CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Nặng tình với đồng bào có đạo
(Tiếp theo kỳ trước)
Bài 2: Vinh dự được trở thành người chiến sĩ
Linh mục Võ Thành Nhân - Chánh xứ Giáo xứ Thanh Sơn (xã Gia Kiệm, tỉnh Đồng Nai) là chức sắc tôn giáo khá thân thiết với cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy quân sự (BCHQS) tỉnh Đồng Nai. Ông kể cho tôi nghe rất nhiều ấn tượng tốt đẹp về bộ đội. Một trong những niềm tự hào không chỉ của riêng ông, mà là của những người Công giáo trên vùng đất Đồng Nai là việc con cháu của họ tình nguyện lên đường bảo vệ Tổ quốc.
Lan toả nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc
Vài năm trước, các đợt tuyển quân ở xứ đạo vẫn còn những khó khăn không nhỏ. Thanh niên đến tuổi nhập ngũ lo lắng là khi vào quân đội sẽ mất tự do, không được đọc kinh thánh, bị phân biệt đối xử, huấn luyện cực khổ, rồi bao dự định cho tương lai phải gác lại... Nắm bắt được điều này, BCHQS tỉnh Đồng Nai đã cử hàng chục đoàn cán bộ đến các xứ đạo tổ chức trao đổi, mạn đàm. Nhiều buổi nói chuyện truyền thống chiến đấu của các cựu chiến binh (CCB), kể chuyện đời quân ngũ của những người vừa hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về đã làm cho bà con giáo dân hiểu và yêu quý người chiến sĩ hơn. Đại tá Bùi Đăng Ninh - Chính uỷ BCHQS tỉnh Đồng Nai chia sẻ: “Chúng tôi còn đưa một số chức sắc công giáo và đại diện giáo dân đi thăm doanh trại quân đội. Tận mắt chứng kiến cảnh quan đẹp như công viên, bộ đội sinh hoạt vui khoẻ, đoàn kết, ăn uống đầy đủ, ai cũng trầm trồ khen ngợi”.
Dịp kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước vừa qua, CCB Trần Văn Khôi ở xã Thống Nhất có nhiều kỷ niệm khi cùng đồng đội đến một số giáo xứ nói chuyện truyền thống cho thanh niên. Nghe các CCB kể chuyện huấn luyện, chiến đấu trên chiến trường miền Đông Nam Bộ và Tây Nguyên trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, cũng như bảo vệ biên giới Tây Nam và làm nghĩa vụ quốc tế ở Campuchia, một số thanh niên đã hỏi: “Làm thế nào để người chiến sĩ không sợ hy sinh trên chiến trường?”. Ông Khôi mỉm cười hướng về các bạn trẻ: “Trong chiến đấu không thể tránh khỏi thương vong, nhưng người chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam vẫn sẵn sàng ngã xuống để giải phóng đất nước, bảo vệ quê hương, bảo vệ đồng bào của mình”. Xem chừng nhiều người vẫn còn băn khoăn, chưa hiểu lắm, các CCB chia sẻ: “Khi đất nước ta bị nước ngoài xâm lược; mồ mả tổ tiên của ta bị giặc dày xéo; bà con mình, trong đó có người thân chúng ta bị quân thù giết hại, đàn áp; của cải của dân mình bị chúng cướp bóc thì ta phải chiến đấu để giết giặc thôi. Khi lòng yêu nước và lòng căm thù giặc dâng cao ngút trời, thì cái chết có là chi”. Nhiều tiếng “Ồ” rộ lên, cùng với những tràng pháo tay và những cái gật đầu tâm đắc.
Qua những lần tiếp xúc và cùng bộ đội đi tuyên truyền, vận động giáo dân của mình thực hiện tốt nghĩa vụ quân sự, Linh mục Giuse Trần Kim Quang ở Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp khẳng định rằng: “Phục vụ trong quân ngũ là một vinh dự, là cách người trẻ Công giáo sống trọn vẹn tinh thần yêu nước và đức tin với Chúa”. Còn Linh mục Ngô Công Sứ - Quản hạt giáo hạt Gia Kiệm, Chánh xứ giáo xứ Ninh Phát cũng suy nghĩ: “Khi niềm tin tôn giáo hòa quyện cùng tinh thần yêu nước thì sẽ lan tỏa tinh thần sống tốt đời, đẹp đạo để phấn đấu trở thành người quân nhân tốt. Cộng đồng tôn giáo luôn đồng tình, khuyến khích thanh niên đi nghĩa vụ quân sự. Đó là niềm hãnh diện của gia đình, của giáo xứ khi có con em đóng góp công sức cho Tổ quốc”.
