Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Bệnh viện Quân y 211: Giọt máu nghĩa tình vì Nhân dân và đồng đội

LÊ QUANG HỒI 23/06/2026 - 21:26

Với thông điệp “Giọt máu cho đi, cuộc đời ở lại” và “Một người vì mọi người”, tại phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai, Bệnh viện Quân y 211 (Cục Hậu cần- Kỹ thuật- Quân đoàn 34), đã phối hợp với Lữ đoàn 280 (Quân khu 5) tổ chức Chương trình hiến máu tình nguyện năm 2026. Hoạt động đã lan tỏa tính nhân văn sâu sắc, khẳng định tinh thần nhân ái, trách nhiệm với cộng đồng của cán bộ, chiến sĩ đơn vị, góp phần tỏa sáng hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân.

Hiến máu- mệnh lệnh từ trái tim

Hưởng ứng Chương trình "Hành trình Đỏ" lần thứ XIII năm 2026, để chương trình hiến máu nhân đạo đạt kết quả tốt nhất, Bệnh viện Quân y 211 và Lữ đoàn 280 đã chủ động phối hợp và làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức tiến hành chu đáo, khoa học, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, lập danh sách đăng ký và đã thu hút 122 cán bộ, chiến sĩ tham gia với tinh thần trách nhiệm và nghĩa cử cao đẹp. Cùng với đó Bệnh viện Quân y 211 đã bố trí đội ngũ y, bác sĩ giàu kinh nghiệm thực hiện nhiệm vụ cùng với các phương tiện, trang thiết bị đồng bộ, hiện đại và làm tốt công tác chăm sóc người hiến máu.

gen-h-z7966162449357_4cb586865533d8447938324ae4cfd305-1555
Các đại biểu về dự

Đại tá Phạm Quỳnh, Phó giám đốc Bệnh viện Quân y 211cho biết: “Hiến máu nhân đạo không chỉ là một trong những nghĩa cử cao đẹp, đó là mệnh lệnh từ trái tim mà từ lâu nó đã trở thành một nét đẹp văn hóa của Quân đội nhân dân Việt Nam nói chung, Bệnh viện Quân y 211 nói riêng và là truyền thống “tương thân, tương ái” của dân tộc ta. Mỗi giọt máu sẻ chia là sợi dây thắt chặt thêm tình đoàn kết keo sơn giữa quân và dân.

Những người lính trẻ đã tình nguyện sẻ chia những giọt máu của mình để góp phần cứu sống người bệnh. Đặc biệt trong số này đã có nhiều cán bộ, y – bác sĩ, nhiều đoàn viên thanh niên đã tham gia hiến máu nhiều lần với hy vọng sẽ đem lại sự sống cho những người kém may mắn, mang đến niềm hy vọng cho người bệnh. Nhiều y- bác sĩ và chiến sĩ đơn vị sau khi hoàn thành hiến máu vẫn bày tỏ mong muốn được tiếp tục hiến nhiều hơn nữa để giúp đỡ những người đang cần máu.

Hoạt động hiến máu nhân đạo góp phần tạo nên một phong trào mạnh mẽ trong những năm qua của cán bộ, chiến sỹ đơn vị, hướng về cuộc sống của người dân và đồng đội. Đây là hoạt động cụ thể và thường xuyên hết sức ý nghĩa, thể hiện rõ nét tinh thần của tương thân, tương ái của cán bộ, chiến sĩ Bệnh viện Quân y 211 nói riêng, cán bộ chiến sĩ các đơn vị đóng quân trên địa bàn Tây Nguyên nói chung, thể hiện trách nhiệm, tình cảm của mình với người dân, với đồng đội với mục đích cao nhất là phục vụ và vì cuộc sống, sức khỏa cho nhân dân.

gen-h-z7966162463834_18e9f5806cedfa95c2348990cbae008e-1557
Kiểm tra sàng lọc ban đầu

Thực tế hiện nay, trong bối cảnh nhu cầu máu phục vụ cấp cứu và điều trị ngày càng tăng, đặc biệt tại Bệnh viện Quân y 211 – bệnh viện hạng I của khu vực Tây Nguyên thường xuyên tiếp nhận nhiều bệnh nhân nặng, bệnh nhân cấp cứu và triển khai các kỹ thuật chuyên sâu, mỗi đơn vị máu được trao tặng hôm nay không chỉ là món quà của sự sống mà còn là minh chứng đẹp về tinh thần nhân ái, trách nhiệm vì đồng đội, vì nhân dân.

Để có lượng máu quý hiếm đem lại sự sống cho bệnh nhân là quân và dân trên địa bàn, thời gian qua cán bộ, chiến sỹ các đơn vị Quân đội luôn là lực lượng xung kích, đi đầu với trách nhiệm cao nhất trong phong trào hiến máu tình nguyện. Mỗi đơn vị máu được trao đi lúc này không chỉ giúp cứu sống người bệnh trong cơn nguy kịch mà còn lan tỏa mạnh mẽ thông điệp nhân văn sâu sắc, kết nối những tấm lòng cùng chung tay vì sự sống của người bệnh. Mỗi giọt máu trao đi là một cơ hội được ở lại, là niềm hy vọng được tiếp nối cho những người bệnh đang từng ngày giành giật sự sống.

