Gần đây, một số đối tượng đã lên tiếng đòi mai táng, hỏa táng thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh - Danh nhân văn hóa thế giới, Anh hùng giải phóng dân tộc, Lãnh tụ thiên tài vô vàn kính yêu của Nhân dân Việt Nam. Đó là luận điệu sai trái, đi ngược lại với nguyện vọng chính đáng của dân tộc Việt Nam.
Các đối tượng nói trên đã vu khống, xuyên tạc rằng: Đảng, Nhà nước ta đã “đi ngược với di chúc của Bác Hồ khi quyết định bảo quản, giữ gìn thi hài của Bác”. Có người còn trơ trẽn phát biểu rằng, việc Đảng và Nhà nước Việt Nam duy trì bảo quản thi hài Bác là sự duy trì “biểu tượng chế độ độc tài cộng sản”; “trung tâm tôn giáo chính trị”. Chúng còn xuyên tạc việc ta giữ gìn, bảo quản thi hài Bác là “việc làm tốn kém, lãng phí tiền của”. Đó là những luận điệu sai trái, đi ngược lại với đạo lý của dân tộc và nguyện vọng của tuyệt đại đa số Nhân dân ta.
Trước hết, phải khẳng định rằng, nội dung của bản Di chúc được Bác viết, chỉnh sửa rất nhiều lần từ năm 1965 đến năm 1969 mới hoàn thiện. Trong bản Di chúc năm 1965, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Về việc riêng - Sau khi tôi qua đời, chớ nên tổ chức đám đình, lãng phí ngày giờ và tiền bạc của nhân dân. Tôi yêu cầu thi hài tôi được đốt đi, nói chữ là “hỏa táng”. Tôi mong rằng cách “hỏa táng” dần dần sẽ được phổ biến. Vì như thế đối với người sống đã tốt về mặt vệ sinh, lại không tốn đất. Bao giờ ta có nhiều điện, thì “điện táng” càng tốt hơn”...
Trong bản Di chúc viết năm 1968, phần về cá nhân của mình, Người có bổ sung thêm, thi hài của mình sau khi được đốt đi “Tro sẽ chia làm 3 phần, bỏ vào 3 cái hộp sành. 1 hộp cho miền Bắc. 1 hộp cho miền Trung, 1 hộp cho miền Nam. Đến bản cuối cùng (Bác chỉnh sửa vào năm 1969), không có phần yêu cầu được hỏa táng và phân chia tro cốt của mình đặt ở 3 miền đất nước. Như vậy, rõ ràng với quyết định bảo quản, giữ gìn thi hài Bác, Đảng và Nhà nước ta không làm trái với di nguyện cuối cùng của Bác. Hơn thế nữa, lúc sinh thời, Bác có mong muốn được đi thăm nhân dân ở mọi miền Tổ quốc từ Bắc đến Nam, ngay cả khi lâm bệnh nặng, nằm trên giường trong tim Bác vẫn nhớ về miền Nam ruột thịt đang gian khổ, can trường chiến đấu. Đối với nhân dân Việt Nam và đặc biệt là nhân dân miền Nam luôn có một ước nguyện “vượt Trường Sơn ra thăm Bác một lần”. Vì vậy, Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng (khoá 3) thấy cần thiết phải giữ gìn lâu dài thi hài của Bác để sau này đồng bào cả nước, nhất là đồng bào miền Nam, bạn bè quốc tế có điều kiện tới thăm viếng, thể hiện tình cảm sâu đậm với Bác.
Tuyệt đại đa số CCB và nhân dân Việt Nam đều cho rằng, Quyết định nói trên của Bộ Chính trị là một quyết định nhân văn, tôn trọng nguyện vọng chính đáng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta.
Luận điệu xuyên tạc Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, xuyên tạc nguyện vọng chân chính của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta là âm mưu, thủ đoạn chống phá xuyên suốt của các thế lực thù địch, bọn phản động và cơ hội chính trị, đòi xét lại lịch sử cách mạng dân tộc Việt Nam, đi ngược với đạo đức con người. Có lẽ chúng không biết hoặc không muốn biết rằng không có một quốc gia, dân tộc nào lại không có lãnh tụ, không tôn sùng lãnh tụ, đó là một thành phần của văn hóa dân tộc. Ở Mỹ người ta tôn sùng Tổng thống Washington, Lincoln, ở Ấn Độ là Lãnh tụ Mahatma Gandhi... Ở nước Nga hiện nay, tuy Liên Xô không còn nhưng thi hài Lãnh tụ Lênin vẫn còn được bảo quản nguyên vẹn, trong điều kiện tốt nhất, Lăng Lênin hằng ngày vẫn đón hàng nghìn người đến viếng.
Tại Việt Nam, từ ngày mở cửa đến nay, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đón hơn 70 triệu lượt người vào viếng Bác, trong đó có hơn 10 triệu lượt khách quốc tế từ gần 200 quốc gia và tổ chức quốc tế; phục vụ trên 3.500 buổi sinh hoạt chính trị, văn hóa. Thực tế, trong lòng mỗi CCB và nhân dân Việt Nam, Lăng Bác là một Đài hoa vĩnh cửu, một không gian thiêng liêng, nơi hội tụ niềm tin, tình cảm kính yêu của nhân dân cả nước đối với Người.
Mỗi dịp vào Lăng viếng Bác, trước anh linh của Người, mỗi chúng ta luôn cảm nhận được sự tinh thông, xúc động, lòng biết ơn sâu sắc, kính trọng Bác vô cùng và khắc ghi lời Bác dạy, quyết tâm phấn đấu, nỗ lực, khắc phục mọi khó khăn, nguyện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách, đi theo con đường mà Bác đã chọn.
Đông đảo CCB và nhân dân rất đồng tình với phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: “Giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh và phát huy ý nghĩa chính trị văn hóa của Công trình Lăng là nhiệm vụ chính trị đặc biệt, có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.