Những đợt tuyên truyền, vận động với nhiều hình thức phù hợp, tổ chức thăm đơn vị quân đội, cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Đồng Nai đã giúp bà con có đạo ở địa phương hiểu rằng: “Dù theo đạo nào, chúng ta vẫn chung một đạo - đó là đạo yêu nước”. Mà đã yêu nước thì phải có nghĩa vụ, trách nhiệm với đất nước. Hơn thế nữa, chính sự chân tình với những việc làm cụ thể trong công tác dân vận ở các xứ đạo, đã tạo nên hình ảnh đẹp của người chiến sĩ trong lòng nhân dân. Nhiều gia đình Công giáo đều muốn con em của mình sau này sẽ giống như các cán bộ, chiến sĩ đã về giúp dân. Chính điều này đã thôi thúc thanh niên và gia đình giáo dân hiểu rõ việc nhập ngũ là trách nhiệm và nghĩa vụ thiêng liêng đối với Tổ quốc, là niềm tự hào của mỗi người, mỗi gia đình.
Thanh niên Công giáo tình nguyện nhập ngũ
Buổi sáng ở Giáo xứ Thanh Sơn tinh khôi màu nắng, làm cho gương mặt những người con của Chúa thêm rạng rỡ, tự hào. Mà không rạng rỡ sao được khi nơi đây có rất nhiều thanh niên đã viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ trong những năm qua. Nói như Linh mục Võ Thành Nhân thì đó là sự thay đổi lớn trong nhận thức của giáo dân đối với nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.
Ba năm trở lại đây, ngày hội tòng quân luôn là sự kiện quan trọng của các xứ đạo ở tỉnh Đồng Nai. Tại Giáo xứ Thanh Sơn, những vị chức sắc nhà thờ rất hào hứng với việc gặp gỡ động viên thanh niên trước ngày lên đường. Anh Bùi Bình Minh, một đảng viên trẻ và là Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã Gia Kiệm nói với tôi rằng: “Ngày em tình nguyện đi bộ đội, cha xứ và các anh bộ đội đến tận nhà để thăm hỏi tặng quà. Các cha nhắc nhở em lên đường nhập ngũ phải luôn nhớ lời Đức Chúa răn dạy, cố gắng rèn luyện, phấn đấu tốt, đừng để mang tiếng cho giáo xứ”.
Điều đáng nhớ nhất của những thanh niên các xứ đạo trước khi lên đường nhập ngũ là được các linh mục làm thánh lễ. Trong nghi lễ tôn giáo linh thiêng này, họ như thấy đấng tối cao truyền cho mình nghị lực và ý chí phấn đấu, sống yêu thương đồng chí, đồng đội, tin tưởng vào sự vững mạnh của quân đội và sự hùng cường của đất nước. Họ cảm thấy quê hương, gia đình luôn ở bên mình trong những năm tháng quân trường. Rồi lãnh đạo chính quyền và các tổ chức đoàn thể của địa phương là Hội CCB, Hội phụ nữ, đoàn thanh niên đến nhà thăm hỏi, động viên, tặng quà. Những thanh niên lên đường nhập ngũ, đều mang theo bao nhiêu kỷ niệm đẹp đẽ về giáo xứ, gia đình, người thương và quê hương trên hành trang phấn đấu trở thành người quân nhân tốt của mình.
Cao Đinh Đức Hoàng Tân, sinh năm 1999, nhà ở Giáo xứ Võ Dõng (xã Gia Kiệm), tốt nghiệp đại học và đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại Quân đoàn 34 tháng 1-2025. Đến giờ anh vẫn còn nhớ cảm xúc khi viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Năm 2023, với tấm bằng đại học, Hoàng Tân có thể kiếm việc tại TP. Hồ Chí Minh hoặc trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Nhưng khi người bạn thân cùng học THPT kể về đời sống quân ngũ của mình, chàng cử nhân mê liền. Được sự ủng hộ của cha là Phó Chánh trương giáo xứ Võ Dõng, anh không ngần ngại thể hiện nguyện vọng của mình trong lá đơn tình nguyện nhập ngũ. Thế là Hoàng Tân khoác ba lô, tự tin bước qua cổng vinh quang trong ngày Hội tòng quân. Anh nói với mẹ: “Trở thành người chiến sĩ con mãn nguyện lắm. Gia đình cứ yên tâm và tự hào ở con. Chúa sẽ che chở cho chúng ta”.
