CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Cựu chiến binh Trường Sa làm kinh tế giỏi
Doanh nhân, CCB Nguyễn Xuân Thùy.
Từng là chiến sĩ tham gia giải phóng và chốt giữ quần đảo Trường Sa, sau đó trở thành giảng viên tại Học viện Hải quân, năm 1988, Nguyễn Xuân Thùy xin nghỉ chế độ vì lý do sức khỏe để trở về đời thường và tham gia làm kinh tế. Với tầm nhìn và những nỗ lực hết mình, CCB Nguyễn Xuân Thùy đã thành công trong nhiều lĩnh vực kinh doanh và hiện là Chủ tịch Hội Doanh nhân CCB tỉnh Khánh Hòa.
Tham gia giải phóng Trường Sa
CCB Nguyễn Xuân Thùy sinh năm 1956 tại huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định. Đầu năm 1974, ông xung phong nhập ngũ và được biên chế vào Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 38, Sư đoàn 2 (Quân khu 5) làm chiến sĩ thông tin, chiến đấu trên chiến trường Quảng Nam - Đà Nẵng.
Đêm 11-4-1975, Nguyễn Xuân Thùy cùng các chiến sĩ Trung đoàn 38 và Lữ đoàn Đặc công 126 nhận lệnh bí mật xuống 3 con tàu cải trang thành tàu đánh cá, ra giải phóng các đảo ở Trường Sa. Sau hơn 2 ngày lênh đênh trên biển, chiều 13-4, tàu đến đảo Song Tử Tây. Rạng sáng 14-4, lực lượng đặc công nước Lữ đoàn 126 cùng bộ binh tiếp cận và tiến công đánh chiếm đảo. Dù địch kháng cự quyết liệt, nhưng sau 1 giờ chiến đấu, đảo Song Tử Tây được giải phóng, tiếp theo là các đảo Nam Yết, Sinh Tồn... Đến 9 giờ sáng 29-4-1975, Lữ đoàn 126 chiến đấu làm chủ đảo Trường Sa Lớn và giải phóng hoàn toàn quần đảo Trường Sa.
Sau hơn 1 năm cùng đồng đội giữ chốt trên đảo, tháng 6-1976, Nguyễn Xuân Thùy được cấp trên cử đi học khóa sĩ quan tàu mặt nước tại Trường sĩ quan Chỉ huy - Kỹ thuật Hải quân (nay là Học viện Hải quân). Sau đó học tiếp ở Học viện Chính trị Quân sự rồi trở lại làm giảng viên của Học viện Hải quân. Năm 1988, sức khỏe giảm sút do ảnh hưởng của chất độc da cam trong thời gian chiến đấu trên chiến trường Quân khu 5, nên ông được giải quyết cho nghỉ chế độ mất sức 61%.
Trở về đời thường, CCB Nguyễn Xuân Thùy luôn giữ phẩm chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, không chịu đầu hàng trước cái đói, cái nghèo. Dù sức khỏe có hạn nhưng ông vẫn quyết tâm làm kinh tế để trở thành doanh nhân thành đạt và hiện nay là Chủ tịch Hội Doanh nhân CCB tỉnh Khánh Hòa.
Doanh nhân thời mở cửa
Khi mới rời quân ngũ trở về cuộc sống đời thường, CCB Nguyễn Xuân Thùy đã phải bươn chải bằng đủ thứ nghề để vật lộn với cuộc sống. Từ làm mắm, nuôi heo, mua bán tôm giống đến kinh doanh ăn uống, ông đều thử sức. Nhiều lúc ông muốn buông xuôi vì mọi việc đều quá khó khăn, nhưng bằng ý chí và nghị lực của người lính Cụ Hồ, cùng với sự động viên giúp đỡ của bạn bè, năm 1991, ông chuyển hướng sang kinh doanh mua bán phế liệu và bắt đầu làm ăn có hiệu quả.
Ngày 26-1-1998, doanh nghiệp tư nhân Thành Hưng được thành lập. Sau một thời gian kinh doanh, đến ngày 6-7-2007, doanh nghiệp đổi tên thành Công ty cổ phần Thương mại và Du lịch Quốc tế do ông làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị với số vốn ban đầu hơn 20 tỷ đồng. Công ty hoạt động đa ngành: Nhà hàng, khách sạn, dịch vụ du lịch, taxi quốc tế, bất động sản, xăng dầu... Qua nhiều năm xây dựng và phát triển, đến nay Công ty đã tăng vốn lên đến hàng nghìn tỷ đồng, doanh thu bình quân đạt gần 500 tỷ đồng/năm, giải quyết việc làm cho hơn 2.000 lao động ở địa phương. Trong đó có nhiều CCB là quân nhân xuất ngũ và con em CCB, gia đình chính sách, với thu nhập từ 10-15 triệu đồng/người/tháng.

Ngoài ra, những năm qua, CCB Nguyễn Xuân Thùy còn chi hàng tỷ đồng và hàng nghìn suất quà cho các hoạt động từ thiện xã hội, Hội CCB, Hội đồng hương, Hội Doanh nhân CCB, Hội bất động sản... Hiện tại, Công ty cổ phần Thương mại và Du lịch Quốc tế là một doanh nghiệp mạnh, có thương hiệu, uy tín, sở hữu hệ thống khách sạn Quinter Central 5 sao; Hãng taxi Quốc tế gần 600 xe hoạt động tại 4 tỉnh (Khánh Hòa, Lâm Đồng, Ninh Thuận, Bình Thuận); trạm xăng dầu 79 Dã Tượng, TP. Nha Trang; xưởng sản xuất nước uống tinh khiết đóng chai Quốc tế và là Chủ đầu tư dự án Công trình căn hộ thương mại Quinter Residence.
Bên cạnh việc kinh doanh năng động, CCB Nguyễn Xuân Thùy còn là người “có tâm, có tầm”, biết quy tụ đoàn kết và kết nối với mọi người nên rất được tín nhiệm. Hiện ông là Phó Chủ tịch Hiệp hội DNDN CCB Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân CCB tỉnh Khánh Hòa, Chủ tịch Hội Bất động sản Nha Trang, Chủ tịch Hội Đồng hương Nam Định tại Khánh Hòa, Trưởng ban liên lạc Hội CCB giải phóng Trường Sa...
Bà Bùi Hoàng Ngân - Phó chủ tịch Công ty cổ phần Thương mại và Du lịch Quốc tế cho biết: “Ngoài việc thành công trong kinh doanh và tạo việc làm cho con em CCB, gia đình chính sách, CCB Nguyễn Xuân Thùy còn thường xuyên tham gia đóng góp cho các chương trình nghĩa tình đồng đội, giúp đỡ các CCB có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là các CCB trong Ban liên lạc Hội CCB giải phóng Trường Sa tại Khánh Hòa. Những đóng góp của ông đã được tặng thưởng nhiều danh hiệu, Bằng khen của Hội CCB tỉnh Khánh Hòa, Hội Doanh nhân CCB và các cơ quan ban, ngành của T.Ư, địa phương”.
Chia sẻ về những kinh nghiệm trong kinh doanh, CCB Nguyễn Xuân Thùy cho biết: “Thương trường như chiến trường”, nếu như trong chiến trường vũ khí là yếu tố quyết định sự thắng lợi thì trong kinh doanh chất lượng sản phẩm, dịch vụ sẽ là bí quyết giúp tăng lợi nhuận, doanh nghiệp phát triển. Chính những năm tháng chiến đấu trên chiến trường và tham gia giải phóng, chốt giữ quần đảo Trường Sa đã giúp cho tôi tôi luyện ý chí và nghị lực để khi trở về với đời thường, tôi vẫn không ngừng phát huy nghị lực ấy - nghị lực của một người lính Trường Sa!
Mai Đông
Đọc tiếp
- Ngày 24/6/2026, Hội Doanh nhân CCB TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị Ban thường vụ 6 tháng đầu năm 2026. Tới dự hội nghị có...
- Ngày 23-6, tại thôn Chằm, xã Gia Lộc, thành phố Hải Phòng, Hội Doanh nghiệp doanh nhân Cựu chiến binh (CCB) Hải Phòng phối...
- Trong đội ngũ những doanh nhân cựu chiến binh tiêu biểu của Việt Nam, ông Nguyễn Duy Nở là tấm gương sáng về ý chí vượt...
- Từ người lính tham gia những năm tháng chiến tranh gian khổ đến doanh nhân thành đạt trên mặt trận kinh tế, CCB Trịnh Xuân...
- Sau những năm phục vụ trong quân ngũ, trở về cuộc sống đời thường, CCB Đoàn Thị Ngọc Lan (xã Phúc Lộc, TP. Hà Nội)...
- Sau sáp nhập, Hội Doanh nghiệp doanh nhân (DNDN) CCB tỉnh Đồng Tháp (Hội) đã nhanh chóng kiện toàn tổ chức, phát huy tinh...
Mới nhất
- Tôi được công tác cùng Thượng tá, nhạc sĩ Vũ Văn Vang (Võ Vang) ở Cục Chính trị Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ)...
- 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tiếp tục...
- Những năm qua, Hội CCB tỉnh Cà Mau thực hiện tốt phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”; tập trung vận...
- Xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa luôn là nhiệm vụ trọng tâm của Hội Cựu...
- Trong hai ngày 18 và 19-6-2026, Trung ương Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam tổ chức các Hội nghị phản biện xã hội đối với...
- Trong hai ngày 16 và 17-6-2026, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam lần thứ VIII,...
- Các đơn vị tuyên truyền pháp luật về biển, đảo, thủy sản; vận động ngư dân khai thác hải sản hợp pháp và tham gia...
- Chiều 22/6/2026, tại xã Định Quán, Cụm thi đua số 5, Hội Cựu chiến binh (CCB) thành phố Đồng Nai gồm các xã Phú Lâm, Phú...
- Ngày 24/6 tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, số 36 Lý Thường Kiệt, phường Cửa Nam, TP Hà Nội, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam...
- Trong chiến lược mở rộng không gian đô thị TP. Hồ Chí Minh về phía Đông Bắc, phường Tân Uyên đang nổi lên như một cực...
- Trong 6 tháng đầu năm 2026, Hội Cựu chiến binh (CCB) phường Phú An, TP. Hồ Chí Minh đã triển khai đồng bộ nhiều hoạt động...
- Trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu thân 1968 đã có rất nhiều cán bộ, chiến sĩ và đồng bào yêu nước hy sinh...
- Chiều 24/6/2026, hơn 500 người thuộc các lực lượng công an, quân sự, dân quân tự vệ, kiểm lâm và người dân địa...
- Trong hải trình huấn luyện đi biển đường dài, kết hợp học tập, nghiên cứu và thăm một số đảo ở Trường Sa, Tàu 936...
- Ngày 24/6, tại Đà Nẵng, Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân tổ chức Hội nghị quân chính 6 tháng đầu năm 2026 và triển...
- Bộ CHQS thành phố Huế kêu gọi các nhân chứng, cựu chiến binh và người dân cung cấp thông tin về mộ liệt sĩ, góp phần...





















