CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Nghĩa tình dọc dãy Trường Sơn ở Quảng Trị
Dọc theo dãy Trường Sơn hùng vĩ, nơi những bản làng của đồng bào Vân Kiều, Pa Cô, Chứt nép mình giữa núi rừng, hình ảnh người lính tỉnh Quảng Trị đã trở nên thân thuộc, bình dị, bồi đắp nên một thứ tình cảm bền chặt: nghĩa tình quân - dân nơi biên giới.
Cuối tháng 9, từ Hướng Phùng đến Dân Hóa, từ Triệu Vân đến những bản làng nằm dọc dãy Trường Sơn (Quảng Trị), nhịp sống của người lính vẫn gắn với những công việc tưởng như rất đỗi đời thường.
Ở thôn Miệt, xã Hướng Phùng, chương trình “Thời sự về bản” diễn ra không cầu kỳ. Những người lính Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị cùng Hội Chữ thập đỏ tỉnh mang đến cho bà con nơi đây không chỉ những thông tin về tình hình trong nước, quốc tế và địa phương mà còn cả sự sẻ chia được cụ thể hóa bằng những phần quà, những cuộc khám bệnh và bữa cơm dành cho trẻ nhỏ.
Trong không gian nhà văn hóa thôn, câu chuyện thời sự được đưa đến gần với người dân bằng cách dễ hiểu, thiết thực. Đó là những chủ trương, chính sách về công tác dân tộc, những vấn đề liên quan đến đời sống, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh; đồng thời là cách nhận diện những thông tin sai lệch, thiếu kiểm chứng đang ngày càng xuất hiện nhiều trên mạng xã hội.
Với bà con vùng biên giới, một thông tin đúng đôi khi cũng quý như một món quà. Bởi từ thông tin chính xác, người dân có thể hiểu đúng chủ trương, biết đâu là điều nên tin, điều cần cảnh giác và thêm ý thức chung tay giữ gìn bình yên bản làng.
Trong khuôn khổ chương trình, những người lính cùng các đơn vị đồng hành trao trang thiết bị phục vụ sinh hoạt cộng đồng cho Nhà văn hóa thôn Miệt, tặng quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, những hoàn cảnh còn khó khăn. Hơn 250 người dân được khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí. Ở những ngôi trường vùng cao, “Bữa cơm cho em” được trao bằng tất cả sự chân thành.
Cũng trong những ngày cuối tháng 9, ở bản Bãi Dinh, xã Dân Hóa, không khí lại rộn ràng theo một cách khác. Đêm xuống, Nhà văn hóa bản sáng lên trong tiếng cười trẻ nhỏ. “Biên cương - Đêm hội trăng rằm” do Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cha Lo phối hợp với Hải quan cửa khẩu, nhà trường và các đơn vị đồng hành tổ chức đã biến một đêm Trung thu thành ngày hội của cả bản.
Hơn 300 phần quà được trao cho các em. Những chiếc đèn ông sao, bánh kẹo, những suất học bổng và cả những chiếc xe đạp nối dài hành trình “nâng bước em tới trường”. Trong ánh mắt trẻ thơ, có lẽ những món quà ấy không chỉ mang giá trị vật chất. Đó còn là ký ức đẹp về một đêm hội nơi biên giới, nơi các em cảm nhận rõ hơn sự quan tâm của những người lính đang ngày đêm đứng chân trên mảnh đất này.
Trong khi đó ở Đồn Biên phòng Triệu Vân, một đêm Trung thu cũng diễn ra trong không khí ấm áp. Gần 600 thiếu niên, nhi đồng cùng cán bộ, chiến sĩ, thầy cô giáo, phụ huynh và đại biểu địa phương hòa vào tiếng trống múa lân, những trò chơi dân gian và câu chuyện của chú Cuội, chị Hằng. Những chiếc xe đạp được trao, những suất học bổng được gửi đến học sinh có hoàn cảnh khó khăn, cùng hàng trăm phần quà Trung thu khiến đêm hội thêm phần ý nghĩa.
Nếu ở Bãi Dinh và Triệu Vân, người lính mang niềm vui đến với trẻ nhỏ, thì tại Hướng Phùng, họ lại trực tiếp xuống đường cùng bà con khắc phục những đoạn đường hư hỏng do ảnh hưởng của mưa lũ. Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hướng Phùng cùng lực lượng Công an, Quân sự xã Hướng Phùng có mặt trên tuyến đường liên thôn đi Cát Trĩa.
