CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Làm đẹp hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ
Đó là Đại tá, CCB Nguyễn Hữu An - Bí thư chi bộ kiêm Phó ban Mặt trận xóm 14, Phó chủ tịch Hội CCB xã Thịnh Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An. Theo ông, làm cán bộ là phải “Nói để dân làm, làm để dân tin”, điều quan trọng nhất là phải giữ chữ tín, khi đã hứa với dân làm điều gì thì nhất định phải làm cho được. Ông lấy phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh để vận động, thuyết phục bà con. Khi có phong trào xây dựng nông thôn mới, ông An ủng hộ 10 triệu đồng để xây dựng sân bóng, làm khu vui chơi cho cụm dân cư. Phụ cấp Bí thư chi bộ mỗi tháng 920.000 đồng, ông đều đặn “xung công quỹ” của xóm để góp phần xây dựng cơ sở vật chất, tặng quà người nghèo. Lương về hưu của 2 ông bà cộng lại khá cao, nhưng ông bà vẫn chăn nuôi lợn, gà, trồng rau, nuôi cá và làm 3 sào ruộng, bảo đảm cuộc sống cho gia đình. Theo ông, lao động không chỉ để có thêm thu nhập, mà còn để nâng cao sức khỏe, để gần dân, sâu sát dân hơn. “Nếu dân hỏi: Ngoài đồng bây giờ đang bị sâu bệnh gì, mình không trả lời được, thì mình chưa phải là cán bộ tốt, cán bộ của dân” - ông chia sẻ. Đối với những gia đình còn nhiều khó khăn, ông luôn động viên, lắng nghe, từ đó, vận động những người có hoàn cảnh khá giả giúp sức ủng hộ. Có nhiều lần, ông hòa giải, phân xử chuyện mâu thuẫn giữa hàng xóm với nhau. Không những mọi người hết giận, mà còn vui vẻ và thông cảm cho những thiếu sót cho nhau.
Sự gần gũi, sâu sát nhân dân của CCB Nguyễn Hữu An làm đẹp thêm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ giữa đời thường. Những việc làm của ông đã và đang được cán bộ, đảng viên cùng nhân dân tin tưởng. Ông thật xứng đáng là tấm gương tiêu biểu về “Học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Đồng Huệ
Đọc tiếp
- Quảng Ninh - vùng đất mỏ anh hùng, nơi hội tụ truyền thống cách mạng kiên cường và khát vọng đổi mới, đang từng ngày...
- Sau hơn 2 năm tại ngũ, năm 2017 xuất ngũ về quê, CCB Nguyễn Văn Thụ ra Hà Nội, xin vào làm việc tại Công ty môi trường đô...
- Dẫu chồng ngã xuống nơi chiến trường, một mình gồng gánh nuôi con khôn lớn giữa bộn bề gian khó, bà Tường Thị Thìn...
Mới nhất
- Không còi hụ, không xe chuyên dụng, nhiều khi chỉ là xô nước, cuốc, xẻng… nhưng bất kể ngày hay đêm, hễ có cháy là...
- Ngày 27-3, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Giải báo chí toàn quốc về “nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam” lần thứ IV-...
- Ngày 26/3, tại Cụm Công nghiệp Sông Cầu (Khánh Vĩnh, Khánh Hòa), Công ty Yến sào Khánh Hòa tổ chức lễ khởi công xây dựng...
- Chiều 26/3, Ủy ban bầu cử tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị tổng kết công tác bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các...
- Chiều 26/3/2026, tại Nha Trang (Khánh Hòa), Ban tổ chức Giải Vô địch quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67 đã tổ...
- Ẩn mình trong Làng Hữu nghị Việt Nam - thuộc Trung ương Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam, Trung tâm Y tế được nhiều...
- Giữa không gian biển trời rộng mở nơi địa đầu Đông Bắc Tổ quốc, khu vực Vạn Gia (Móng Cái, Quảng Ninh) từ lâu đã...
- Ngày 26/3/2026, Sở Nội vụ vừa có văn bản số 1517/SNV-TĐKT về việc đăng tải danh sách 4 cá nhân đề nghị tặng thưởng...
- Khi xung đột Trung Đông bước sang tuần thứ tư, Washington mới cảm nhận chiến dịch “Cơn thịnh nộ kinh hoàng” tấn công...
- Cả nước hiện có khoảng 22 triệu thanh niên (TN), chiếm 21% dân số. TN ngày nay đã kế thừa, thể hiện rõ những phẩm chất...
- Mỗi năm có hàng nghìn bệnh nhân nhập viện vì nhồi máu cơ tim tại các bệnh viện trên toàn quốc. Nhồi máu cơ tim là căn...
- Chiều 25/3, Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã hoàn thành Chương trình đề ra sau ba ngày làm việc khẩn...
- Pháp lệnh Cựu chiến binh được Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành ngày 7-10-2005 nhằm thể chế hóa Nghị quyết số...





















