CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Chung tay giúp gia đình cựu chiến binh Phạm Ngọc Ưng vượt qua nỗi đau da cam
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Ông Phạm Ngọc Ưng, tổ dân phố Sơn Lợi, phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Mọi thông tin xin gửi về: Báo CCB Việt Nam, số 34 Lý Nam Đế, Hoàn Kiếm, Hà Nội; ĐT: 02438234410.
Giữa khu phố đông đúc, ngôi nhà nhỏ của gia đình ông lọt thỏm, những mảng tường bong tróc, ẩm mốc và mái nhà chằng chịt những vết vá tạm. Trong nhà, những chiếc chậu, chiếc xô luôn được đặt sẵn để hứng nước mỗi khi trời đổ mưa. Ông Ưng nghẹn ngào: “Mưa to là phải thức dậy giữa đêm để chuyển chậu, không thì nước chảy ướt cả giường”.
Căn nhà gần như không có tài sản đáng giá. Trên bức tường cũ chỉ còn những tấm bằng khen bạc màu, nhắc nhớ về một thời người lính đã cống hiến tuổi thanh xuân cho Tổ quốc.
Nhưng nỗi đau lớn nhất của ông lại bắt đầu sau ngày đất nước hòa bình. Ba người con trai của ông là Phạm Ngọc Thuận (sinh năm 1977), Phạm Ngọc Thiện (sinh năm 1979) và Phạm Ngọc Cường (sinh năm 1981) đều mang di chứng chất độc da cam/dioxin. Anh Thuận còn có thể tự chăm sóc bản thân phần nào, còn anh Thiện và anh Cường gần như mất hoàn toàn khả năng tự phục vụ. Mọi sinh hoạt từ ăn uống, vệ sinh cá nhân đều phụ thuộc vào sự chăm sóc của cha mẹ.
Suốt mấy chục năm qua, đôi bàn tay từng cầm chắc tay súng nơi chiến trường lại tiếp tục giành giật từng ngày bình yên cho những người thân yêu. Tuổi tác ngày một cao, sức khỏe ngày một yếu, nhưng ông vẫn là chỗ dựa duy nhất của cả gia đình.
Khó khăn càng chồng chất khi nhiều năm nay, vợ ông bị tai biến, nằm liệt giường, mọi sinh hoạt đều phải nhờ chồng chăm sóc. Một mình ông vừa chăm vợ, vừa chăm hai người con bệnh tật, trong khi cuộc sống chỉ trông vào khoản trợ cấp ít ỏi.
Điều khiến người CCB trăn trở nhất lúc này không phải là những lo toan cho bản thân mà chỉ mong có một mái nhà đủ vững chãi để người thân không còn chịu cảnh dột nát mỗi mùa mưa bão. “Tôi không mong gì cho mình nữa. Chỉ mong có tiền sửa lại mái nhà để vợ con đỡ khổ. Mỗi lần nghe dự báo có mưa lớn là tôi lại thấp thỏm, chỉ sợ nước dột khắp nhà” - ông Ưng chia sẻ.
Hoàn cảnh của gia đình CCB Phạm Ngọc Ưng rất cần sự chung tay của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và bạn đọc gần xa. Mỗi sự sẻ chia, dù nhỏ, đều sẽ góp thêm hy vọng để người lính năm xưa có điều kiện sửa lại mái nhà, chăm lo tốt hơn cho người vợ và các con mang nỗi đau da cam, giúp gia đình vơi bớt khó khăn trong những năm tháng tuổi già.
Đọc tiếp
- Bốn mươi lăm năm đã trôi qua kể từ những tháng ngày “đỏ lửa” năm 1981, nhưng với những người lính từng chiến...
- Thủ tục hành chính là công cụ quan trọng của Nhà nước để vận hành và quản lý xã hội. Thế nhưng ở nước ta, do thủ...
Mới nhất
- Khi bài thơ trên ra đời, nhiều bạn khen bài thơ hay! Tôi xin cảm tạ!
- Nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ ngày ngọn lửa bom napan thiêu cháy chiếc xe trên tuyến đường Trường Sơn, những vết sẹo...
- Hoa Thường là tên thường gọi của CCB Nguyễn Thủ Thường, Giám đốc Công ty TNHH Hoa Thường, có địa chỉ tại tòa nhà 7...
- Xuất phát từ vị trí, vai trò đặc thù của Quân đội, pháp luật Việt Nam từ trước đến nay luôn xác lập một hệ thống...
- CCB, thương binh Dương Ngọc Môn, ở khu phố 3, phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị từng là lính lái xe Trường Sơn trong...
- Khi còn là chiến sĩ cùng đại đội chúng tôi, anh em thường hay trêu đùa gọi Trần Minh Sung là “Sung con gái”. Bởi anh có...
- Trong không khí cả nước đang đẩy mạnh các hoạt động tri ân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 -...
- Đoàn công tác Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 9 vừa phối hợp với Ban Chuyên trách hai tỉnh Kampong Chhnang và Kandal (Campuchia) bàn giao,...
- Từ những thông tin trên, mong đồng đội, CCB, CQN và nhân dân biết phần mộ Liệt sĩ Hà Văn Binh, xin báo cho ông Hà Văn Xuân, khu...
- Các Cựu chiến binh và nhân dân, ai có thông tin về phần mộ của Liệt sĩ Vũ Phú Kim ở đâu, xin báo tin cho tôi là Vũ Phú Tuyến,...
- Hơn nửa thế kỷ sau ngày đất nước thống nhất, hàng trăm nghìn hài cốt liệt sĩ vẫn còn nằm lại trên khắp các chiến...
- Ký ức về trận đánh căn cứ Động Tòa năm 1968 và sự hy sinh của những đồng đội vẫn luôn đau đáu trong tâm trí CCB Lê...

















