CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Ấm tình đồng bào trong mùa bão lũ
Từ cuối tháng 10 đến nay, những cơn bão dữ với các "đỉnh lũ lịch sử mới" liên tục ập đến. Nhiều khu vực ở các tỉnh thành từ Bắc Trung Bộ đến Nam Trung Bộ chìm trong biển nước, thiệt hại nặng nề về người và tài sản.
Chưa kịp khắc phục hậu quả cơn bão trước, người dân lại phải tiếp tục gồng mình đón cơn bão sau. Chính trong thiên tai khắc nghiệt ấy, tình đồng bào và tinh thần “tương thân tương ái” của người Việt khắp mọi miền đất nước càng thể hiện rõ hơn bao giờ hết.
Bộ đội phối hợp với địa phương đưa người dân ra khỏi khu vực bị ngập lụt
Đợt mưa lũ ở miền Trung trong những ngày cuối tháng 10 đầu tháng 11 được đánh giá là một hiện tượng cực đoan, vượt kỷ lục lịch sử. Tại các tỉnh, thành phố như Huế, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Gia Lai, Lâm Đồng, những đợt mưa đặc biệt lớn, dài ngày, lại vào đúng kỳ triều cường đã gây ngập lụt, sạt lở rất nghiêm trọng trên diện rộng, thiệt hại hết sức nặng nề về người, nhà cửa, tài sản của Nhân dân, cơ sở hạ tầng của Nhà nước như giáo dục, y tế, giao thông, thủy lợi, điện, viễn thông,…, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý, tình cảm của người dân và các hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ, sinh kế, thu nhập, đời sống của Nhân dân.
Hội đồng hương Điện Bàn tại Hà Nội phối hợp cùng Tạp chí Biển Việt Nam quyên góp ủng hộ người dân bị lũ lụt ở xã Gò Nổi, Tp Đà Nẵng
Tin tức về tình hình các khu vực bị thiên tai được cập nhật liên tục trên các phương tiện thông tin đại chúng và các nền tảng mạng xã hội. Những lời kêu gọi ủng hộ, cứu trợ đồng bào vùng lũ được chia sẻ, lan tỏa khắp cả nước. Hàng tỷ đồng cùng hàng trăm tấn hàng hóa cứu trợ đã được quyên góp chỉ trong vài ngày.
Cả hệ thống chính trị đã vào cuộc cùng Nhân dân chống bão và khắc phục hậu quả bão lụt. Đồng hành cùng các lực lượng quân đội, công an, các địa phương, nhiều đội nhóm tình nguyện từ các tỉnh thành trong cả nước đã tập trung về tham gia cứu trợ, cứu hộ người dân vùng lũ.
Các nhóm thiện nguyện và không ít cá nhân mạnh thường quân đã không quản ngại hiểm nguy, tìm mọi cách để có thể mang đồ cứu trợ vào những nơi bị cô lập bởi nước lũ. Hàng trăm chuyến xe “0 đồng” liên tục lăn bánh, đổi lái xuyên đêm để nhu yếu phẩm có thể đến tay người dân sớm nhất.
Người dân Hội An và du khách nước ngoài chuyền tay nhau từng bao gạo, thùng nước cứu trợ đồng bào vùng lũ
Từ người già đến trẻ em, từ người Việt trong nước đến cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, ngay cả những địa phương vừa trải qua đợt bão lũ trước đó, rồi những người cuộc sống vẫn còn nhiều khó khăn,… tất cả đều sẵn sàng san sẻ khó khăn cùng người dân đang trong vùng bão lũ.
Một cụ ông bán vé số ở phường Buôn Mê Thuột, tỉnh Đắk Lăk, dẫu cơ thể không lành lặn, nhưng ông đã cùng chiếc xe lăn mang nhiều chuyến hàng đến các điểm quyên góp ủng hộ bà con vùng lũ chỉ với một câu nói: Tôi nghèo nhưng quê mình khổ quá, mình có thì mình phải cho đi.Một cụ bà 72 tuổi, gia đình thuộc diện hộ nghèo của tỉnh Quảng Ngãi cũng lấy tiền dành dụm để mua 1 thùng mì gửi đến bà con vùng lũ. Một anh xe ôm ở Đà Nẵng tạm gác việc kiếm tiền hàng ngày, mượn xe bò chạy quanh các ngõ phố gom góp nhu yếu phẩm chở đến điểm tập kết cứu trợ. Rồi có cả cháu học sinh ôm con heo đất đựng tiền tiết kiệm đến quyên góp ủng hộ đồng bào. Không thể liệt kê hết những tấm lòng thiện nguyện từ Bắc chí Nam.