Chúng tôi được biết, trong đợt tuyển quân năm 2026 tới đây, đã có hơn 100 thanh niên Công giáo ở tỉnh Đồng Nai viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Đại tá Võ Thành Danh - Chỉ huy trưởng BCHQS tỉnh Đồng Nai tự hào là trong số các thanh niên Công giáo tình nguyện nhập ngũ, có khoảng 20 em là đảng viên, hoặc là đối tượng kết nạp Đảng; hơn 50 em đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng hay các trường dạy nghề khác. Nếu những thanh niên này đủ tiêu chuẩn về sức khoẻ và các tiêu chí tuyển quân khác, sẽ góp phần nâng cao chất lượng nhập ngũ của địa phương và góp phần tăng cường lực lượng trẻ khoẻ, tri thức, nhận thức tốt cho các đơn vị quân đội.
Theo Trung uý Hồ Thanh Tiền - Trợ lý dân vận, Phòng chính trị, BCHQS tỉnh Đồng Nai, thì đi bất cứ xứ đạo nào cũng dễ thấy các thanh niên viết đơn tình nguyện thực hiện nghĩa vụ quân sự. Đúng là như vậy. Chúng tôi đến các giáo xứ ở khu vực các huyện, thành phố cũ của tỉnh Đồng Nai, cũng như tỉnh Bình Phước như: Long Thành, Xuân Lộc, Thống Nhất, Trảng Bom hay Biên Hoà, Đồng Xoài, Đồng Phú, Phước Long... việc thanh niên Công giáo tình nguyện nhập ngũ đã trở thành phong trào. Có giáo dân còn nói: “Đi bộ đội được ăn uống đầy đủ, môi trường giáo dục rèn luyện tốt thì ai cũng trở thành người có ích thôi”. Rõ ràng quân đội đã thực sự hấp dẫn đối với tuổi trẻ, trở thành ước mơ và khát vọng của thanh niên trước khi bước vào giai đoạn trưởng thành, phát triển.
(Còn nữa)
Đọc tiếp
- Chiều 17-11, tại Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 - Thống Nhất (phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai), Đại tá Nguyễn Thế Vinh -...
- Chiều 17/11, tại Gia Lai, Ban Chỉ đạo Hội thảo khoa học cấp Bộ Quốc phòng kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Plei Me (26/11/1965 -...
- Khu du lịch Quốc gia Mũi Né (tỉnh Lâm Đồng, khu vực Bình Thuận cũ) sẽ được quy hoạch xây dựng 8 bến du thuyền tại các xã...
- Tại hội nghị lần thứ nhất Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị, nhiệm kỳ 2025-2030 đã thống nhất cử ông Nguyễn...
- Giữa cuộc sống yên bình hôm nay, trong ngôi nhà nhỏ ở xã Mê Linh (TP. Hà Nội), Trung úy, CCB Nguyễn Văn Bê vẫn ngày ngày lau...
- “Các chú bộ đội Đồn Biên phòng Hướng Phùng đã giúp em có thêm điều kiện để học tập. Vừa rồi, trước kỳ thi...
Mới nhất
- Ngày 6-11-2025, tại Hà Nội, Trung ương Hội CCB Việt Nam tổ chức Hội nghị tham gia góp ý vào Dự thảo các văn kiện trình...
- Trong bối cảnh đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, chủ trương “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu...
- Mưa lớn khiến mực nước trên các sông ở TP Huế dâng nhanh, sông Bồ đã vượt báo động 3, nhiều địa phương cho học sinh...
- Ngày 17/11, Ban Tổ chức Trung ương đã công bố Quyết định của Ban Bí thư Trung ương chỉ định ông Lữ Quang Ngời - Phó Bí...
- Chiều 17/11, thông tin từ UBND xã La Lay (tỉnh Quảng Trị) cho biết, địa phương đang phối hợp các lực lượng chức năng...
- Báo Cựu Chiến Binh Việt Nam giới thiệu bài thơ “Ơn Thầy” nhân kỷ niệm 43 năm ngày Nhà giáo Việt Nam...
- Mưa lớn gây sạt lở đồi, làm sập nhà dân; nhiều vùng trũng ngập sâu, di dời hàng chục hộ dân khỏi khu vực nguy hiểm.
- Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại...
- Dù U90 nhưng những ngày cuối tuần, CCB Đoàn Trọng Tước ở thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước (cũ) lại mặc áo bộ đội,...






















