2/9

Tôi chỉ làm phúc

Quốc Anh 22/08/2025 - 14:02

Sau hơn 2 năm tại ngũ, năm 2017 xuất ngũ về quê, CCB Nguyễn Văn Thụ ra Hà Nội, xin vào làm việc tại Công ty môi trường đô thị Hà Nội, anh thuê nhà ở số 66, tổ 14, phường Vĩnh Tuy, TP. Hà Nội.

cuu-chien-binh-nguyen-van-thu
Cựu chiến binh Nguyễn Văn Thụ.

Nhiều lần, anh đi thu gom rác thải trong phường đã nhặt được nhiều thứ giấy tờ quan trọng như sổ đỏ, căn cước công dân, điện thoại di động... Anh tìm cách liên lạc với người mất rồi mời họ đến nhà mình hoặc mang đến tận nhà người mất để trao lại. Nhiều người biếu tiền anh nhưng anh đều cảm ơn và không nhận.

Có lần anh Thụ thấy một bọc ni lông màu đen, vứt ở chỗ tập kết rác thải của tổ, sinh nghi, anh cùng chị Mến - đồng nghiệp cùng làm với anh giở ra. Anh chị sững sờ, choáng váng khi thấy một thi thể nhỏ xíu, đã ngừng thở từ lúc nào. Anh đã báo Công an phường và tham gia tổ chức khâm liệm, đưa cháu đi chôn cất. Sau đó, anh còn cẩn thận xây bệ gạch và đặt một bát hương để lên trên, ngày ngày tổ đi làm, ai nấy đều thắp hương tưởng niệm cháu.

Lần anh nhặt được thẻ ATM, bằng lái xe máy, có cả số điện thoại của người đánh rơi. Anh gọi điện cho người đánh rơi đến nhà mình để nhận, nhưng chờ mãi không thấy, anh gọi lại lần nữa và nói sẽ mang đến tận nhà người mất để trả lại. Người mất hẹn nơi trao trả, nhưng không ngờ, người mất báo Công an vì nghi cho anh đòi tiền chuộc. Công an đã đến tận nhà anh xét hỏi. Anh trình bày rõ đầu đuôi câu chuyện. Chưa đủ căn cứ, Công an tìm gặp một số người trong tổ anh công tác để kiểm tra. Mọi người đều nói anh là người thật thà, tốt bụng. Nhiều người nói rằng, dù hoàn cảnh gia đình thiếu thốn, lại làm công việc vất vả, bẩn thỉu, nhưng chưa bao giờ anh làm điều gì xấu. Vì thế, bà con nhân dân nơi anh công tác và cả Công ty môi trường đô thị Hà Nội đều khen ngợi anh.

Anh Thụ đích thân đến tận nhà người đánh rơi ở phường Hoàng Mai để trao trả. Anh nghĩ, cây ngay không sợ chết đứng. Gặp nhau, người nhận nhìn anh ngượng ngùng, tỏ ra lúng túng. Vài giây trôi qua, sau khi nhận đủ giấy tờ của mình, người nhận rút trong ví ra 2 tờ 500 nghìn đồng để biếu anh, xin lỗi vì đã đa nghi, vu oan cho anh Thụ và cảm ơn tấm lòng nhân ái hiếm có của anh. Anh Thụ nở nụ cười hiền hậu và một mực từ chối không nhận với vẻ mặt nghiêm nghị. Anh nói dứt khoát: “Tôi chỉ làm phúc thôi. Cảm ơn chị!”, rồi chào ra về, rảo bước nhẹ tênh tênh...

Đọc tiếp

Mới nhất

Tôi chỉ làm phúc