Sau thời gian ở quân đội, rồi bị thương, tháng 6-1973, ông Đỗ Duy Tân được về phục viên tại xã Hương Nộn (Tam Nông, Phú Thọ). Để thoát khỏi đói nghèo, ông Tân đã chọn nghề mộc mà ông học được trong quân đội và bàn với vợ cùng sản xuất, kinh doanh theo mô hình “chồng làm thợ, vợ làm ruộng”. Tới năm 2000, để có thu nhập cao, ngoài số dụng cụ nghề mộc vẫn làm, ông mua thêm máy bào, máy định hình nguyên vật liệu bằng vốn nhiều năm tích cóp, rồi mở xưởng mộc tại nhà. Ông không nhớ nổi mình làm được bao nhiêu ngôi nhà, bao nhiêu đồ vật trước đây, chỉ nhớ từ năm 2001 tới nay, ông đã làm gần 100 bộ bàn ghế, 300 bộ cửa, 100 chiếc giường và hơn 200 ngôi nhà. Ngoài làm mộc, ông còn cùng vợ hằng quý nuôi từ 6 đến 10 con lợn bột; 50 đến 100 con gà, vịt, ngan; trồng nhiều cây ăn quả các loại và làm 3 sào ruộng. Ba năm trở lại đây, mỗi năm vợ chồng ông bán được 3 tấn lợn hơi, 2 tạ gia cầm, thu lãi cả mộc và chăn nuôi từ 90 đến 100 triệu đồng, tạo việc làm cho 4 - 5 lao động. Ông không những tham gia đầy đủ các hoạt động từ thiện xã hội ở địa phương mà còn cứu trợ cho 1 hộ nghèo ăn Tết mới rồi và cho vay không tính lãi 10 triệu đồng những nhà gặp khó khăn. Làm kinh tế giỏi, ông Tân còn tham gia nhiều công tác: 10 năm nay, được bầu làm Uỷ viên Uỷ ban MTTQ xã và BCH Hội CCB xã.
Nguyễn Văn Dâu