CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Cần sớm chi trả bồi thường tai nạn lao động tại Nhà máy đóng tàu Dung Quất
Hơn hai năm sau sự cố trong vụ tai nạn lao động do cháy nổ ngày 3-11-2023 tại Công ty TNHH MTV Công nghiệp tàu thủy Dung Quất, những người bị thương vẫn chưa nhận được bất kỳ khoản bồi thường chính thức nào.
Tai nạn nghiêm trọng, hậu quả nặng nề
Theo tường trình của anh Thơm và nhóm công nhân gặp nạn, đầu giờ chiều 3-11-2023, trong lúc thi công sửa chữa tại buồng bơm tàu Legend, khi anh Thơm bật lửa hàn thì bất ngờ xảy ra tiếng nổ lớn, lửa bùng phát dữ dội khiến 9 người bị bỏng nặng. Hai người tử vong, 7 người còn lại được chuyển viện nhiều lần và điều trị tích cực tại Viện Bỏng Trung ương.
Sau nhiều ca phẫu thuật, chỉ 2 trong số 7 nạn nhân có khả năng lao động trở lại. Các trường hợp còn lại bị thương tật nặng, đặc biệt anh Huỳnh Di Linh (45 tuổi) bị bỏng 91%, co quắp tay, mất gần như toàn bộ khả năng tự sinh hoạt. Cuộc sống gia đình kiệt quệ khi chỉ trông vào đồng lương ít ỏi của vợ anh.
Ông Nguyễn Văn Cư - Trưởng thôn Sơn Trà cho biết: “Hoàn cảnh của Thơm rất khó khăn. Vợ Thơm được nhà máy thuê làm lao động phổ thông, nhưng thu nhập thấp, không đủ nuôi cả gia đình. Bà con trong thôn ai cũng thương và mong cơ quan chức năng sớm hỗ trợ”.
Nguyên nhân vụ nổ được Công ty xác định sơ bộ là do rò rỉ khí không màu, không mùi. Tuy nhiên, thiệt hại với người lao động là quá lớn: Mất sức lao động, tổn thương tâm lý, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống gia đình.
Điều đáng nói, toàn bộ công nhân đều có hợp đồng lao động, tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm tai nạn. Dù vậy, đến nay họ chưa nhận được khoản bồi thường chính thức nào. Công ty chỉ hỗ trợ tạm từ 5,5-6 triệu đồng/tháng, theo giải thích là “hỗ trợ tự nguyện tùy theo mức lao động thời vụ trước đó”.
Gần hai năm chờ đợi trong mỏi mòn
Anh Huỳnh Tấn Thơm cho biết, tai nạn xảy ra trong ca làm việc và xuất phát từ lỗi đảm bảo an toàn lao động của Công ty nên doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm bồi thường theo luật định: Chi phí cứu chữa, phục hồi chức năng, chi phí chăm sóc, tổn thất tinh thần và khoản thu nhập bị mất của bản thân và người thân phải theo chăm sóc.
Anh Trần Chí Viễn - nạn nhân bị bỏng nặng nhất (94%) chia sẻ: “Chúng tôi chỉ mong mức bồi thường từ 500 triệu đến dưới 1 tỷ đồng mỗi người để có thể trang trải cuộc sống, lo cho con cái khi bản thân không thể lao động nữa. Nhưng gần hai năm rồi, không thấy cơ quan bảo hiểm, ngành lao động hay doanh nghiệp lập hồ sơ bồi thường”.
Người dân địa phương cũng kiến nghị. Ông Đặng Thanh Đông - Trưởng thôn An Lạc nói: “Anh Viễn trước là lao động chính, nay nằm một chỗ, mọi việc đều dồn lên vai người vợ. Thôn chỉ hỗ trợ được phần nhỏ trong các dịp lễ, Tết. Mong các cơ quan chức năng sớm vào cuộc để họ nhận được quyền lợi đúng luật”.
