CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Tháng bảy tri ân “Nghĩa tình đồng đội”
Tháng 7 năm nay, các cấp Hội Cựu chiến binh (CCB) thành phố đã tổ chức nhiều hoạt động tri ân các anh hùng, liệt sĩ và gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Những hoạt động nghĩa tình của CCB đã tô thắm thêm hình ảnh người lính Cụ Hồ trong thời bình.
Cựu chiến binh Cần Thơ “Nghĩa tình đồng đội”
Thiết thực kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 –27/7/2026) năm nay, Hội CCB thành phố phối hợp với Lớp Cao cấp lý luận chính trị K76.B04 Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tăng quà cho 60 Hội viên CCB thành phố trị giá 120 triệu đồng; Hội CCB các xã phường chủ trì tham mưu tổ chức duy trì mô hình “Mâm cơm cúng đồng đội” tại 21 Nghĩa trang liệt sỹ thành phố và 13 Đền Thờ anh hùng liệt sỹ: tổ chức vệ sinh khu vực, lập các Đoàn dâng hoa, dâng hương và mâm cơm cúng bảo đảm nghiêm trang; hoàn thành bàn giao 15 căn nhà Nghĩa tình Cựu chiến binh, nhà Đại đoàn kết trị trị giá hơn 950 triệu đồng. Nâng tổng số xây dựng mới 50 căn tính từ đầu năm giá trị hơn 3 tỷ đồng; Tổ chức thăm tặng quà 350 lượt Hội viên CCB là Thương binh, gia đình liệt sỹ và Mẹ Việt Nam anh hùng trị giá hơn 290 triệu đồng. Tổ chức khám, tư vấn sức khỏe cho Hội viên CCB 156 người tham gia khám, tổng kinh phí 234 triệu đồng.
Hội CCB phường Cái Răng tổ chức vệ sinh, thắp hương tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố với sự tham gia của 70 hội viên CCB và đoàn viên thanh niên. Nhiều năm nay, Hội CCB quận đã nhận chăm sóc các phần mộ liệt sĩ chưa biết tên trong nghĩa trang như sự tri ân với các đồng chí, đồng đội. Hằng năm, vào dịp lễ, Tết, CCB quận đều đến vệ sinh các ngôi mộ, thắp hương. Ðặc biệt, vào Ngày Thương binh – Liệt sĩ, Hội CCB phường còn vận động hội viên, nhà hảo tâm làm mâm cơm cúng các liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố.
Ấm tình ngày giỗ đồng đội
Những ngày tháng Bảy, tháng tri ân, ở khắp các địa phương trong thành phố Cần Thơ, nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày Thương binh – Liệt sĩ diễn ra trang trọng và cảm động. Tại xã Thới Lai, thành phố Cần Thơ các cựu chiến binh (CCB) và người dân cùng họp mặt, nấu mâm cơm cúng và tưởng nhớ những đồng đội đã ngã xuống.
Cũng như mọi năm, tới ngày 27/7, hội viên Cựu chiến binh xã Thới Lai lại tề tựu, làm mâm cơm cúng đồng đội. Mâm cơm cúng đơn giản, ai có gì góp nấy, có thể góp tiền hoặc sản vật của chính gia đình mình làm ra. Tất cả đều hoàn toàn tự nguyện, thể hiện sự nhiệt thành, tuỳ theo điều kiện mỗi người.
Cựu chiến binh Nguyễn Văn Dầy chia sẻ: “Mâm cơm cúng đồng đội được tổ chức trong không gian ấm cúng, thấm đẫm nghĩa tình. Đây còn là dịp các CCB hội ngộ, chia sẻ tình hình đời sống và trao đổi kinh nghiệm sản xuất để cùng nhau vươn lên”.
Phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, những năm qua, Đảng bộ và nhân dân xã Thới Lai thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo đời sống gia đình chính sách, giải quyết khó khăn về nhà ở, hỗ trợ vay vốn làm ăn cho các gia đình chính sách hoàn cảnh khó khăn.
