2/9

Bà Thìn nhân hậu

Doanh Chính 07/08/2025 - 12:20

Dẫu chồng ngã xuống nơi chiến trường, một mình gồng gánh nuôi con khôn lớn giữa bộn bề gian khó, bà Tường Thị Thìn vẫn âm thầm dựng xây cuộc sống mới bằng tình yêu thương và ý chí kiên cường. Cuộc đời bà là biểu tượng sinh động cho phẩm chất “Anh hùng - bất khuất - trung hậu - đảm đang” của người phụ nữ Việt Nam thời hậu chiến.

Gửi lại tuổi xuân cho đất nước

Sinh năm 1955, bà Tường Thị Thìn quê gốc ở Liên Khê, Khoái Châu, Hưng Yên (cũ) - hiện tại sinh sống tại số 8, ngách 64/33 đường Kim Giang, phường Khương Đình, Hà Nội. Bà là vợ liệt sĩ Phan Quang Tân (cùng quê ở Liên Khê, Khoái Châu, Hưng Yên) - ông đã hy sinh ngày 26-1-1975 trong một trận đánh ác liệt khi tuổi đời còn rất trẻ tại chiến trường miền Nam. Khi ấy, tổ ấm của hai người vừa mới xây dựng chưa đầy 1 năm. Nỗi đau mất chồng khi tuổi đời còn đôi mươi là cú sốc lớn đối với một người phụ nữ trẻ, nhưng bà Thìn đã không cho phép mình gục ngã.

Không chỉ chấp nhận đau thương, bà còn chọn con đường dấn thân cho cộng đồng. Từ những năm sau ngày đất nước thống nhất, bà hăng hái tham gia công tác xã hội ở địa phương. Bà được tín nhiệm bầu làm Chi hội trưởng Hội Phụ nữ khu dân cư, rồi Trưởng tiểu ban chăm sóc thiếu niên nhi đồng, Ủy viên thường vụ Hội Phụ nữ phường, tình nguyện viên phòng chống ma túy - mại dâm - HIV/AIDS, cán bộ Hội Chữ thập đỏ...

1604-ba-thin
Bà Tường Thị Thìn (thứ bảy phải sang) cùng lãnh đạo T.Ư Hội CCB Việt Nam và Báo CCB Việt Nam tại Chương trình giao lưu nghệ thuật "Còn mãi với thời gian", tối 26-7.

Vì nghĩa tình, vì cộng đồng

Công việc xã hội có chút ít kinh phí phụ cấp, không nhàn hạ, lại đối mặt với đủ đối tượng - từ người nghiện ma túy, trẻ em cơ nhỡ, đến những hộ nghèo khó khăn vất vả... Thế nhưng, bà Thìn luôn lặng lẽ dấn thân như một “ngọn đèn không tắt”.

Năm 1997, khi Hội LHPN TP. Hà Nội phát động phong trào tình nguyện vì cộng đồng, bà là một trong những người đi đầu vận động và trực tiếp tham gia đội hình “chăm sóc sức khỏe cộng đồng” ở cơ sở. Nơi nào khó khăn, bà có mặt; nhà ai có người nghiện, bà tìm đến chia sẻ, vận động cai nghiện... Thậm chí có lần bà còn bị dọa hành hung vì can thiệp quá sâu, nhưng vẫn không nản lòng.

Trong mắt người dân tổ dân phố 14, phường Kim Giang (cũ), bà Thìn không chỉ là người cán bộ phụ nữ gương mẫu mà còn là chỗ dựa tinh thần vững chãi cho nhiều gia đình. Bà thường quan tâm, chia sẻ với các trẻ em nghèo, hòa giải cho những cặp vợ chồng trẻ “sứt mẻ vì tình cảm” sớm làm lành; giúp đỡ các mẹ đơn thân có hoàn cảnh khó khăn vượt qua nỗi đau trong cuộc sống...

Giữ trọn lời thề

Nhiều người bảo bà Thìn có thể đi bước nữa, bởi tuổi trẻ còn dài, nhưng bà chọn giữ trọn lời thề năm cũ: sống xứng đáng với người đã ngã xuống. Một mình bà nuôi cô con gái duy nhất của liệt sĩ Phan Quang Tân khôn lớn, học hành đến nơi đến chốn, trở thành cô nuôi dạy trẻ ở một trường mầm non trên địa bàn TP. Hà Nội. Phát huy truyền thống cách mạnh, con rể và hai cháu ngoại bà Thìn hiện đang phục vụ trong QĐND Việt Nam, tiếp nối tinh thần cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Không ồn ào, phô trương, cách sống của bà Thìn chính là tấm gương lặng lẽ mà sáng ngời giữa cuộc sống đời thường. Như một CCB trong khu phố chia sẻ: “Ở bà là sự kết tinh giữa nỗi đau riêng và trách nhiệm chung. Càng đau, bà càng sống tử tế, bao dung, tận tụy hơn”.

Năm 2010, bà vinh dự được nhận Bằng khen “Đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 09/CP và chương trình quốc gia phòng chống tội phạm giai đoạn 1998-2010” của T.Ư Hội LHPN Việt Nam. Cùng với đó là hàng loạt danh hiệu cao quý như: “Vì sự nghiệp dân số - gia đình - trẻ em”, “Vì sự phát triển phụ nữ Việt Nam”, “Vì sự nghiệp Chữ thập đỏ Việt Nam”...

Hình ảnh người phụ nữ giàu nghĩa, đậm tình!

Năm 2015, khi tuổi đã ngoài 60, bà Thìn vẫn tích cực tham gia các lớp tập huấn kỹ năng tuyên truyền phòng chống ma túy, HIV/AIDS cho thanh thiếu niên. Bà bảo: “Tôi không già nếu mình còn giúp ích được cho ai đó. Mỗi người trẻ tránh được một sai lầm là xã hội thêm một nụ cười”.

Dù tuổi cao, bà vẫn duy trì thói quen đi bộ mỗi sáng, kết hợp thăm hỏi bà con trong tổ dân phố. Những dịp lễ, Tết, bà cùng cán bộ khu dân cư vận động quà cho người có hoàn cảnh khó khăn. Trẻ nhỏ trong khu phố gọi bà là “bà Thìn của khu phố”, người già gọi là “chị Thìn nhân hậu”, còn đồng nghiệp cũ gọi bà là “người vợ liệt sĩ sống như chưa từng đau”.

Cuộc đời bà Tường Thị Thìn không trải hoa hồng. Nhưng chính từ tro tàn mất mát, bà đã chắt chiu để thắp lên ngọn lửa yêu thương cho người khác. Đó không chỉ là nghị lực, đó là tình yêu quê hương, là phẩm chất của người phụ nữ Việt Nam giàu đức hy sinh.

Trong hành trình tri ân, Báo CCB Việt Nam xin trân trọng ghi nhận hình ảnh của bà như một minh chứng sống động: Người vợ liệt sĩ không chỉ “thờ chồng” bằng nước mắt, mà còn “tiếp lửa” cho đời bằng hành động nhân văn, giàu nghĩa, đậm tình.

Đọc tiếp

Mới nhất

Bà Thìn nhân hậu