Trước đó, mưa gió, thiên tai khiến con đường xuống cấp, nhiều đoạn hư hỏng, ảnh hưởng đến việc đi lại và giao thương của người dân. Không có những lời nói lớn lao, người lính cùng dân sửa đường, san lại những đoạn hư hỏng, mang lại sự thuận tiện cho bà còn trên con đường nối dài vào bản.
Đại tá Trương Như Ý, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị chia sẻ: Dọc dãy Trường Sơn, nhiệm vụ của người lính hôm nay không chỉ là giữ đất, giữ rừng, giữ bình yên nơi biên giới. Họ còn đến với dân bằng những việc làm gần gũi như một buổi nói chuyện thời sự, một lần khám bệnh, một bữa cơm cho trẻ nhỏ, một món quà Trung thu hay một ngày cùng dân sửa đường.
Theo Đại tá Trương Như Ý, từ những việc nhỏ ấy, khoảng cách giữa người lính và đồng bào được rút ngắn. Niềm tin được vun đắp bằng sự hiện diện và hành động cụ thể. Màu áo người lính vẫn hiện diện, lặng lẽ mà ấm áp giữa đại ngàn Trường Sơn, tình quân - dân đang được bồi đắp từng ngày bằng những điều bình dị nhất.
Đọc tiếp
- Chiều 28/9, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nam Đông, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ...
- Trong 5 ngày, cán bộ chuyên môn kỹ thuật và nhân viên chuyên trách, kiêm nhiệm tàu thuyền, ca nô thuộc các đơn vị Biên phòng...
- Từ nghĩa trang này đến nghĩa trang khác, những người lính hôm nay lặng lẽ thực hiện một công việc đặc biệt: tìm lại...
- Cây xanh đang được Hà Nội đặt vào một vị trí mới trong cấu trúc đô thị, không chỉ là yếu tố cảnh quan cần trồng,...
- Tối 22-9, hàng trăm học sinh vùng biên A Lưới 4, TP Huế cùng phá cỗ, xem múa lân, nhận quà và học bổng trong chương trình...
Mới nhất
- Vượt qua nhiều điểm đến nổi bật trong khu vực, Phong Nha-Kẻ Bàng (Quảng Trị) tiếp tục được vinh danh ở hai hạng mục...
- Bệnh nhi 4 tuổi mắc suy tủy xương vô căn đã được ghép tế bào gốc đồng loại thành công tại Bệnh viện Trung ương...
- Tôi là một cựu chiến binh đã đi qua chiến tranh và hiểu rất rõ giá trị của sự hy sinh. Trong chiến tranh, nếu Tổ quốc...
- Đề xuất đưa Canada trở thành “thành viên liên kết” đầu tiên của Liên minh châu Âu (EU) đang khiến quan hệ giữa Mỹ...
- Trở lại những địa danh từng là căn cứ của ngành Quân giới trong những năm tháng kháng chiến chống thực dân Pháp, các...
- Từ chiến trường trở về, những người lính năm xưa lại tiếp tục một cuộc hành quân mới - hành quân trên mặt trận...
- Sau sáp nhập, Câu lạc bộ Doanh nghiệp - Doanh nhân CCB tỉnh Tuyên Quang (CLB) từng bước kiện toàn tổ chức, mở rộng liên...
- Bám sát nhiệm vụ chính trị, hướng mạnh về cơ sở, phong trào thi đua ở Cụm thi đua số 3, Hội CCB Việt Nam đã tạo dấu ấn...
- Ở tuổi 92, trí nhớ của CCB Lưu Văn Trường vẫn minh mẫn đến lạ. Ông nhớ từng địa danh, từng trận đánh và còn nhớ...
- Báo CCB Việt Nam vừa nhận được bức thư xúc động của ông Nguyễn Văn Vẽ ở Hải Phòng có hai anh trai là liệt sĩ trong cuộc...
- 76 video clip tranh tài, 16 tác phẩm xuất sắc bước vào vòng chung kết
- Ngày 26 tháng 9, CCB Đoàn Thị Ngọc Lan (thôn Võng Xuyên, xã Phúc Lộc, TP Hà Nội) đã tham dự Diễn đàn công nghiệp văn hoá với...
- Nhằm nâng cao kỹ năng và kinh nghiệm sản xuất sản phẩm truyền thông trên báo chí và mạng xã hội, đặc biệt là khả...
- Tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống là vấn đề được quan tâm tại một số địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào...





















