Nguyễn Tiến Nghĩa quê ở Nông Cống, Thanh Hóa. Năm 1984, anh đi bộ đội bảo vệ biên giới phía Bắc, năm 1987 ra quân, về quê 4 năm, nghèo vẫn hoàn nghèo. Năm 1991, anh vào Vũng Tàu làm thuê cho mấy nhà trông rau và hoa. Học được nghề, lại tích cóp được ít vốn, vợ chồng và hai con về xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu mua đất lập nghiệp. Đất trũng anh cấy lúa và đào ao thả cá. Đất gồ ghề anh san bằng, bồi lên lớp đất mầu. Anh lại lên Đà Lạt làm mướn thuê để học tiếp thêm nghề trồng và chọn giống hoa. Trở về anh dành 4 sào luân canh, sắm hệ thống tưới phun tự động, có máy cày bừa đất, khi mất điện lưới, có phát điện bơm nước tưới. Thời tiết xấu, bạn vườn không ươm được giống cây, anh giúp bạn cây giống rồi thu cây hoa bán giúp. Trời lạnh, đêm anh thắp điện tăng nhiệt độ cho hoa nở theo ý muốn, Tết đến anh bán ra thị trường, có năm được 30 triệu đồng. Anh cũng rảnh tay để học tập, nghiên cứu kỹ thuật nhiều hơn, vì thuê được 2 lao động đến làm thường xuyên.

Nguyễn Văn Du