Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Trở lại địa chỉ đỏ Vị Xuyên

 NGUYỄN ĐĂNG - SƠN HẢI 28/07/2026 - 06:07

Trong không khí cả nước đang đẩy mạnh các hoạt động tri ân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2026), Hiệp hội Doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật Việt Nam (VAIDE) đã tổ chức buổi “Hành quân về chiến trường xưa” làm lễ tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên (Tuyên Quang), nơi yên nghỉ của hàng nghìn người con ưu tú của dân tộc.

vi-xuyen-1654-2-0605
Đoàn Hiệp hội Doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật Việt Nam dâng hương, dâng hoa tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Vị Xuyên.

Tham gia đoàn có gần 150 người là những đồng chí lãnh đạo Hiệp hội, thương binh, bệnh binh, CCB, người khuyết tật là thành viên, hội viên, doanh nghiệp của Hiệp hội và đại biểu khách mời.

Trong không khí trang nghiêm thành kính, Anh hùng Lao động Trần Hồng Quảng - thương binh hạng 1/4, dũng sĩ diệt xe cơ giới trong những năm đánh Mỹ, Chủ tịch Hiệp hội đã thỉnh tiếng chuông ngân trầm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong chiến tranh bảo về Tổ quốc. Sau đó, toàn Đoàn đã toả đi các khu vực lớn của nghĩa trang thắp nén tâm hương các phần mộ liệt sĩ trong nắng hè gay gắt nhưng thiêng liêng và cảm động. Trở lại mảnh đất biên cương khói lửa Vị Xuyên vô cùng khốc liệt năm xưa, Đoàn công tác của Hiệp hội (nòng cốt tổ chức là Tạp chí điện tử Hoà Nhập/hoanhap.vn) đã cùng ôn lại trang sử đẫm máu và nước mắt nhưng đầy tự hào của các chiến sĩ đã hy sinh anh dũng ở mặt trận Vị Xuyên năm xưa, nổi bật là ở điểm cao 685 được gọi là “Lò vôi thế kỷ” - hình ảnh bi hùng bất tử của hơn 600 chiến sĩ đã nằm xuống vào rạng sáng 12-7-1984, cùng quân dân Hà Giang (nay thuộc tỉnh Tuyên Quang) quyết tử giữ trọn vẹn từng tấc đất biên cương Tổ quốc. Các anh đã hiến dâng tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất của mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc. Thời gian sẽ đi qua, nhưng các anh còn sống mãi và trường tồn cùng với lịch sử giữ nước của dân tộc. Hành trình trở về mảnh đất biên cương khói lửa năm nào đã để lại những cảm xúc nghẹn ngào, sâu lắng trong lòng mỗi thành viên tham dự.

Tại khoảng sân rộng trước Đền thờ, đội hình toàn Đoàn được xếp ngay ngắn. Các đồng chí CCB, thương binh, khoác lên mình bộ lễ phục nghi thức mùa hè trang trọng, trên ngực áo đỏ rực huân, huy chương cùng các thành viên trong Đoàn đồng loạt mặc áo sơ mi trắng tinh khôi, tạo nên một sự đồng điệu đầy thành kính, biết ơn.

Sau khi thỉnh chuông và làm các thủ tục tưởng niệm ở bên ngoài, các đại biểu tiến vào phía bên trong không gian Đền thờ để thực hiện các nghi lễ và tri ân, thành kính nghiêng mình trước anh linh các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh tại mảnh đất linh thiêng này. Tại đây, Anh hùng Lao động Trần Hồng Quảng đã xúc động ghi lại những dòng tri ân sâu sắc vào cuốn sổ truyền thống của Ban quản lý Nghĩa trang.

Hoàn tất nghi lễ tại Đền thờ, toàn Đoàn di chuyển ra khu vực lối lên chính - nơi Đài Tổ quốc ghi công sừng sững giữa đất trời Vị Xuyên - để chính thức cử hành nghi lễ dâng hoa, dâng hương. Những lẵng hoa tươi thắm của Hiệp hội Doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật Việt Nam được chuẩn bị chu đáo để dâng lên hương hồn các liệt sĩ. Đồng chí Nguyễn Ngọc Quyết - Phó Chủ tịch Hiệp hội, Tổng biên tập Tạp chí Hoà Nhập, Trưởng Ban Tổ chức đã trịnh trọng đọc lời văn dẫn chương trình, mục đích ý nghĩa của buổi dâng hương, hướng dẫn Đoàn thực hiện các bước và thủ tục làm lễ theo quy định. Đứng trước anh linh của hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ, đã quên mình vì nước, không gian dường như ngưng đọng. Cảm xúc của mọi người giống như một cuộc hội ngộ lịch sử vượt thời gian, nơi những người CCB, thương binh, bệnh binh đã đi qua nhiều chiến trường, dạn dày bom đạn, sương gió, trở lại thăm chiến trường xưa và tưởng nhớ những đồng chí, đồng đội đã gửi lại tuổi đôi mươi nơi dải đất biên cương máu thịt của đất mẹ Việt Nam.

Từng nén nhang thơm được thắp lên những phần mộ, từng làn khói mỏng manh bay quyện vào không gian trầm mặc, tạo nên một cảnh tượng đầy tính nhân văn và ân tình sâu nặng của đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”. Hành trình tri ân dần khép lại trong khói hương trầm mặc, nhưng khúc tráng ca Vị Xuyên bất tử chắc chắn sẽ còn vang vọng mãi. Từng nén tâm nhang dâng lên hôm nay không chỉ để tưởng nhớ những người đã khuất, mà còn để thắp sáng ngọn lửa tự hào về một thế hệ chiến sĩ anh hùng với lời thề “Sống bám đá đánh giặc, chết hóa đá bất tử”. Các anh đã gửi lại trọn vẹn tuổi thanh xuân nơi thung sâu, vách đá, dùng lồng ngực mình làm lá chắn bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng. Những giọt nước mắt hội ngộ, những cái cúi đầu thành kính sẽ hóa thành nhịp cầu kết nối quá khứ oai hùng với hiện tại, để tinh thần bất diệt của các chiến sĩ Vị Xuyên mãi mãi là điểm tựa cho thế hệ mai sau đứng vững chắc trong bản trường ca giữ nước.

Cuộc hành quân trở lại Vị Xuyên của Hiệp hội Doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật Việt Nam trong những ngày tháng 7 này còn có ý nghĩa sâu sắc khi chính những người lính chúng tôi còn sống, những đồng chí đồng đội của các chiến sĩ Vị Xuyên, đã từng chiến đấu hy sinh ở khắp các mặt trận trên cả nước, cả ở đất nước bạn Lào và Campuchia lại hội tụ về đây gọi tên các anh trong khói hương nghi ngút, dạt dào tình cảm “Bộ đội Cụ Hồ” trong đội ngũ ấm nồng. Đây không phải là lần đầu tiên Hiệp hội tổ chức đi thăm viếng, tri ân các anh hùng liệt sĩ, mà hầu như năm nào cũng vào dịp 27-7, lãnh đạo Hiệp hội cũng tổ chức “Hành quân về chiến trường xưa” đến Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9, Thành cổ Quảng Trị...và nhiều nghĩa trang khác, thăm hỏi tặng quà cho các gia đình chính sách, người có công, người nghèo trên mọi miền đất nước, tạo ra những ấn tượng tốt đẹp, để lại nhiều tình cảm tri ân ở những nơi Đoàn đến.

Đọc tiếp

Mới nhất

Trở lại địa chỉ đỏ Vị Xuyên