Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Đón các anh về với đồng đội tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên

Duy Thưởng • 15/10/2026 - 07:54

Chiều 14/10, tại thôn Giang Nam, xã Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang, Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang tổ chức Lễ tiễn đưa, di chuyển 93 hài cốt liệt sĩ về Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên. Sau những năm tháng nằm lại giữa núi rừng biên giới, các anh được trở về bên đồng đội, trong vòng tay tri ân của quê hương, đất nước.

 

Theo đó, 93 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập trong đợt này gồm 18 hài cốt đơn và 75 hài cốt trong 6 mộ tập thể. Những dấu tích chiến tranh được tìm thấy tại các hang đá, khe sâu, công sự, trận địa năm xưa thuộc địa bàn các xã Thanh Thủy, Minh Tân, Bình Thuận, là những nơi từng diễn ra các trận chiến đấu ác liệt bảo vệ biên cương Tổ quốc.

le-tien-dua-di-chuyen-93-hai-cot-liet-si-ve-nghia-trang-liet-si-quoc-gia-vi-xuyen-0753
 Lễ tiễn đưa, di chuyển 93 hài cốt liệt sĩ về Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên.

Mỗi hài cốt được tìm thấy là một câu chuyện về sự hy sinh chưa khép lại. Để đưa các anh trở về, những người lính làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập phải vượt qua địa hình hiểm trở, thời tiết khắc nghiệt, lần tìm từng dấu tích còn lại giữa núi rừng. Công việc ấy đòi hỏi sự kiên trì, cẩn trọng và trên hết là trách nhiệm đối với những người đã nằm xuống vì Tổ quốc.

Có những liệt sĩ đã xác định được danh tính, nhưng vẫn còn những người chưa thể gọi tên. Dẫu vậy, khoảng cách của thời gian không thể làm phai mờ giá trị của sự hy sinh. Tên tuổi có thể chưa được xác định, nhưng công lao của các anh đã được ghi vào lịch sử; sự hy sinh của các anh vẫn được Tổ quốc ghi công và Nhân dân đời đời tưởng nhớ.

Tinh thần chiến đấu “Một tấc không đi, một ly không rời”, ý chí “Sống bám đá đánh giặc, chết hóa đá bất tử” đã trở thành biểu tượng cho sự kiên cường của những người lính nơi địa đầu Tổ quốc. Nhiều người trong số họ đã mãi mãi nằm lại giữa những dãy núi đá, để hôm nay, hành trình tìm kiếm, quy tập vẫn tiếp tục.

Từ Quảng trường 26/3, phường Hà Giang 1, theo Quốc lộ 2, đoàn xe chở hài cốt liệt sĩ di chuyển về Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên. Dọc hai bên đường, người dân, đoàn viên, thanh niên và học sinh cầm cờ Tổ quốc đứng lặng, trang nghiêm hướng về đoàn xe.

doc-hai-ben-duong-nguoi-dan-doan-vien-thanh-nien-va-hoc-sinh-cam-co-to-quoc-dung-lang-trang-nghiem-huong-ve-doan-xe-0754
 Dọc hai bên đường, người dân, đoàn viên, thanh niên và học sinh cầm cờ Tổ quốc đứng lặng, trang nghiêm hướng về đoàn xe.

Không có những lời tiễn biệt ồn ào. Chỉ có những ánh mắt dõi theo, những lá cờ đỏ sao vàng trong tay người dân và sự lặng im chứa đựng niềm xúc động. Trong khoảnh khắc ấy, hành trình của 93 liệt sĩ không còn là hành trình của riêng một đơn vị hay một địa phương. Đó là cuộc trở về của những người con với quê hương, đất nước và đồng đội.

Sự đón chào của Nhân dân trên hành trình đưa các anh về nơi an nghỉ cuối cùng cũng cho thấy một điều giản dị mà sâu sắc: ký ức về sự hy sinh vì Tổ quốc chưa bao giờ mất đi trong đời sống hôm nay.

Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên là nơi yên nghỉ của những người con ưu tú đã anh dũng hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên cương. Mỗi lần đón thêm một hài cốt liệt sĩ về nghĩa trang là thêm một lần lịch sử được nối dài bằng sự tri ân của thế hệ hôm nay đối với thế hệ đã đi qua chiến tranh.

Việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ vì thế không đơn thuần là hoàn thành một nhiệm vụ. Đó là hành trình thực hiện lời tri ân đối với những người đã hy sinh; là trách nhiệm của hôm nay đối với lịch sử; đồng thời là sự sẻ chia đối với thân nhân những liệt sĩ vẫn đau đáu chờ ngày người thân trở về.

Với các gia đình, có thể danh tính của người thân vẫn chưa được xác định, nhưng việc các anh được đưa về bên đồng đội là một sự an ủi lớn lao. Sau hàng chục năm, những người đã hy sinh không còn nằm lại đơn độc giữa núi rừng. Các anh trở về Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên – mái nhà chung của những người lính đã ngã xuống vì biên cương Tổ quốc.

Hành trình đưa 93 hài cốt liệt sĩ trở về thêm một lần nhắc nhở thế hệ hôm nay về giá trị của hòa bình và độc lập. Những tấc đất biên cương bình yên hôm nay được đánh đổi bằng biết bao máu xương của các thế hệ cha anh.

Bởi vậy, tìm kiếm và đưa các anh trở về không chỉ là khép lại một hành trình dang dở. Đó còn là cách để lịch sử tiếp tục được nhắc nhớ, để đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” được trao truyền và để mỗi thế hệ hôm nay hiểu hơn giá trị của hai chữ hòa bình.

Theo kế hoạch, vào 8 giờ ngày 15/10, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang sẽ tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng 93 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên.

Đọc tiếp

Mới nhất

Đón các anh về với đồng đội tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên