Cán bộ, hội viên cựu chiến binh phường Cái Răng và Hưng Phú (TP. Cần Thơ) trang nghiêm bên “Mâm cơm cúng đồng đội”.
Những ngày tháng Bảy, tháng tri ân, khắp các địa phương trong trong TP. Cần Thơ, nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày Thương binh liệt sĩ diễn ra trang trọng và cảm động. Hơn 10 năm qua, cứ vào dịp kỷ niệm Ngày Thương binh liệt sĩ 27/7, Hội Cựu chiến binh phường Cái Răng và Hưng Phú (TP. Cần Thơ) đều tổ chức các hoạt động có ý nghĩa thiêng liêng cho những liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại Nghĩa trang liệt sĩ TP. Cần Thơ. Việc làm thiết thực này như một lời tri ân, ấm lòng những người ngã xuống đã không tiếc máu xương vì nền độc lập, tự do cho dân tộc.
Cán bộ, hội viên cựu chiến binh phường Cái Răng và Hưng Phú (TP. Cần Thơ) thắp hương các phần mộ liệt sĩ không biết tên.
Theo đồng chí Nguyễn Văn Thịnh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Cái Răng, Nghĩa trang Liệt sĩ TP Cần Thơ có hơn 5.000 phần mộ liệt sĩ, trong đó có 810 liệt sĩ chưa xác định được danh tính, tuổi, quê quán. Để tri ân các liệt sĩ đã vĩnh viễn nằm lại trên mảnh đất này, năm 2013, được sự cho phép của các cấp lãnh đạo, Hội CCB phường chính thức nhận chăm sóc các phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại nghĩa trang. Cùng với các hoạt động chỉnh trang khuôn viên, tu sửa các phần mộ, vào dịp kỷ niệm 27/7 hằng năm, cán bộ, hội viên còn cùng nhau đóng góp để tổ chức “Mâm cơm cúng đồng đội” ngay tại nghĩa trang.
“Lúc đầu mâm cơm rất đơn giản, về sau mỗi người đóng góp một ít nên ngày càng đầy đủ, ấm cúng. Tất cả đều thể hiện sự nhiệt thành, tùy điều kiện mà có thể góp tiền, hoặc sản vật của chính gia đình mình. Lễ cúng mâm cơm được tổ chức trang trọng. Ai đến dự cũng đều chỉnh tề, tâm thế trang nghiêm, phút giây thể hiện lòng kính trọng, sự tri ân đến những người đã không tiếc máu xương cho Tổ quốc” – đồng chí Thịnh bày tỏ.
Cán bộ, hội viên cựu chiến binh xã Thới Lai (TP. Cần Thơ) trang nghiêm bên “Mâm cơm cúng đồng đội”.
Từ mô hình “Mâm cơm cúng đồng đội” của Hội CCB phường Cái Răng, đến nay các phường Thới Lai, Bình Thủy, Ôn Môn, Thốt Nốt...cũng đã xây dựng hiệu quả mô hình này.
Đã trở thành thông lệ, cứ vào những ngày tháng bảy hằng năm, Hội Cựu chiến binh xã Thới Lai (TP. Cần Thơ) cùng nhau hội tụ, sum họp tổ chức mâm cơm đồng đội. Đây là hoạt động ý nghĩa, thể hiện tinh thần tri ân sâu sắc đối với anh hùng liệt sĩ, đồng chí, đồng đội đã hy sinh. Đồng thời, cũng là dịp để hội viên cựu chiến binh gặp gỡ, trao đổi kiến thức, kinh nghiệm về đời sống, sản xuất, kinh doanh, giúp nhau cùng tiến bộ. Qua đó, góp phần xây dựng quê hương ngày thêm phát triển.
Lễ dâng cúng “Mâm cơm đồng đội” được tổ chức khá trang trọng, các đại biểu đến thắp hương cầu nguyện bằng tầm lòng thành kính và biết ơn vô hạn với các anh hùng liệt sĩ đã không ngại gian khổ, không tiếc máu xương, anh dũng hy sinh để giành độc lập tự do cho dân tộc.
Cán bộ, hội viên cựu chiến binh xã Thới Lai thắp hương cầu nguyện bằng tầm lòng thành kính và biết ơn vô hạn với các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh để giành độc lập tự do cho dân tộc.
Trong thời khắc trang nghiêm, đồng chí Nguyễn Văn Nghĩa, Chủ tịch Hội CCB xã Thới Lai (TP. Cần Thơ) có bài phát biểu đầy xúc động tưởng nhớ đến công ơn to lớn của Bác Hồ vĩ đại, các anh hùng, liệt sĩ và thay mặt Hội CCB xã quyết tâm phấn đấu lao động học tập, công tác thật tốt để xứng đáng với bậc tiền nhân đi trước góp phần tô điểm quê hương Thới Lai giàu đẹp thêm lên. Các đại biểu đến dự để một phút mặc niệm tưởng nhớ đến công ơn trời biển của Bác Hồ vĩ đại và các anh hùng, liệt sĩ đã anh dũng hy sinh để giành độc lập, tự do cho dân tộc.
Từng tham gia kháng chiến, không ít lần chứng kiến cảnh đồng đội hy sinh, Cựu chiến binh Trần Minh Dũng, ấp Thới Hòa, xã Thới Lai chia sẻ: “Anh em chúng tôi, người góp tiền, người góp con cá, cọng rau...để làm mâm cơm cúng, xem như ngày giỗ chung cho các đồng đội đã hy sinh”.
Duy trì đều đặn “Mâm cơm cúng đồng đội” hằng năm còn là cách bồi dưỡng sức mạnh tinh thần của người dân địa phương, để mọi người cùng tưởng nhớ tới những anh hùng liệt sĩ đã quên mình vì nghĩa lớn. Đây là việc làm rất ý nghĩa, mang tính giáo dục cao, trước hết là giáo dục bản thân mình cũng như mỗi cán bộ, hội viên đang sống ngày hôm nay.
Hình ảnh thiêng liêng, cảm động này trở nên quen thuộc tại làng quê trong tháng tri ân các anh hùng liệt sĩ. Tinh thần tương thân tương ái, tri ân dành cho đồng chí, đồng đội bằng cả tấm lòng, qua những việc làm cụ thể, thiết thực, càng khẳng định nghĩa tình và những phẩm chất tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ.