CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Cây bút cựu chiến binh xông xáo, dẻo dai
Ngòi bút phóng sự, bút ký báo chí của Nguyễn Văn Mạnh nhạy cảm dẫn dắt người đọc biết được nhiều chuyện cười ra nước mắt vì con đường mưu sinh trong nền kinh tế thị trường ở trong nước thời kỳ hội nhập: “Lời cảnh báo từ những khu du lịch”, “Chuyện bên lề sân quần vợt”, “Xóm vé số”, “Vũ trường bi hài ký”, “Nài ngựa”... Trong bài “Lao động nữ nhập cư, sáng và tối con đường mưu sinh”,tác giả kể chuyện 3 người phụ nữ tha hương thuê căn phòng chưa đầy 15m2 để ở, “bên trên cửa sổ các chị dán rất nhiều ảnh của gia đình để ngắm cho đỡ nhớ chồng, nhớ con”. Một chi tiết nhỏ nhưng gây xúc động, nói lên được nỗi niềm khổ đau của ba chị nhập cư đi bán hàng rong.
Không chỉ viết về các câu chuyện phản ánh những góc khuất của cuộc sống, tác giả còn ngợi ca những tấm gương tốt. Nếu không có bài “Người con của biển” hẳn là nhiều bạn đọc không biết rằng đó là chị Nguyễn Thị Hồng - người phụ nữ đầu tiên làm thuyền trưởng ở Việt Nam và được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động. Trên con tàu TG 2032TS, chị đã có quyết định táo bạo đổ gần 50 tấn cá cơm xuống biển đề tìm cơ may cho thuyền viên sống sót. Một người phụ nữ nhưng đầy bản lĩnh, quyết đoán trong hiểm nguy. Giữa bão tố, bằng nỗ lực phi thường chị và các thủy thủ đã cứu được 36 mạng người từ những con tàu bị sóng đánh tan. Bà Rô, 77 tuổi, ở Bình Định, người chủ nhân duy nhất của đảo Hòn Khô, ngày ngày vẫn trưng trên cột lá cờ đỏ sao vàng năm cánh để khẳng định chủ quyền trong “Nữ chúa đảo hoang”.
Với “Theo dấu chân cuộc sống”, người đọc được biết nhiều sự việc thuộc các lĩnh vực xung quanh cuộc sống, thể hiện ngòi bút tác giả giàu tình cảm và trách nhiệm với cộng đồng. Nguyễn Văn Mạnh là luật sư. Nghề luật làm cho anh có cái nhìn khách quan và chính xác, đa chiều. Anh được mời tham vấn và trực tiếp đi điều tra, giải quyết nhiều vụ việc cả trong nước và nước ngoài, nơi có lao động Việt Nam sinh sống. Thu thập được những thông tin người thật việc thật. Làm phóng viên báo chí anh có điều kiện gặp gỡ nhiều người, biết nhiều sự kiện. Hai nghề bổ sung cho nhau. Các bài phóng sự của Nguyễn Văn Mạnh sinh động, có trọng lượng bởi được dẫn từ lời phát biểu của những người có trách nhiệm kèm những con số biết nói. Nhiều thiên phóng sự của anh bóc trần những chuyện xảy ra ngoài đời để người đọc biết mà quan tâm, lo lắng trước nhân tình thế thái, để mà vui mà hy vọng và xây đắp niềm tin ở cuộc đời.
Giữa bộn bề công việc, trong hai năm Nguyễn Văn Mạnh công bố 3 tác phẩm: “Miền hoa Phượng” - thơ, NXB Văn học 2022; “Dấu thời gian” - thơ, NXB Hội Nhà văn; “Theo dấu chân cuộc sống” - Tuyển tập phóng sự và bút ký báo chí, NXB Hội Nhà văn 2023.
Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, những tưởng mang tấm Huân chương chiến sĩ vẻ vang và tấm Huy chương kháng chiến sẽ trở về làng làm nông nghiệp nơi quê hương Vĩnh Bảo, Hải Phòng, nhưng rồi Nguyễn Văn Mạnh lại lên đường theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh giải phóng miền Nam, chiến đấu giải phóng Campuchia khỏi nạn diệt chủng. Rồi anh được tổ chức cho đi học và rẽ sang ngả khác.
Giờ đây ở ngưỡng 70 mùa xuân, trải qua hành trình cuộc sống, từ một học sinh ở làng quê, trở thành anh Bộ đội Cụ Hồ rồi trở thành luật sư, nhà báo, nhà văn - hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Với trách nhiệm cao của một công dân, một nhà văn CCB, với những tác phẩm đã công bố trong chặng đường sáng tạo văn học, những bài thơ tâm huyết, những bút ký phóng sự giàu sức chiến đấu. Nguyễn Văn Mạnh hiểu rằng, ở “trận địa” mới này, công việc sáng tạo cũng là một cuộc chiến đòi hòi sự dẻo dai và anh là một CCB đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Đọc tiếp
- Sáng ngày 18/7, tại Quảng trường 2 Tháng 4 (phường Nha Trang), Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Khánh Hòa long trọng tổ...
- Ngày 17/7/2026 tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia III (Số 12 Đào Tấn, phường Giảng Võ, Hà Nội). Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà...
- Ở tuổi 103, Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Sáu (Trường Vinh, Nghệ An) vẫn minh mẫn. Những đêm thao thức của mẹ không chỉ...
- Nắng sớm tinh khôi len qua rặng tre, soi xuống mái hiên nơi ông tôi đang lặng lẽ vê từng nắm thuốc lào. Mùi thơm ngai ngái,...
Mới nhất
- Lực lượng chức năng triển khai phương án khoanh vùng và ngăn cháy lan kịp thời đã giúp hạn chế thiệt hại, không để...
- Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 với chủ đề "Sầu riêng Đắk Lắk - Kết nối vươn xa" sẽ diễn ra từ ngày 15/8 đến...
- Liên Chi hội truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh phường Đồng Xoài, TP. Đồng Nai vừa tổ chức họp mặt chào...
- Nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh liệt sĩ ( 27/7/1947 – 27/7/2026 ), Hội Cựu chiến binh tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức đoàn đi...
- Mỗi độ tháng 7 về, Quảng Trị - mảnh đất thiêng ghi dấu những năm tháng chiến tranh khốc liệt - lại đón những bước...
- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi với hơn 40 hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch đặc sắc, Festival Biển Khánh Hòa 2026 với chủ...
- Tối 19/7, tại Quảng trường 2/4 (phường Nha Trang), Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa long trọng tổ chức Lễ bế mạc Festival...
- Sáng ngày 18/7/2026, tại xã Bắc Tân Uyên, Thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Đa khoa Bình Dương long trọng tổ chức Lễ ra mắt...
- Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), chiều ngày 18/7, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn...
- Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), đoàn công tác của Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung...
- Ngày 18-7, tại Hà Nội, Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam trang trọng tổ chức Lễ trao giải “Nhãn hiệu nổi tiếng - Nhãn hiệu...
- Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2026), phường Kiến Hưng (Hà Nội) đã tổ chức nhiều...
- Tối 18-7, tại Quảng trường 2 tháng 4 (phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà) diễn ra chương trình Carnival và biểu diễn nghệ...
- Sáng 18-7, tại Hà Nội, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường Thượng Cát tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I,...



















