Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Đong đầy ước mơ chiến sỹ Trường Sa

THANH TÙNG-TỨ VƯƠNG 24/06/2026 - 21:54

Trong hải trình huấn luyện đi biển đường dài, kết hợp học tập, nghiên cứu và thăm một số đảo ở Trường Sa, Tàu 936 trở về với trĩu nặng ước mơ của chiến sỹ Trường Sa.

5-hvhq
Cán bộ, học viên, Học viện Hải quân trò chuyện cùng chiến sĩ Đảo Song Tử Tây.

Trên hải trình Tàu 936, Học viện Hải quân đưa đoàn công tác huấn luyện đi biển đường dài cho học viên, kết hợp học tập, nghiên cứu và thăm cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên một số đảo thuộc đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa.

Khi tàu đến khu vực neo đậu tại khu vực đảo Song Tử Tây, đoàn công tác được lên thăm đảo, cán bộ, học viên không khỏi xúc động khi được gặp cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo.

Mọi người đều tranh thủ khoảng thời gian ngắn ngủi, vội vã để được tâm sự với cán bộ, chiến sĩ trên đảo dưới bóng cây xanh rợp mát. Những câu chuyện trở nên vui vẻ, khi nhiều câu hỏi khiến mọi người cười vang, nhiều chiến sỹ trẻ bỗng ngại ngùng, bẽn lẽn khi nghe anh em hỏi: đồng chí nhớ nhà nhiều không, có người yêu chưa, định hướng cho tương lai sau khi xuất ngũ… khiến câu chuyện cởi mở, tự nhiên và mộc mạc, dễ thương.

4-hvhq
Chiến sĩ Đảo Song Tử Tây đang thực hiện nhiệm vụ.

Thiếu tá quân y Trần Thị Lan, Học viện Hải quân chia sẻ: Giao lưu trò chuyện với cán bộ, chiến sĩ trong thời gian rất ngắn, nhưng chúng tôi cảm nhận được sự vất vả của cán bộ, chiến sĩ trên đảo. Khi được chúng tôi tâm sự và chia sẻ, các chiến sĩ có phần rụt rè, nhưng rồi các bạn ấy cũng mạnh dạn trao đổi, nói lên những mong muốn và định hướng trong tương lai, các câu chuyện xoay quanh về cuộc sống ở đảo, hoàn cảnh gia đình…

Trung sĩ Phạm Quang Long, chiến sĩ đảo Song Tử Tây cho biết: Ra quân, mình quyết tâm ôn thi vào trường Sĩ quan Chính trị. Nếu thành sỹ quan, mình ước mơ sau này công tác tại Quân chủng Hải quân và được quay lại thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc tại Trường Sa”. Ước mơ ấy khiến mọi người xúc động và cùng chúc cho chiến sỹ trẻ thực hiện được ước mơ, hoài bão cao cả.

2-hvhq
Cái ôm đong đầy tình cảm của đất liền với chiến sĩ Trường Sa.

Tại đảo Sơn Ca, khi đoàn công tác của Học viện Hải quân đang từ xuồng vào đảo, nhìn từ xa đã thấy các cán bộ, chiến sĩ xếp hàng ngay ngắn chuẩn bị đón tiếp. với làn da đen sạm, nụ cười tươi trên gương mặt chào những người thân ra thăm đảo.

Đoàn công tác bất ngờ và xúc động trước sự khang trang và chính quy của đảo, Trung sĩ Đỗ Minh Tuấn, quê Vĩnh Long, tâm sự: “Trước khi nhập ngũ em đã tốt nghiệp Trường Cao đẳng Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh. Từ khi ra đảo, em có rất nhiều kỷ niệm, luôn được bảo bọc trong tình thương yêu của đồng chí, đồng đội. Thời gian tại ngũ không còn nhiều, em đã bắt đầu cảm nhận được nỗi nhớ đảo, nhớ đồng đội khi rời đảo. Em sẽ tiếp tục công việc đã học để giúp đỡ gia đình và góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh”.

1-hvhq
Nữ quân nhân Học viện Hải quân tâm sự cùng chiến sĩ đảo Song Tử Tây.

Chia tay cán bộ, chiến sĩ trên các đảo, mỗi cán bộ, học viên của Học viện Hải quân đều xúc động, những lời căn dặn, những cái bắt tay, những cái ôm, ánh mắt trìu mến và niềm tin, rằng những ước mơ của các chiến sĩ nơi đảo xa sẽ thành hiện thực.

 Khi những cánh tay chào đoàn chúng tôi rời cảng, ở đó cán bộ, chiến sĩ trên đảo tiếp tục ngày đêm thực hiện nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Đọc tiếp

Mới nhất

Đong đầy ước mơ chiến sỹ Trường Sa