2/9

CCB Đoàn Thị Ngọc Lan tri ân các Mẹ VNAH tại địa phương

Hoàng Linh 28/07/2025 - 15:19

Hướng tới kỷ niệm 78 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2025), ngày 27-7, tại Hà Nội, Ban lãnh đạo thôn Phúc Xuyên (Phúc Lộc - Hà Nội) và doanh nhân CCB Đoàn Thị Ngọc Lan đã phối hợp tổ chức buổi lễ tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ và tri ân các Mẹ Việt Nam anh hùng và các thương bệnh binh tại địa phương. Đây là dịp để tưởng nhớ, biết ơn và tôn vinh những hy sinh cao cả của các thế hệ đi trước vì độc lập, tự do và toàn vẹn lãnh thổ của dân tộc Việt Nam.

z6846305490335_ab7393c7ce1bd16169b161273d8ef9c2-1512
Văn nghệ chào mừng

Tại chương trình, doanh nhân CCB Đoàn Thị Ngọc Lan đã dành tặng 3 phần quà  mỗi phần quà giá trị 1.100.000 đồng cho Mẹ Việt Nam anh hùng Doãn Thị Bé, Nguyễn Thị Năm và Nguyễn Thị Nghiêm. Ngoài ra, đồng chí cũng dành tặng 36 phần quà trị giá 500.000 đồng cho các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ. Dù vật chất không lớn, nhưng đó là cả tấm lòng chân thành và biết ơn sâu sắc, được trao gửi bằng tất cả tình cảm và sự kính trọng.

z6846305797753_248cec4fb49c003678c53861f96d50a3-1513
CCB Đoàn Thị Ngọc Lan phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, doanh nhân CCB Đoàn Thị Ngọc Lan gửi lời chúc sức khỏe tới các Mẹ Việt Nam anh hùng, các thương bệnh binh và thân nhân liệt sĩ thôn Phúc Xuyên. Đồng chí cho rằng, đân tộc Việt Nam ta từ ngàn đời nay luôn gìn giữ và phát huy truyền thống tốt đẹp: “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”. Đó không chỉ là lời dạy mang tính đạo lý, mà còn là chuẩn mực sống, là kim chỉ nam trong hành xử của bao thế hệ người Việt.

z6846306018175_c8aadcd78e92f133b4aa611afbfaf776
CCB Đoàn Thị Ngọc Lan  trao quà cho các Mẹ VNAH
z6846305930279_f16980d9ec1c45e61ae87c9331e6478f-1513
CCB Đoàn Thị Ngọc Lan trao kinh phí hỗ trợ cho các hoạt động tại địa phương
z6846306106223_7527ee5fa12dff85ad73fc2f9400c6fb-1517
CCB Đoàn Thị Ngọc Lan  trao quà cho các thương bệnh binh và gia đình liệt sĩ
z6846306148599_d087055a595a130334cfa5798b3b5776-1518
CCB Đoàn Thị Ngọc Lan  trao quà cho các thương bệnh binh và gia đình liệt sĩ

Ngày 27-7 hàng năm là dịp để mỗi người con đất Việt, dù đang sống trong thời bình, không bao giờ quên đi những mất mát, hi sinh lớn lao mà các anh hùng liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh đã trải qua. Các bác, các chú, các anh, những người đã xông pha trận mạc, những người để lại một phần máu thịt nơi chiến trường – chính là những tượng đài bất tử trong lòng dân tộc.

Chương trình khép lại trong niềm xúc động và trân trọng, nhưng ngọn lửa tri ân không khép lại mà vẫn đang tiếp tục cháy mãi trong trái tim mỗi người dân đất Việt. Tri ân không chỉ là lời nói, mà là hành động. Tri ân không chỉ là một ngày, mà là cả một hành trình sống nhân nghĩa, trách nhiệm và biết ơn.

Đọc tiếp

Mới nhất

CCB Đoàn Thị Ngọc Lan tri ân các Mẹ VNAH tại địa phương