Nụ cười của người dân là hạnh phúc của chính mình

Không chỉ tích cực hiến máu và vận động các đơn vị, cơ quan đứng chân trên địa bàn cùng tham gia, Bệnh viện Quân y 211 còn thường xuyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương tổ chức, khám bệnh, câp thuốc miễn phí, thăm hỏi, động viên, tặng quà cho thân nhân các anh hùng liệt sĩ, thương bệnh binh, người có công với cách mạng, người dân địa phương, nhất là bà con đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn, trẻ em mồ côi. Những bệnh nhân được cứu sống, được điều trị lành bệnh, những phần quà ý nghĩa được trao tận tay các đối tượng, động viên, sẻ chia đã lan tỏa sức mạnh đoàn kết, tinh thần nhân ái trong cộng đồng, thắt chặt tình quân dân bền chặt.

gen-h-z7966162432983_61493b6a27c5abec18e68c2d01a76088
Niềm vui của cán bộ, chiến sĩ đến hiến màu tình nguyện

Việc hiến máu tình nguyện, nhân đạo được Bệnh viện Quân y 211 và Lữ đoàn 280 tổ chức thực hiện, thực sự là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần chăm lo đời sống, sức khỏe cho bà con các dân tộc. Qua đó tiếp tục khẳng định sức mạnh của tình đoàn kết quân dân, hướng về nhân dân, chung tay thực hiện công tác an sinh xã hội, hướng tới mục tiêu “Không ai bị bỏ lại phía sau”.

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, những năm qua, phong trào hiến máu tình nguyện của các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên nói chung, Gia Lai nói riêng, như Binh đoàn 15, Quân đoàn 34 đã có bước phát triển nhanh chóng, thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ và thanh niên địa phương tham gia và ngày càng lan tỏa mạnh mẽ.

Có mặt để phối hợp tổ chức chương trình từ rất sớm, Thượng tá Vương Quốc Lập- Chủ nhiệm Chính trị Bệnh viện Quân y 211 chia sẻ: Phong trào hiến máu tình nguyện ở Bệnh viện Quân y 211- Cục Hậu cần- Kỹ thuật, Quân đoàn 34 luôn nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt và dẫn đầu bởi những tấm gương cụ thể, nhiền cán bộ, chiến sĩ  đã hai- ba lần tình nguyện hiến máu. Là những người trực tiếp đứng ở ranh giới giữa sự sống và cái chết, đội ngũ y, bác sĩ áo lính Bệnh viện Quân y 211 thấu hiểu sâu sắc hơn ai hết giá trị của từng đơn vị máu đối với việc giành giật sự sống cho người bệnh. Nụ cười của bệnh nhân là hạnh phúc của chính mình.

gen-h-z7966162403182_fc953cab48ff054acc684e44f39b5d1b-1600
Cán bộ, chiến sĩ Bệnh viện Quân y 211 và Lữ đoàn 280 tình nguyến hiến máu cứu người

Những giọt máu nghĩa tình được sẻ chia từ đội ngũ cán bộ, chiến sĩ nói chung, Bệnh viện Quân y 211 nói riêng đã và đang trở thành mạch nguồn hồi sinh, mang lại cơ hội sống, niềm tin và hy vọng cho hàng ngàn người bệnh. Hiến máu tình nguyện không dừng lại ở một phong trào nhân đạo đơn thuần, mà đó là trách nhiệm nghề nghiệp thiêng liêng xuất phát từ trái tim của người thầy thuốc, của cán bộ, chiến sĩ Bệnh viện Quân y 211.

Có mặt tại “Ngày hội hiến máu tình nguyện” ở Bệnh viện Quân y 211 chúng tôi thấy bầu không khí diễn ra vô cùng ấm áp và nghĩa tình, tất cả như hướng về người bệnh, hướng về một sự sống hồi sinh. Ngay từ sáng sớm, đông đảo cán bộ, chiến sĩ cùng đội ngũ thầy thuốc y bác sĩ, từ những người hiến máu lần đầu cho đến những người đã tham gia hai- ba lần, đều chung một tâm nguyện được góp một phần nhỏ bé để cứu giúp người bệnh.

Sau khi thực hiện các bước khám sàng lọc, kiểm tra sức khỏe theo quy định, kết thúc chương trình, Khoa Xét nghiệm máu - Giải phẫu bệnh, Bệnh viện Quân y 211 đã tiếp nhận 122 đơn vị máu. Đây là nguồn máu quý giá góp phần bảo đảm công tác cấp cứu, điều trị tại đơn vị.

gen-h-z7966162466065_588b00d49627ea627edb9179961aeb3e-1603
Hiến máu để trao gửi sự sống cho Nhân dân và đồng đội đang cần

Với thông điệp “Một giọt máu cho đi – một cuộc đời ở lại”, chúng tôi thấy tất cả cán bộ, chiến sĩ có mặt, cùng đội ngũ thầy thuốc Bệnh viện Quân y 211 sau khi tình nguyện hiến máu, đều có chung một nụ cười rất tươi vui, rất hạnh phúc, bởi những giọt máu của họ hôm nay là niềm hy vọng được tiếp nối cho những người bệnh đang từng ngày giành giật lại sự sống, tỏa sáng hính ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân.

Đọc tiếp

Mới nhất

Bệnh viện Quân y 211: Giọt máu nghĩa tình vì Nhân dân và đồng đội