CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Anh Hoàng Văn Đạt một tấm gương Cựu chiến binh khởi nghiệp
Năm 1985 ở tuổi 20, đang học công nhân kỹ thuật tỉnh Bắc thái anh Hoàng Văn Đạt xung phong nhập ngũ tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc - Vị xuyên Hà Giang, lính trinh sát sư đoàn 304 quân đoàn 2. Sau gần 5 năm quân ngũ năm 1990 anh được đi lao động tại Liên xô. Sau 18 năm đất khách quê người năm 2007 anh trở về quê hương với hai bàn tay trắng.
Mặc dù được nghe kể về anh nhiều, nhưng phải đến năm 2019 chúng tôi mới có dịp gặp anh tại trụ sở Công ty dịch vụ bảo vệ Lâm Sơn Động - số 9 ngõ 486/44/12 Ngô Gia Tự, tổ 17a phường Đức Giang, Long Biên, Hà Nội.
Trong bài viết này chúng tôi không kể về cuộc đời nhiều biến cố thăng trầm của anh mà giành tình cảm trân trọng, cảm phục cựu chiến binh (CCB) khởi nghiệp cứu mình, cứu gia đình - vợ, hai con trai thơ dại, giúp đỡ nhiều CCB, cựu quân nhân (CQN), tạo công ăn việc làm cho họ và nhiều thanh niên mắc tệ nạn xã hội hoàn lương.
Sinh ra trong gia đình giầu truyền thống cách mạng, lớn lên khi đất nước thống nhất anh được cắp sách đến trường vừa học văn hóa vừa học võ thuật. Vì thế thời gian sống tại Nga anh tham gia môn phái Lâm Sơn Động thuộc hiệp hội võ thuật Việt Nam tại Liên bang Nga, mong sao phát huy được bản chất Bộ đội Cụ Hồ và chuyên môn con nhà võ. Phải chăng đây là yếu tố khởi đầu quan trọng hình thành ý tưởng khởi nghiệp, tìm một nghề chân chính duy trì cuộc sống gia đinh, đóng góp cho xã hội và gắn với nghề võ nhất.
Anh xin vào làm bảo vệ tại nhà hàng, khách sạn. CCB Hoàng Văn Đạt chăm chỉ lao động, mở lớp dạy võ cho nhiều đối tượng trong đó có con CCB, đồng đội CQN, con gia đình diện chính sách anh không thu tiền. Thế rồi cái duyên gắn bó lâu dài với nghề võ đã đến, Công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ Lâm Sơn Động ra đời năm 2008. Anh tập hợp anh em trong môn phái đã từng gắn bó ở Nga và CCB, CQN vào làm việc. Anh theo học đại học tại chức, năm 2012 nhận bằng cử nhân kế toán, chính thức là Chủ tịch hội đồng quản trị, Tổng giám đốc công ty.
Đã hơn một lần anh Đạt trao đổi với chúng tôi: "Từ ngày đầu về nước, tôi đi trông trẻ, làm bảo vệ Tổ dân phố, ngày lao động tối đi học, hai năm đầu mượn tên bạn để lập công ty vì chưa đủ thủ tục pháp lý năm 2012 có bằng đại học mới trở thành ông chủ. Khởi nghiệp ở tuổi 47 là cao phải không anh?" - Anh Đạt dừng lời nở nụ cười đôn hậu.
Sáu năm qua (2012-2018) Tổng giám đốc công ty bảo vệ chuyên nghiệp đã khẳng định chỗ đứng vững chắc cho doanh nghiệp của mình để phát triển mạnh mẽ như hôm nay ở 02 cơ sở Huyện Thanh Trì và quận Long Biên Hà nội. Cuối năm 2018, công ty có 370 cán bộ, công nhân viên, hơn 70% là CCB, CQN đã và đang làm việc hiệu quả.
Công ty thực hiện nhiều loai hình dịch vụ như giữ gìn ANTT cơ quan, xí nghiệp, vận hành quản lý khu chung cư ở nhiều tỉnh thành, đào tạo vệ sỹ chuyên nghiệp ...
Theo anh Đạt thời gian đàò tạo dài, ngắn tùy thuộc vào nội dung công việc sau khi học xong ra làm. Chương trình gồm 4 phần: lý luận chính trị, đạo đức nghề nghiệp, giao tiếp ứng xử, kỹ năng sống theo nghề. Cuối năm 2018, công ty đưa vào sử dụng nhà làm việc của ban giám đốc, ở đó có phòng học chức năng. Nhiều năm qua, tất cả cán bộ nhân viên đã và đang làm việc tại cơ quan, xí nghiệp, khu chung cư rất là vì họ có trình độ chuyên môn giỏi, đạo đức nghề nghiệp tốt. Công ty trả lương hợp lý theo năng lực trình độ, bình quân 4,5 triệu/tháng, doanh thu bình quân hàng năm 13 tỷ đến 14 tỷ.
Từ khi còn là lính trinh sát, nay trở thành doanh nhân CCB thành đạt, bản chất, truyền thống bộ đội Cụ Hồ, kiên trì, dám nghĩ dám làm là nguyên tắc chính để anh Hoàng Văn Đạt thành công. Anh luôn tâm niệm, mình không chỉ làm giàu cho gia đình mà còn phải nghĩ đến đồng đội. Đặc biệt là CQN khi đã hoàn thành nghĩa vụ Tổ quốc trao họ phải có nghề, tự nuôi bản thân và gia đình. Hiện tại có 80 CQN đang làm việc ở công ty.