Tại Thành phố Hồ Chí Minh hay giữa lòng Thủ đô Hà Nội, người dân vốn đã quen với nhịp sống hối hả, công việc bận rộn, nhưng khi nghe tin thiên tai hoành hành ở Trung Bộ, họ đã không thể ngồi yên. Với tấm lòng hướng về “khúc ruột Miền Trung”, họ đã gác lại một phần công việc, tìm đến nhau, chung tay đóng góp, cùng sẻ chia. Từ đêm đến ngày, từ những điểm thu nhận hàng cứu trợ ở thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội không lúc nào vắng người, ai cũng mong muốn đem một chút gì đó đến với bà con vùng bị thiên tai. Trên nhiều gói hàng quyên góp có những dòng chữ của người gửi “Chút tấm lòng gửi bà con vùng lũ”, “Của ít lòng nhiều. Đồng bào ơi, cố lên!”.
Chị Nguyễn Phương Lan, phường Bình Lợi Trung, Tp Hồ Chí Minh vừa đóng gói đồ quyên góp cứu trợ vừa nghẹn ngào: “Thương xót bà con miền Trung lắm. Mọi người chúng tôi đến đây với mong muốn giúp được gì thì giúp. Chỉ cầu mong bà con miền Trung sớm vượt qua thiên tai”.
Một điểm tập kết hàng cứu trợ trên đường Lạc Long Quân, Hà Nội
Tại một điểm tập kết hàng cứu trợ trên đường Lạc Long Quân, phường Tây Hồ, Hà Nội, các thành viên nhóm thiện nguyện “Tấm lòng người Việt trẻ - Hà Nội” hối hả chuyển những bao gạo, thùng nước, chăn và nhu yếu phẩm lên xe tải để xuất phát sớm nhất có thể. Anh Nguyễn Hải Anh, trưởng nhóm, cho biết: “Các thành viên trong nhóm tôi mỗi người một ngành nghề, ai cũng có công việc riêng, nhưng anh em tranh thủ giờ rảnh rỗi cùng làm thiện nguyện. Nhóm thường xuyên có hoạt động phát cơm từ thiện ở bệnh viện K. Đợt bão lũ ở Huế cuối tháng 10 vừa qua, chung tay cùng đồng bào cả nước, nhóm chúng tôi đã quyên góp ủng hộ một xe hàng cứu trợ. Lần này chúng tôi ủng hộ đồng bào Phú Yên gần 3 tấn gạo, 173 thùng nước đóng chai (hơn 4000 chai) cùng nhiều đồ dùng thiết yếu, mong phần nào giúp bà con trong lúc khó khăn”.
Ở phố cổ Hội An, nơi từng trải qua đợt mưa lũ đặc biệt nghiêm trọng cuối tháng 10, nước cũng vừa rút khỏi, người dân đã bảo nhau quyên góp ủng hộ đồng bào Phú Yên. Tại một điểm tập kết đồ cứu trợ trên đường Nguyễn Phan Vinh, phường Hội An Tây, những thùng nước, thùng mì, lương khô, quần áo sạch… nườm nượp được chuyển đến.Anh Lê Quốc Việt, một trong những thành viên nhóm phát động quyên góp, chia sẻ: “Ban đầu chúng tôi chỉ định quyên góp nhanh khoảng 2 tấn lương thực và đồ dùng thiết yếu cho đủ một chuyến xe tải cứu trợ khẩn cấp. Không ngờ, chỉ sau một buổi phát động đã quyên góp được khoảng 5 tấn. Chuyến xe chở hàng lập tức lên đường ngay trong chiều 21/11 để đến Phú Yên nhanh nhất có thể. Hai ngày tiếp theo, những món đồ cứu trợ vẫn được gửi đến điểm tiếp nhận, số hàng thiết yếu và lương thực lên đến gần 11 tấn. Có chị người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Canada, đến cuối giờ chiều ngày 23/11 vẫn nhắn tin hỏi “Tôi ủng hộ thêm 5 tạ gạo, liệu có kịp không?”. Và thêm một chuyến xe tải nữa lại xuyên đêm 23/11 đến với bà con Phú Yên. Thật cảm động bởi tấm lòng người Việt mình!”
Tại nhiều vùng quê quanh rốn lũ, nhiều người cũng thức trắng để kịp gửi những suất ăn cho bà con vùng lũ lót dạ cho ấm bụng. Đồng bào dân tộc tại các phường, xã phía Tây Gia Lai như Pleiku, Hội Phú, Diên Hồng, Gào, Ia Grai, Phú Túc, Đức Cơ... thức đêm gói bánh chưng, kho cá, kho thịt; phân loại, đóng gói cẩn thận mì tôm, nước uống, áo mưa, chăn màn, thuốc men, khẩn trương chuyển đến hỗ trợ những gia đình khu vực phía Đông Gia Lai. Những đôi tay trao quà và lời động viên trở thành minh chứng sống động cho tinh thần “lá lành đùm lá rách”.
Suất ăn cùng thư ngỏ đặc biệt của người dân đất Quảng gửi tới đồng bào trong vùng lũ
Từ mảnh đất cũng vừa trải qua bão lụt cuối tháng 10/2025, người dân khu vực Quảng Nam cũ (nay thuộc Tp Đà Nẵng) đã có sáng kiến đóng từng suất quà cứu trợ gồm đồ ăn chế biến đóng gói, thực phẩm, nước uống, kèm theo bức thư ngỏ “Gửi chút hơi ấm đến bà con vùng lũ. Chúng ta là con cháu Bác Hồ, luôn đồng hành, luôn ôm lấy nhau qua mọi khốn khó. Thương bà con thật nhiều, mong bình an sớm trở lại với từng mái nhà”.
