Những ngày này cả nước, ai nấy đều hân hoan tự hào, hòa vào niềm vui chung của cả nước trong các hoạt động Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9.
Tự hào quá!
Tám mươi năm qua, trong dòng chảy đó có sự đóng góp to lớn của muôn triệu người con đất Việt. Tuy nhiên không phải đã “mười phân vẹn mười” - nếu như không muốn nói Bản hùng ca ấy, vẫn còn những nốt trầm ở cơ quan này, cơ quan khác; ở người đảng viên này, ở người đảng viên khác...!
Điển hình, như ngành Y tế - thành tựu xây dựng đất nước, được nhấn mạnh như một điểm sáng với những cống hiến đặc biệt xuất sắc: Từ lớp trí thức y khoa ưu tú định cư ở nước ngoài chấp nhận muôn vàn khó khăn, thiếu thốn, theo lời kêu gọi của Bác Hồ về nước phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân ngay từ buổi đầu xây dựng chính quyền - đến những thành tựu nổi bật trong sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân hôm nay.
Nhưng cũng không khỏi còn lo lắng!
Sát ngày “Mừng Quốc khánh”, cơ quan bảo vệ pháp luật lại phải khởi tố, bắt giam Trần Việt Nga - Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế; trước đó, cùng một vụ án còn hàng chục cán bộ. Họ không chỉ hầu hết là đảng viên, mà còn đều có “quyền cao, chức trọng” - là đầu ngành của Cục, lại phạm tội nhận hối lộ, môi giới hối lộ tới hơn 75 tỷ đồng để cấp khống trong nhiều năm, hơn 10.000 giấy đăng ký hồ sơ công bố sản phẩm thực phẩm, tiếp tay cho buôn bán hàng giả gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng...
Điều đó “báo động đỏ” cho Đảng ta - Đảng cầm quyền, cảnh giác không “ngủ quên trong vòng nguyệt quế”, mà phải đặc biệt coi trọng, sao cho làm được thật tốt - thật thực chất công tác xây dựng Đảng; rèn luyện, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự “vừa hồng, vừa chuyên”. Nhất là hiệu quả trong phòng chống tham nhũng, lãng phí - như Tổng Bí thư Tô Lâm đã quán triệt: “Công tác cán bộ là công việc then chốt của then chốt trong xây dựng Đảng”.