Công việc kinh doanh ổn định, anh bắt đầu tham gia công tác đoàn thể, xã hội. Từ năm 2009 đến nay chi hội CCB tổ 17a do anh Đạt làm chi hội trưởng liên tục đạt đơn vị xuất sắc. Tháng 2 năm 2016 UBND phường Đức Giang giao nhiệm vụ Trưởng ban bảo vệ dân phường. Từ đó đến nay 88 anh em lực lượng dân phòng ở 23 TDP và trụ sở UBND phường anh điều hành quản lý luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Họ là lực lượng chính quan trọng đi tuần tra canh gác, bảo vệ khu dân cư, xây dựng đời sống văn hóa, giữ vững ANTT, ATXH ở cơ sở. Với quận Long Biên, anh Hoàng Văn Đạt cán sự của đội phòng chống tệ nạn xã hội có nhiều sáng tạo trong việc quản lý đối tượng sau cai. Trên địa bàn phường Đức Giang hiện có 66 đối tượng có hồ sơ theo dõi, giúp đỡ hòa nhập. Nhiều thanh niên được anh Đạt giúp đỡ hỗ trợ dạy nghề, nhận vào công ty làm việc đảm bảo cuộc sống bản thân và gia đình.
Có thể khẳng định dù ở cương vị công tác nào anh Hoàng Văn Đạt luôn cố gắng hết mình phấn đấu hoàn thành tốt công việc, giải quyết mọi việc thấu tình đạt lý. Anh tự xác định phải là chỗ dựa cho nhân viên cấp dưới, tìm mọi cơ hội, điều kiện để nhân viên trong công ty hay lực lượng dân phòng ...có công ăn việc làm đồng lương sinh sống. Có như xã hội mới yên bình tốt đẹp. Anh là tấm gương CCB khởi nghiệp./.
Nguyễn Văn Thắng
Đọc tiếp
- Sau khi rời quân ngũ, cũng như nhiều CCB khác, ông Nguyễn Ngọc Chính - Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Mỹ...
- Rời quân ngũ trở về quê hương Quảng Bình với hai bàn tay trắng, cuộc sống cơ cực bủa vây, nhưng cựu chiến binh (CCB)...
- Rời quân ngũ sau những năm tháng chiến đấu ở chiến trường Campuchia, cựu chiến binh Đinh Văn Phùng đã chọn con đường...
- Đi qua chiến tranh, nhiều người lính may mắn trở về nhưng vẫn mang trong mình nỗi đau da cam. Và, nạn nhân chất độc da cam là...
Mới nhất
- Sáng ngày 28-9, đoàn công tác Làng Hữu nghị Việt Nam do đồng chí Nguyễn Ngọc Dũng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội CCB...
- Vượt qua nhiều điểm đến nổi bật trong khu vực, Phong Nha-Kẻ Bàng (Quảng Trị) tiếp tục được vinh danh ở hai hạng mục...
- Dọc theo dãy Trường Sơn hùng vĩ, nơi những bản làng của đồng bào Vân Kiều, Pa Cô, Chứt nép mình giữa núi rừng, hình...
- Bệnh nhi 4 tuổi mắc suy tủy xương vô căn đã được ghép tế bào gốc đồng loại thành công tại Bệnh viện Trung ương...
- Tôi là một cựu chiến binh đã đi qua chiến tranh và hiểu rất rõ giá trị của sự hy sinh. Trong chiến tranh, nếu Tổ quốc...
- Đề xuất đưa Canada trở thành “thành viên liên kết” đầu tiên của Liên minh châu Âu (EU) đang khiến quan hệ giữa Mỹ...
- Trở lại những địa danh từng là căn cứ của ngành Quân giới trong những năm tháng kháng chiến chống thực dân Pháp, các...
- Từ chiến trường trở về, những người lính năm xưa lại tiếp tục một cuộc hành quân mới - hành quân trên mặt trận...
- Sau sáp nhập, Câu lạc bộ Doanh nghiệp - Doanh nhân CCB tỉnh Tuyên Quang (CLB) từng bước kiện toàn tổ chức, mở rộng liên...
- Bám sát nhiệm vụ chính trị, hướng mạnh về cơ sở, phong trào thi đua ở Cụm thi đua số 3, Hội CCB Việt Nam đã tạo dấu ấn...
- Ở tuổi 92, trí nhớ của CCB Lưu Văn Trường vẫn minh mẫn đến lạ. Ông nhớ từng địa danh, từng trận đánh và còn nhớ...
- Báo CCB Việt Nam vừa nhận được bức thư xúc động của ông Nguyễn Văn Vẽ ở Hải Phòng có hai anh trai là liệt sĩ trong cuộc...
- 76 video clip tranh tài, 16 tác phẩm xuất sắc bước vào vòng chung kết
- Ngày 26 tháng 9, CCB Đoàn Thị Ngọc Lan (thôn Võng Xuyên, xã Phúc Lộc, TP Hà Nội) đã tham dự Diễn đàn công nghiệp văn hoá với...
- Nhằm nâng cao kỹ năng và kinh nghiệm sản xuất sản phẩm truyền thông trên báo chí và mạng xã hội, đặc biệt là khả...
- Chiều 28/9, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nam Đông, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ...




