Ngay giữa vùng tâm lũ của tỉnh Đắk Lắk, khi bên kia chiếc cầu có nhiều ngôi nhà bị ngập chìm trong nước, thì ở bên này cầu - nơi bị thiệt hại nhẹ hơn, bà con nhóm lên những bếp ăn thiện nguyện nấu cơm cho những khu vực vẫn đang bị nước lũ chia cắt.Ông Trần Đông ở xã Tuy An Đông xúc động nói: “Dân Việt Nam mình luôn đùm bọc nhau, một miếng khi đói bằng một gói khi no, nhất là trong lúc hoạn nạn không bao giờ ngoảnh mặt bỏ đi”.
Từ các tổ chức, đoàn thể, cá nhân gom góp lương thực, quần áo, thuốc men, nước sạch, nhu yếu phẩm để gửi đến vùng bị thiên tai, cho đến các lực lượng vũ trang, đội cứu hộ tình nguyện, đội y tế cơ sở dầm mình trong mưa lũ để sơ cứu, tiếp tế, bảo vệ người dân; mọi người dân, từ người già đến trẻ nhỏ, đều góp sức, dù chỉ là những hành động nhỏ bé như làm bánh, gói ghém đồ đạc, song ai cũng thấy ấm lòng khi được góp phần san sẻ cùng bà con vùng lũ.
Rồi sau bão lũ, mọi người lại cùng nhau tham gia dọn dẹp bùn đất, sửa chữa nhà cửa, khôi phục đường sá, quyên góp hỗ trợ đồ dùng thiết yếu, giúp người dân nhanh chóng ổn định lại cuộc sống…
Cán bộ, học viên Học viện Hải quân dọn dẹp sau khi nước rút ở trường tiểu học Vĩnh Thái, phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
Có thể khẳng định, nghĩa tình đồng bào đã trở thành dòng máu chảy trong huyết quản của những người con đất Việt, tạo nên sức mạnh giúp dân tộc Việt Nam vượt qua biết bao khó khăn, cả trong thời chiến cũng như thời bình. Và mỗi khi thiên tai ập đến, tất cả người dân đất Việt lại chung sức, chung lòng giúp bà con đang gặp hoạn nạn, không chút đắn đo, chỉ cần nghe trong tim gọi khẽ hai tiếng “đồng bào”./.
Đọc tiếp
- Ngày 25.11, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức họp báo thông tin về Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa lần thứ...
- Trong ngày 23/11, các đơn vị của Quân chủng Hải quân, gồm Cục Hậu cần - Kỹ thuật, Vùng 4 Hải quân, Học viện Hải quân...
- Bộ đội tỉnh Đắk Lắk đã kịp thời có mặt trong những ngày mưa lũ hoành hành ở vùng đất Hòa Thịnh. Trước thiệt...
- Trước những thiệt hại quá lớn do mưa lũ gây ra tại Khánh Hòa, Gia Lai, Lâm Đồng, Đắk Lắk, hình ảnh những mái nhà bị...
- Trước cổng Cơ sở 2 Hội Chữ thập đỏ TP.HCM, dòng người lặng lẽ nối dài mang theo từng thùng mì gói, quần áo, thuốc...
Mới nhất
- Chiều ngày 24/11, tại Trung tâm văn hóa xã, Hội CCB xã Thạch Hà đã tổ chức hội nghị gặp mặt kỷ niệm 36 năm ngày thành...
- Khi những cơn bão quét qua miền Trung - Tây Nguyên, khi nước lũ còn đang lạnh giá trên da thịt người dân vùng rốn lũ, khi lực...
- Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Tuyên Quang lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025-2030 được tổ chức trong 2 ngày...
- Thực hiện chương trình Đại hội liên đoàn CCB các nước ASEAN (VECONAC) lần thứ 24, sáng nay ngày 24/11/2025 tại Jakarta, thủ...
- Tiếp nối các hoạt động hỗ trợ Nhân dân trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa khắc phục hậu quả mưa, lũ; ngày 24-11, Trường...
- Những ngày vừa qua, Đại tá, Cựu chiến binh (CCB) Đoàn Văn Kiểu, 71 tuổi, nguyên cán bộ giảng viên bay Trung đoàn 920,...
- Trong khuôn khổ chuyến thăm hỏi, động viên và trao quà đến người dân tỉnh Đắk Lắk bị ảnh hưởng trong đợt mưa lũ...
- Trong những ngày mưa lũ dồn dập tấn công miền Trung -Tây Nguyên, khi bộ đội, công an và lực lượng xung kích tại chỗ đang...
- Nhằm kịp thời giúp đỡ người dân bị ảnh hưởng của đợt thiên tai, mưa lũ vừa xảy ra trên địa bàn các xã, phường...
- Chiều 22/11 tại TP. Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh (CCB) Vietsovpetro tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ...