Từng tham gia kháng chiến, không ít lần chứng kiến cảnh đồng đội hy sinh, Cựu chiến binh Huỳnh Văn Của là thương binh 4/4, con Mẹ Việt Nam anh hùng ở ấp Đông Hòa, xã Thới Lai xúc động nói: “Những năm qua, những gia đình chính sách trên địa bàn xã Thới Lai luôn nhận được sự quan tâm, chăm lo chu đáo từ cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các Hội đoàn thể ở Thới Lai. Từ việc chi trả đầy đủ kịp thời các chế độ phụ cấp, hỗ trợ xây dựng, sữa chữa nhà tình nghĩa, phần quà, lời thăm hỏi, khám bệnh miễn phí trong các dịp lễ, Tết…Tất cả đều thể hiện sự trân trọng, tình cảm chân thành và trách nhiệm sâu sắc. Những việc làm thiết thực đó không chỉ giúp các gia đình chính sách vươn lên ổn định cuộc sống mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn giúp chúng tôi vơi đi những mất mát, đau thương. Được sống trong hòa bình và nhận được sự chăm lo, tôn vinh của Đảng, nhà nước và nhân dân. Chúng tôi những thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, luôn tự dặn lòng phải sống sao cho xứng đáng với những hy sinh ấy”.
Ông Nguyễn Văn Nghĩa, Chủ tịch Hội CCB xã Thới Lai, cho biết: “Những năm qua, Hội CCB xã Thới Lai luân phiên tổ chức lễ tri ân tại các đền thờ liệt sĩ trong dịp kỷ niệm Ngày Thương binh – Liệt sĩ 27/07 hàng năm. Thông qua mâm cơm cúng đồng đội, ngoài ý nghĩa tri ân các anh hùng liệt sĩ, chúng tôi muốn gởi gắm đến thế hệ trẻ tiếp nối truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.
Hình ảnh thiêng liêng, cảm động này trở nên quen thuộc tại làng quê trong tháng tri ân các anh hùng liệt sĩ. Tinh thần tương thân tương ái, tri ân dành cho đồng chí, đồng đội bằng cả tấm lòng, qua những việc làm cụ thể, thiết thực, càng khẳng định nghĩa tình và những phẩm chất tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ.
Những việc làm cụ thể, thiết thực trong tháng Bảy tri ân chính là minh chứng sinh động cho truyền thống nhân văn tốt đẹp của dân tộc, tiếp thêm niềm tin, động lực để thế hệ hôm nay và mai sau không ngừng nỗ lực xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, nghĩa tình.
Đọc tiếp
- Thiếu tướng Tô Anh Dũng, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, được Ban Bí thư chuẩn y giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy...
- Đồng chí Lê Trí Thanh, Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng, được Ban Bí thư...
- Sáng 27-7, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 / 27-7-2026), Hội Cựu chiến binh (CCB) phường Nam Nha Trang...
- Nhu cầu bổ sung vốn lưu động thường phát sinh vào những thời điểm quan trọng như nhập hàng, mở rộng quy mô hay chuẩn...
- Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2026), hưởng ứng “Chiến dịch 500 ngày, đêm đẩy...
Mới nhất
-
Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức Họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Ngày 25-7-2026, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức Họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam công bố các... - “Tôi đi rồi giả thử có về được đến nhà thì có vợ có chồng nuôi con, khi tôi không về nữa thì bà cố gắng ở lại...
- Chương trình "Đi tìm đồng đội - Sao sáng dẫn đường" tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9 (Quảng Trị) đã mang...
- Tiếp nối hành trình tri ân tại Quảng Trị, ngày 26-7, Đoàn công tác Báo Cựu chiến binh Việt Nam do Đại tá Đỗ Phú Thọ - Ủy...
- Không ai biết trước ngày mình sẽ rời cõi đời. Người xưa vẫn nói: “Sinh hữu hạn, tử bất kỳ”. Thế nhưng, khi nhận...
- Tháng 7 về, khoảng trời như trầm lặng hơn trong những ký ức thiêng liêng của tri ân. Khi ngày 27-7 đã cận kề, trong lòng...
- Khắc ghi công ơn lớn lao đối với các anh hùng liệt sĩ đã hiến dâng tuổi xuân và máu xương để giành độc lập, tự do cho...
- Có những lời tri ân không cần cất thành tiếng. Chúng được gửi vào từng nét cọ, từng lớp màu, từng bông hoa nở giữa...
- Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), sáng ngày 26/7, Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Diên Khánh,...














