2/9

Bài dự thi “Tỏa sáng hào khí Cách mạng tháng Tám”

Người lính tình nguyện năm xưa, người CCB hôm nay

NGUYỄN HỒNG THÁI 15/08/2025 - 10:05

Cách đây một năm, tôi tổ chức đoàn thiện nguyện về thăm và tặng quà cho bà con Khơme thuộc địa bàn Đồn Biên phòng Lò Gò, Tây Ninh. Trong đoàn có một cựu chiến binh từng tình nguyện vào quân ngũ trước tuổi, anh xung phong qua chiến trường Campuchia chiến đấu, anh có gương mặt trắng trẻo, phúc hậu, toát lên vẻ trí thức với nụ cười chan hoà, thân thiện. Thói quen nghề nghiệp giục tôi tìm hiểu về anh. Đó là CCB Nguyễn Công Trung- Chủ tịch Câu lạc bộ “ Trái tim người lính” phương Nam.

z6908488329881_56588d0495a2ff1029f812e791c5d01b
CCB Nguyễn Công Trung và đồng đội

Anh là người con của làng quê Vinh Kim (tỉnh Trà Vinh cũ) có dòng sông Chà Và thơ mộng bắt nguồn từ sông Cổ Chiên chở phù sa từ tận bên Biển Hồ - Campuchia về bồi đắp trong những mùa nước nổi trước khi đổ lấn ra biển. Quê anh có hơn 30% bà con Khơme sinh sống hòa thuận như anh em ruột một nhà với đồng bào Kinh suốt bao nhiêu đời đã qua...

Năm 1980 với thành tích bắt cướp, anh được chọn vào lực lượng vũ trang tại địa phương. Đầu năm 1982, lúc đó anh 17 tuổi, anh xung phong theo đoàn quân tình nguyện làm nghĩa vụ quốc tế tại Cam Pu Chia. Đơn vị anh phải thực hiện hai chức năng là vừa chiến đấu đánh địch, vừa xây dựng và bảo vệ chính quyền cho bạn - Tiểu đoàn 59 nội địa trực thuộc Sư đoàn 302, (D59 - F302) của người lính Nguyễn Công Trung là một đơn vị đặc biệt như vậy. Năm 1983 tiểu đoàn 59 được nhập về Đoàn Chuyên gia quân sự 7705 của Mặt trận 479. Đó là một nhiệm vụ vinh dự, cao cả nhưng đầy nguy hiểm vì phải vào sống trong các phum, sóc (thôn xã) giáp biên giới Campuchia – Thái Lan, gần các căn cứ và là địa bàn của địch hoạt động. 

Đến năm 1985, anh phục viên tiếp tục con đường học vấn và làm việc tại Seapordex (Công ty Xuất khẩu Thủy sản Việt nam). Năm 1989, trong một lần về quê, anh trăn trở vì con em trong xã không có chỗ học, phải mượn nhà dân làm lớp, cũng như tận mắt chứng kiến thấy nhiều hoàn cảnh thương bệnh binh, người có công còn lâm cảnh nghèo không có đất cất nhà nên với tấm lòng “Sâu nặng ân tình”, anh không ngần ngại đi đến quyết định hiến bảy ngàn bốn trăm mét vuông (7.400m2) đất của mình. Đây là việc làm cao đẹp không hề vụ lợi với một người chiến sĩ vừa phục viên còn gặp nhiều khó khăn.

Bảy ngàn bốn trăm mét vuông đất này, một phần anh chia cho bốn gia đình hộ C, số còn lại hơn 1.700m2 anh hiến để xây trường Tiểu học Vinh Kim C. Việc làm này đã gây xúc động đối với bà con cũng như sự hoan nghênh nhiệt liệt của chính quyền và khơi gợi lòng từ thiện của các mạnh thường quân. Hơn ba mươi lăm năm kể từ khi anh hiến tặng đất, bốn hộ đó đã thoát nghèo, khá giả và mảnh đất có ngôi trường nhỏ bé nhưng đầy ấp tình thương lớn lao ấy, đã có nhiều em công thành danh toại như Nguyễn Thế Thuần - bác sĩ; Nguyễn Tấn Hưng - kỹ sư hóa; Nguyễn Lư Nguyên Thảo - bác sĩ; Lê Thị Mỹ Tiên - luật sư; Nguyễn Thanh Xuân - kỹ sư nông nghiệp; Lê Nguyễn Minh Đức - luật sư...Và hiện nay còn rất nhiều em đang theo học tại các trường đại học ở thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ.

z6908487267059_f4d96d5d7625d40db3bc5d55b5702ff1-1003
CCB Nguyễn Công Trung tặng xe đạp cho các cháu học sinh

Với khả năng tập hợp của mình ,anh tổ chức quyên góp và cùng các đoàn thiện nguyện trao tặng nhiều học bổng, xe đạp, gạo, tập vở, cả máy vi tính, tiếp sức cho các học sinh, sinh viên nghèo đến trường; giúp tiền chữa bệnh, xe lăn cho người tàn tật, tặng nhà tình thương, tình nghĩa và sửa chữa hàng chục căn nhà cho các Mẹ VNAH và các cựu chiến binh nghèo khó, gia đình liệt sĩ, nhà “Nghĩa tình đồng đội” cho các thương bệnh binh nghèo với tổng giá trị hơn 8 tỷ đồng.

Anh còn tham gia đóng góp tiền của, công sức cùng đồng đội để quy tập hơn 100 hài cốt liệt sĩ từng là đồng đội tại Cam Pu Chia về quê nhà ở khắp mọi vùng miền Bắc – Trung - Nam. Trong đời thường thì anh hừng hực bầu nhiệt huyết như một Lục Vân Tiên ra mặt bênh vực cho những đồng đội, những cựu chiến binh đơn chiếc, yếu thế mà ánh sáng công lý chưa rọi kịp. Điển hình là cựu chiến binh Văn Đức Tới, sinh 1961, là đồng đội tại chiến trường K ở 22/2 ấp Mỹ Huề, xã Trung Chánh, huyện Hóc môn, Tp HCM, bị gạt khi chuyển nhượng đất ; Gia đình liệt sĩ Ngô Công Bằng ở 50/1C ấp Trung Mỹ Tây, xã Trung Chánh, huyện Hóc môn, Tp HCM, được hưởng phần thừa kế của mẹ mình; Ông Huỳnh Văn Ty, sinh 1957 Cựu chiến binh E25 Công Binh Mặt Trận 479, ở 211 đường Hoàng Diệu 2 Kp3, P.Linh Trung, Q.Thủ Đức, Tp HCM, bị chiếm đất; Ông Nguyễn Văn Ní, sinh 1961, ở 113/5 Đường số 8, Kp3, P.Linh Trung, Q.Thủ đức, Tp HCM, là đồng đội F.302 bị chiếm đất; Bà Nguyễn Thị Thu Hồng, sinh 1959, đồng đội cùng F.302, ở 117H/7 Nguyễn Duy, P.14, Q.8, chị đang làm lao công, nhà dột nát được anh đại diện đi làm giúp giấy tờ xin hợp thức hóa, xây dựng và cùng anh em nhóm “Những Người Bạn Lính” vận động kinh phí xây “Nhà nghĩa tình đồng đội”; . Năm 2017 đi từ thiện phát hiện cựu chiến binh Nguyễn Văn Dũng chiến trường Campuchia bị tù oan 8 người trong gia đình tại Tây Ninh, anh liền thế chấp nhà giúp đỡ cho mượn không lãi 600 ( Sáu trăm) triệu đồng và làm đại diện đòi xin lỗi, bồi thường thành công, tổng số tiền họ được bồi thường là hơn 8 tỷ. Anh cũng đã đại diện thành công cho thủ trưởng của mình là Đại tá Nguyễn Minh Quang - Anh hùng LLVT - Nguyên Chính ủy F302 trong việc khiếu nại thành công được 445,6 m2 đất và đại diện cho cụ Võ Thị Thu 80 tuổi - Lão thành cách mạng đòi lại được nhà sau 2 năm cụ tranh chấp.        

Nếu khi còn ở chiến trường với phẩm chất, thành tích của người chỉ huy trung đội anh đã được nhà nước và Bộ Quốc Phòng tặng nhiều bằng khen, huân chương cao quý và những lời nhận xét tốt đẹp: “Luôn nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ của trên giao. Trong chiến đấu mưu trí, linh hoạt, dũng cảm”; thì khi là cựu chiến binh, anh đã hiến đất xây trường, làm nhà, nhận đỡ đầu, giám hộ cho cả chục em mồ côi, với công tác từ thiện, anh được trao tặng nhiều giấy khen, bằng khen, kỷ niệm chương và được đảm nhiệm Ủy viên BCH Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia,  Phó Trưởng Ban Thường  trực Vận động Tài trợ Văn phòng Cơ quan Đại diện Phía Nam tại T.P HCM thuộc Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam; Phó chủ tịch “Câu lạc bộ Trái tim người lính Việt Nam”, Chủ tịch Câu lạc bộ Trái tim người lính phương Nam… Nhưng cái cao quý nhất là anh được nhiều sự quý mến của mọi người bởi sự năng nổ, nhiệt tâm, đạo đức của một tấm lòng "Sâu nặng ân tình” với đồng đội, với liệt sĩ, thương binh.

Phải thẳng thắn nhìn nhận rằng, đất nước ta còn nhiều khó khăn, người dân nhiều nơi còn khổ vẫn còn nhiều bức xúc nên tấm gương của anh thật đáng quý và trân trọng biết bao, xã hội phải cần và nhân rộng tấm lòng,những việc làm của người cựu chiến binh này, dù đó chỉ là những hạt mưa đầu mùa, chưa đủ nước để vỡ luống cày, nhưng rồi một ngày, những việc làm đầy ấn tượng “Trọn Nghĩa Nước Non, Thắm Tình Đồng Đội” đó sẽ có tầm ảnh hưởng sâu rộng, nó sẽ kéo theo sau nhiều trận mưa dầm cho lúa đồng xinh tươi, cho cây vườn thêm trái.

Đọc tiếp

Mới nhất

Người lính tình nguyện năm xưa, người CCB hôm nay