10, tại Hà Nội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) trang trọng tổ chức Lễ tôn vinh và trao tặng...
- Từ nhiệm vụ sản xuất khí tài ngụy trang, nghi binh đến tham gia chuỗi cung ứng của các tập đoàn toàn cầu, Nhà máy Z176 cho...
- Ngày 11/10, tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam, xã Đoài Phương, Hà Nội.Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học...
- Ngày 10/10, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Học viện Nông nghiệp...
- Ngày 11/10, Viện Quản trị & Công nghệ FSB, Trường Đại học FPT, ra mắt chương trình Thạc sĩ Công nghệ thông tin định...
- Với mục tiêu nâng cao chất lượng tập luyện và hỗ trợ VĐV chuẩn bị tốt hơn cho các cự ly thi đấu, XTEP phối hợp cùng...
- Tối 10/10, tại Quảng trường Tây Bắc, tỉnh Sơn La tổ chức khai mạc Lễ hội Cà phê Sơn La lần thứ hai năm 2026 với chủ...
- Từ Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng năm 2022, Hà Nội cần nghiên cứu một phương án phát triển hài hòa: mở đại lộ...
- Mỗi phần mộ chưa biết tên, mỗi hài cốt liệt sĩ đang còn nằm lại nơi đất này là một nỗi day dứt, thôi thúc trách...
- Từ ngày 9 đến 11-10, đồng bào Chăm Bàlamôn cùng đông đảo du khách thập phương đã hội tụ về các di tích đền, tháp...
- Những ngày vừa qua, nước sông Cầu và sông Cà Lồ dâng cao, nhấn chìm nhà cửa, ruộng đồng tại các xã Trung Giã, Đa Phúc...
- Ngày 10-10, Công ty Yến sào Khánh Hòa phối hợp với Trung tâm Huấn luyện và Đào tạo Thể thao tỉnh tổ chức lễ ký kết hợp...
- Cỡ chữ Mặc định


