Nhóm công nhân cũng đề nghị Công ty và cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi khẩn trương lập hồ sơ để họ được hưởng trợ cấp từ Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp. Các nạn nhân cho biết đến nay vẫn chưa được mời làm việc hay yêu cầu hoàn thiện hồ sơ theo quy trình bảo hiểm.
Các nạn nhân đang trong hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mất sức lao động lâu dài, tổn thương thể chất và tinh thần nặng nề. Việc chậm trễ chi trả bồi thường khiến họ và gia đình lâm vào cảnh bế tắc.
Người lao động và dư luận mong muốn Công ty TNHH MTV Công nghiệp tàu thủy Dung Quất, cơ quan Bảo hiểm xã hội và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi sớm phối hợp rà soát hồ sơ, xác định mức bồi thường theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời thực hiện chi trả trong thời gian sớm nhất.
Đây không chỉ là quyền lợi pháp lý chính đáng của người lao động, mà còn là trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và cơ quan quản lý trong việc bảo vệ sự an toàn, ổn định cuộc sống của những người đã cống hiến sức lao động cho nhà máy.
Đọc tiếp
- Từ tin báo của Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt về việc một nhóm người quay video, livestream, to tiếng, gây mất trật tự,...
- Cơ quan chức năng tỉnh Phú Thọ đang xác minh, xử lý các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật liên quan đến...
- Hai năm trước, chiếc điện thoại của tôi bị trục trặc. Khỏi phải nói, với những người “ở tuổi xế chiều”,...
- Mỗi khi mưa lớn, nước khe chảy qua khu dân cư xóm Phú Tiến, xã Nghĩa Thọ, tỉnh Nghệ An lại chuyển màu đục trắng như...
- Hồi âm Báo CCB Việt Nam về trường hợp ông Nguyễn Đặm hy sinh từ năm 1952 nhưng đến nay gia đình chưa nhận được Bằng...
- Sau khi Bộ Tư pháp đã có hai báo cáo về việc giải quyết đơn của bà Nguyễn Thị Bạch Đằng - Giám đốc Công ty TNHH Khách...
Mới nhất
- Ngày 22-9, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang tổ chức cất bốc, quy tập 6 mộ...
- Ngày 21/9 tại quảng trường Lam Sơn, phường Hạc Thành, UBND tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Lễ ra quân toàn tỉnh vệ sinh môi...
- Đại diện Bộ Công an từng thẳng thắn nhìn nhận tình trạng lợi dụng trí tuệ nhân tạo (AI), deepfake để giả mạo hình...
- Ngày 21/9, Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức hội nghị thông tin chuyên đề “Tình hình thế giới, khu vực và công tác đối ngoại...
- Ba tuần. Đó là khoảng cách giữa thời khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba...
- Trong lịch sử nhân loại, mọi “cải tổ” hay “cải cách” của các giai cấp thống trị bóc lột, rốt cuộc đều không...
- Tối 20-9, Quảng trường Nguyễn Tất Thành rực sáng trong đêm khai mạc Lễ hội Thành Tuyên năm 2026 với chủ đề “Lung linh...
- Năm 2024 đánh dấu bước ngoặt lịch sử quan trọng trong quá trình tinh, gọn, mạnh của Quân khu 1 khi Cục Hậu cần và Cục Kỹ...
- Sáng 21-9, Bộ Công an công bố quyết định điều động, bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Đình Dương, Phó Giám đốc Công an TP. Hồ...
- Ngày 21/9, tại tỉnh Khánh Hòa, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp cùng Bộ Khoa học & Công nghệ và Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ...
- Đồng chí Vương Quốc Tuấn - nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên được Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ...
- Tại phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 9 năm 2026 và một số nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã...
- Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng thay mặt Chính phủ ký ban hành Nghị quyết số 278/NQ-CP phiên họp chuyên đề về xây dựng...
- Từ những hiện vật từng gắn với các trận đánh, những chuyến vận chuyển vũ khí giữa lòng đô thị đến những căn...




















